| Hotline: 0983.970.780

Thả cá thể rùa bốn mắt quý hiếm về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Bảy 23/04/2022 , 22:51 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Cá thể rùa bốn mắt trên có tên khoa học (Sacalia quadriocellata) với trọng lượng 0,3kg, thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cấm buôn bán, trao đổi.

Đại diện Hạt kiểm lâm thành phố Huế làm thủ tục nhận cá thể rùa quý hiếm từ người dân. 

Đại diện Hạt kiểm lâm thành phố Huế làm thủ tục nhận cá thể rùa quý hiếm từ người dân. 

Ngày 23/4, Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá 1 cá thể rùa bốn mắt, có tên khoa học (Sacalia quadriocellata) với trọng lượng 0,3kg, có tình trạng sức khỏe tốt từ Hạt Kiểm lâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đây là cá thể rùa thuộc nhóm IIB động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nguồn gốc của cá thể rùa quý hiếm này là do ông P.C.T, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế tình cờ phát hiện sau vườn nhà, sau đó liên hệ cơ quan chức năng để giao lại và thả cá thể rùa nói trên về môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.

Cá thể rùa bốn mắt quý hiếm có trọng lượng 0,3kg. 

Cá thể rùa bốn mắt quý hiếm có trọng lượng 0,3kg. 

Được biết, từ năm 2017 đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã tiếp nhận cứu hộ và tái thả khoảng trên 200 cá thể động vật hoang dã, thuộc nhóm loài nguy cấp quý hiếm như: voọc chà vá chân nâu, rùa bốn mắt, chim hồng hoàng, sơn dương…

Qua sự việc này, cho thấy nhận thức của cộng đồng, người dân về chung tay bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã ngày càng được nâng cao, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.