Từ thủ đô Moscow đến St.Petersburg khoảng 700 km, phương tiện được nhiều người dùng để đến với St.Petersburg chính là đi tàu điện, bởi giá rẻ, tiện nghi cũng chẳng kém gì trong khách sạn, với giường ngủ rất thoải mái và công trình vệ sinh sạch sẽ, có cả phòng khép kín phục vụ theo nhu cầu.
St. Petersburg cổ kính bởi sự hòa quyện của kiến trúc đặc trưng 2 nền văn hóa Âu - Á. Nhưng ở St. Petersburg không có những cây cầu vượt cao vút, không có đường sắt bồng bềnh ngang mái nhà dân như thủ đô một số nước, phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất vẫn là tàu điện ngầm, xe ô tô buýt bánh hơi và cả xe buýt đường sắt cũ kỹ vẫn “chạy tít” qua các đường phố, cung điện cổ xưa, càng làm cho St. Petersburg yên bình, hấp dẫn.
Thành phố có hơn 5 triệu dân nhưng hầu hết sinh sống trong những ngôi nhà chung cư cao khoảng 6 tầng cổ kính, mật độ giao thông cũng dày đặc các phương tiện cá nhân, công cộng trên đường phố, cùng với dòng người đi bộ hối hả ngược xuôi trên vỉa hè, nhưng cảm giác không khí ở đây rất tĩnh lặng, không tiếng còi xe, không khói bụi, đường phố rất sạch sẽ. Khoảng cách gữa các nhà chung cư ít cây xanh, mà nhiều những ô trồng hoa rất đẹp.
Những ngôi nhà ở của dân, cơ quan công quyền cũng được xây dựng theo phong cách của cung điện, không cao quá 6 tầng, cây xanh cổ thụ thường được trồng xa tường nhà, để những ngôi nhà thỏa sức hấp thụ ánh nắng ấm áp của mùa hè từ sáng sớm đến chiều tà.
Chính vì thế, trên rất nhiều tuyến phố ở St.Petersburg phần vỉa hè khá rộng, lòng những tuyến đường lớn ở trung tâm, có tuyến rộng tới 6 làn xe ô tô mỗi bên nhưng không trồng cây xanh vỉa hè, mục đích để ánh nắng được tỏa rộng đến mọi nơi, mọi lúc giúp người đi bộ vỉa hè cũng tranh thủ được tắm nắng.
Theo sử sách, thành phố St. Petersburg được xây dựng trên 42 hòn đảo của châu thổ sông Neva, dòng sông có lưu lượng nước lớn nhất châu Âu.
Ngày 27/5/1703, vua Pyotr Đại đế đã cho xây dựng công trình đầu tiên trên đảo là pháo đài SanktPiterburh, ngày nay gọi là Pháo đài Petro-Pavlov nhằm tạo uy nghi của thời kỳ Sa hoàng, khi đại thắng trong công cuộc chinh phạt, mở rộng lãnh thổ về phương Bắc.
Với sức mạnh kinh tế, chính trị của Sa hoàng thời bấy giờ, hàng loạt những công trình lớn bắt đầu hình thành, hiện đang trở thành những điểm tham quan nghỉ dưỡng kỳ thú như: Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Hè, Nhà thờ Chúa cứu thế, Cung điện Katerina…, khu lăng mộ cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của 41 đời Sa hoàng Nga.
Phóng viên NNVN nghe nghệ sĩ sáo trúc Sasun Arakelyan tại công viên Hoàng Thôn
Pháo đài thánh Petro-Pavlov tọa lạc trên đảo Thỏ, là trung tâm lịch sử của thành phố, được khởi công ngày 27/5/1703; có 6 tháp canh phòng, được liên kết bởi các bức tường thành cổ kính, hai tiền đồn và cấu trúc phòng thủ hình vương miện bằng đá.
Nhà thờ Chúa cứu thế ở St. Petersburg là một trong 10 nhà thờ đẹp của thế giới, do Hoàng đế Alexandre III xây dựng từ 1883 đến 1907 mới hoàn thiện. Công trình có chiều cao 81 m.
Đây là công trình đỉnh cao về nghệ thuật nên mọi chi tiết trong nhà thờ đều được các nghệ nhân dày công thổi hồn vào từng nét vẽ, đến các bức điêu khắc bằng vàng ròng, đồ gốm…, khi đã nhìn rồi thì thật khó quên.
Ở St. Petersburg không chỉ có các công trình cổ kính, mà ở đâu người ta cũng bắt gặp những con người thổi hồn vào nghệ thuật và hội họa.
Những em nhỏ tập vẽ trong Cung điện Mùa Đông
Ông Secgay, 62 tuổi, hiện là chủ cơ sở chế biến đồ mỹ nghệ bằng hổ phách ở số 5, đường Litceysky thành phố Puskin, là đời thứ 3 trong một gia đình làm nghề tinh chế đồ mỹ nghệ, trang sức bằng các loại hổ phách của vùng biển Baltic, đã kể câu chuyện cho chúng tôi hay: Thời trai trẻ, ông từng là người lính hải quân, sau khi trở về nhà, ông tiếp tục theo đuổi nghề truyền thống của gia đình là chế tác các loại sản vật từ hổ phách. Hàng ngày, ông làm việc từ 6 đến 8 tiếng, tùy theo lượng khách hàng.
Ngày nào cũng thế, gần 30 năm miệt mài với nghề, những sản vật nhỏ bé do ông chế tác hiện đã đến tay hàng triệu khách hàng, bởi những quà tặng bằng viên hổ phách nho nhỏ như chiếc nhẫn, mặt dây chuyền, vòng tay là thứ rẻ tiền, lại là sản vật quý hiếm chỉ có sẵn ở St.Petersburg, nên du khách sau khi thăm cung điện Ekaterina xong, thường ghé qua thăm cơ sở chế tác của ông, để tận tay sờ vào hổ phách, nhiều người còn mua về làm quà.
Đoàn công tác của Báo NNVN chụp ảnh lưu niệm tại Cung điện Mùa Hè
Hổ phách bán được nhiều, khách đều đặn từ đời cha chuyển sang đời con nhưng ông Secgay vẫn cho rằng mình chỉ làm nghề nghệ thuật, không lời lãi nhiều nên không giàu có gì cả. Chính vì thế, đồng rúp mới mất giá hơn năm nay, ông cũng như nhiều người khác làm nghề trang sức đã gặp khó khăn.
Ở St.Petersburg mỗi nghề có cách thổi hồn vào nghệ thuật một cách khác nhau, khi đi qua các tuyến phố, khu vui chơi vẫn bắt gặp những khúc hát truyền thống qua tấu sáo miễn phí cho người nghe, hoặc cách dạy vẽ miễn phí cho các em nhỏ trong công viên, tất cả họ đang cố góp sức giữ lại những gì đã giúp St.Petersburg đẹp và cổ kính đến ngày hôm nay.
Ảnh: Âu Vượng
Với hơn 3.700 di tích lịch sử và văn hoá, đại diện cho nhiều phong cách và trường phái kiến trúc của thế giới, thành phố St. Petersburg là cố đô của nước Nga, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và được xếp vào thành phố du lịch hấp dẫn thứ 8 trên thế giới. |