| Hotline: 0983.970.780

Thai phụ là F2 sinh con an toàn tại bệnh viện tỉnh miền núi

Thứ Ba 11/05/2021 , 20:33 (GMT+7)

Ngày 11/5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã thực hiện thành công ca sinh mổ cho một sản phụ thuộc trường hợp F2, đang được cách ly.

Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai đã giúp một thai phụ là F2 sinh con an toàn. Ảnh: L.C.

Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai đã giúp một thai phụ là F2 sinh con an toàn. Ảnh: L.C.

Đây là em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp đẻ mổ tại khu cách ly của Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai.Thai phụ (trú tại phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) là F2 của bệnh nhân 2998, đang trong thời gian cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Sản – Nhi Lào Cai) ngày 10/5 và được các bác sĩ chẩn đoán thai 39 tuần trên nền sẹo cũ. Đến ngày 11/5, sản phụ chuyển dạ, được chỉ định mổ lúc 9h sáng.

Ca mổ đẻ được diễn ra tại phòng mổ lưu động tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện. Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai đã chuẩn bị, đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt trong phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra ca mổ.

Ca mổ đẻ diễn ra thuận lợi, giúp chào đời khỏe mạnh một bé trai nặng 3,3kg. Sau sinh, mẹ con sản phụ được tiếp tục được cách ly tại bệnh viện đến hết thời gian theo quy định dưới sự theo dõi, chăm sóc của y, bác sĩ khoa sản và khoa truyền nhiễm của bệnh viện.

Để đảm bảo an toàn khám công tác chữa bệnh, trước đó Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai đã chủ động xây dựng phương án chăm sóc, điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19; tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị phương án để chăm sóc thai nghén, xử trí đỡ đẻ và chăm sóc sơ sinh, sẵn sàng cho cả 2 tình huống đẻ thường và đẻ mổ.

Ngoài ra, bệnh viện cũng như xử trí các bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị, đặc biệt lưu ý các biện pháp dự phòng lây nhiễm chéo tại cơ sở điều trị.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.