
"Mãi mãi tuổi hai mươi" vừa được tái bản với diện mạo mới. Ảnh: NXB.
“Mãi mãi tuổi hai mươi” là cuốn nhật ký thời chiến của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, do nhà thơ Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu. “Mãi mãi tuổi hai mươi” được in lần đầu tiên ở Nhà xuất bản Thanh Niên vào năm 2005, tạo cảm xúc mạnh mẽ cho công chúng. Từ hiệu ứng tích cực của “Mãi mãi tuổi hai mươi”, một dòng sách nhật ký thời chiến đã được hình thành trên thị trường sách Việt Nam.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14/10/1952 tại Hà Nội. Ông nhập ngũ ngày 6/9/1971 và hy sinh ngày 30/7/1972 tại Quảng Trị. Trong lá thư gửi người bạn Như Anh vào ngày 18/9/1971, Nguyễn Văn Thạc viết: "Bất kỳ một vinh quang nào cũng cần phải trả bằng mọi giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều, thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán”.
“Mãi mãi tuổi hai mươi” là tập nhật ký mang tên ban đầu “Chuyện đời” có độ dày hơn 240 trang viết tay, được Nguyễn Văn Thạc ghi chép trong 8 tháng, từ ngày 2/10/1971 đến cuối tháng 5/1972. “Mãi mãi tuổi hai mươi” bày tỏ những suy nghĩ chân thành của một chàng trai đi theo tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng.
Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết nhật ký trên đường hành quân, tại các làng quê Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tĩnh… khi nghỉ ngơi, trên tàu, hay giữa những đêm gác. Dù trong bom đạn hay gian khổ, từng con chữ của ông vẫn đầy ắp cảm xúc chân thành và khát vọng tuổi trẻ. Đồng thời, những trang miêu tả thiên nhiên chan chứa lãng mạn, xen lẫn với sự quyết liệt của người lính, đã tạo nên một bức chân dung trí thức Việt Nam dấn thân trong chiến tranh.
Cuốn nhật ký không chỉ phản ánh cuộc sống gian khổ của đời lính mà còn toát lên tinh thần và trách nhiệm của một thế hệ thanh niên Việt Nam dạt dào tình yêu quê hương đất nước và khát vọng cống hiến cho độc lập dân tộc.
“Nếu như tôi không trở lại – ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc”, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã viết như vậy trong “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Đó không chỉ là lời dặn dò riêng tư, mà là di chúc tinh thần của một thế hệ đã ngã xuống, gửi đến những người trẻ hôm nay lời nhắn nhủ hãy sống đẹp, sống trọn vẹn cho Tổ quốc.
“Mãi mãi tuổi hai mươi” và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” là hai cuốn sách từng được đón nhận nồng nhiệt. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng khẳng định: “Tôi tin rằng tấm gương của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta, càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý”.
Trong hòa bình, “Mãi mãi tuổi hai mươi” vẫn vang vọng như một lời thức tỉnh. Với thế hệ trẻ, cuốn sách đặt ra câu hỏi: Bạn sẽ sống thế nào để tuổi hai mươi của mình không hoài phí? Mãi mãi tuổi hai mươi không chỉ là một tác phẩm văn chương, lịch sử, mà còn là ngọn lửa tinh thần, tiếp nối lý tưởng của cha anh, truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay sống có hoài bão, yêu thương và phụng sự Tổ quốc.
Sau 20 năm, kể từ lần xuất bản đầu tiên, “Mãi mãi tuổi hai mươi” lại tái ngộ cùng công chúng khi mở đầu cho Tủ sách Thanh Niên của Nhà xuất bản Kim Đồng. “Mãi mãi tuổi hai mươi” và nhiều tác phẩm cùng thể loại sẽ tiếp tục hun đúc niềm tin và đánh thức hành động của tuổi trẻ vì ngày mai tươi sáng cho non sông.