Xã Quảng Chính được xem là “vựa đào” của tỉnh Thanh Hóa với hơn 60 ha, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, gây mưa lớn và ngập lụt từ ngày 21-23/7 dẫn tới gần 70% đào bị chết, nhiều gia đình trắng tay chỉ sau ít ngày.
Tại cánh đồng trồng đào thôn Phú Lương, xã Quảng Chính, hàng loạt cây đào chết rũ rượi, lác đác một vài cây còn sống nhưng cũng trong tình trạng “ngắc ngoải” khi lá cũng đang héo dần.
Thôn Phú Lương có 28 ha trồng đào, trong đợt mưa bão số 3 vừa qua đã có tới 18 ha bị thiệt hại hoàn toàn, 9,5 ha thiệt hại từ 30-70%.

Tại xã Quảng Chính, thôn Phú Lương có diện tích đào bị thiệt hại nặng nề nhất. Ảnh: Thanh Tâm.
Ở thôn Phú Lương, gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là anh Nguyễn Văn Thức, với ước tính gần 1 tỷ đồng.
Cụ thể, gia đình anh Thức nhận ký gửi 250 gốc đào lâu năm của khách để chăm sóc, với giá 2,5 triệu đồng/cây. Theo giao hẹn anh Thức sẽ chăm sóc cây đào cho tới tết Nguyên đán năm nay, đảm bảo cây ra hoa đẹp rồi chở tới nhà của từng vị khách.
Thế nhưng do nước ngập cao trên gốc đào 40cm liên tục trong nhiều ngày, toàn bộ cây đã bị chết. Anh Thức đang rất lo lắng, chưa tìm được hướng giải quyết sao cho thỏa đáng với 250 vị khách.

Anh Thức buồn bã nhìn những gốc đào chết héo. Ảnh: Thanh Tâm.
Ngoài ra 500 gốc đào của gia đình đã trồng được 2 năm, hiện tại cũng đã chết tới 70%, số lượng cây còn lại cũng đang trong tình trạng héo và rụng lá. Theo anh Thức, trong ngày 21 và 22/7 nước ngập trắng cả cánh đồng không thấy đường đi, sang ngày 23/7 khi nước rút bớt, anh đã huy động cả chục máy bơm hoạt động hết công suất, sau đó tưới kích rễ với hi vọng cứu được vườn đào nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Anh Thức cho biết: Những năm trước đây, cánh đồng đào lúc nào cũng nhộn nhịp lao động chăm bón, tỉa cành, nhưng năm nay không một bóng người, nhìn vườn đào rũ rượi chết dần gia đình tôi xót ruột lắm nhưng chẳng còn cách nào. 500 gốc đào của gia đình bị chết, thì coi như năm nay thất thu. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là 250 gốc đào khách ký gửi, đều là những gốc đào lâu năm, có cây giá cả vài chục triệu đồng, hiện giờ tiền ký gửi 500 triệu đồng phải hoàn trả lại cho khách đã đành. Nhưng chưa biết phương án khắc phục ra sao, nếu khách hàng yêu cầu hoàn lại toàn bộ giá trị của cây thì gia đình khốn đốn.
Trong khi đó anh Thức đã bỏ ra rất nhiều chi phí, như tiền thuê xe vận chuyển 250 gốc đào từ nhà khách hàng về vườn hết 33 triệu đồng, trong 6 tháng đã thuê nhân công lao động hết 50 triệu đồng, chưa kể tiền phân bón.
Bà Hồ Thị Oánh, thôn Phú Lương cho biết từ khi trồng đào cảnh, chưa năm nào tôi thấy nước ngập như năm nay, mọi năm cũng ngập nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nông dân có thể dùng máy bơm hỗ trợ. Nhưng năm nay thì chỉ đành bó tay, vì mưa như trút nước 3 ngày không lúc nào tạnh, cộng thêm nước thủy triều lên phải đóng cống để ngăn nước mặn xâm nhập.
“3 sào, với 200 gốc đào đã trồng được 2-3 năm chết hoàn toàn, mọi năm thu nhập được 200 triệu đồng, nhưng năm nay thì thất thu rồi. Người dân như chúng tôi cũng chưa biết phải xoay xở ra sao, khi đào giống của gia đình cũng ngập nước chết hết”, bà Oánh lo lắng.

Đào sau nhiều ngày ngâm nước đã chết rũ rượi. Ảnh: Thanh Tâm.
Toàn xã Quảng Chính có hơn 60 ha trồng đào cảnh, trong đợt bão số 3 vừa qua có 39 ha bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%), 10 ha bị thiệt hại rất nặng từ 50-70%.
Tiếp xúc với các hộ dân trồng đào thôn Phú Lương, đa phần các hộ đều mong muốn Nhà nước có hỗ trợ một phần nhỏ, để người dân có động lực khắc phục hậu quả, có thể chuyển đổi sang trồng các loại rau màu ngắn ngày, chờ tới vụ đông xuân sẽ khôi phục lại diện tích đào.
Theo thống kê của UBND xã Quảng Chính, thôn Thanh Xuân có 45 hộ trồng đào, thì trong đợt mưa bão vừa qua, có 43 hộ bị thiệt hại, với diện tích 7,5 ha.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Vinh, trưởng thôn Thanh Xuân có 250 gốc đào đã trồng được 2 năm cũng ngập và chết, ước tính thiệt hại 300 triệu đồng.
Khi được thông báo cơn bão Wipha có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa, ông Vinh đã mua cọc tre, thuê lao động đóng cọc buộc dây đề phòng gió bão giật, nhưng không ngờ nước lại ngập sâu dẫn tới đào chết. Hiện tại ông đã thuê thêm lao động nhổ các gốc đào chết, trồng bổ sung đào nhỏ.

Ông Vinh đã thuê nhân công chặt các cây đào chết, để tìm mua giống trồng bổ sung. Ảnh: Thanh Tâm.
Ông Vinh đề xuất cần cải tạo hệ thống thủy lợi để đảm bảo tiêu úng vì cây đào là cây không chịu nước và Nhà nước có hỗ trợ một phần để người dân sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất
Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết, cây đào là nguồn thu chính của nông dân trong xã, cơn bão số 3 vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các vùng trồng đào trên toàn xã. Có 39 ha bị chết hoàn toàn, 10 ha chết từ 30-70%, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Như vậy, gần 70% diện tích trồng đào của xã Quảng Chính bị chết do ngập lụt.
UBND đã thống kê thiệt hại, có báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Bên cạnh đó, định hướng người dân đào bỏ gốc đào chết, trồng bổ sung cây mới để sớm khôi phục sản xuất.