
Họa sĩ Hùng Rô. Ảnh: T.H.
Họa sĩ Hùng Rô (tên thật là Nguyễn Mạnh Hùng) sinh năm 1984 tại Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vào năm 2008, Hùng Rô tiếp tục theo học Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và tốt nghiệp năm 2012.
Bằng niềm đam mê nghệ thuật cùng sự quyết tâm theo đuổi hội họa, anh đã thành công và nổi bật với phong cách nghệ thuật riêng biệt. Một số triển lãm cá nhân tiêu biểu trong chặng đường sáng tác của họa sĩ Hùng Rô gần đây như “Nghiêng Đêm”, “Thiên nhiên – Câu chuyện tình yêu” và “Xuân Hạ Tương Duyên”.

"Hương bạch liên". Ảnh: TL.
Đã nhiều lần ra mắt công chúng mỹ thuật đô thị phương Nam, lần này họa sĩ Hùng Rô tổ chức triển lãm “Tái sinh” giới thiệu 19 bức tranh được chăm chút với chất liệu sơn mài Việt Nam. Bằng lối vẽ trừu tượng, anh muốn đưa người xem bước vào không gian thiền định, tĩnh lặng nhưng đầy mơ hồ, huyền ảo mà lại mộc mạc và bình dị qua vật thể tự nhiên (hoa sen) hay hình tượng tôn giáo (Đức Phật) trong mỗi bức tranh tranh.

"Bóng Phật". Ảnh: TL.
Điểm nhấn của triển lãm "Tái sinh" là tác phẩm “Phượng hoàng lửa “tượng trưng cho sự chuyển hóa đau khổ thành trí tuệ, “thiêu cháy bản thân” để tái sinh trong diện mạo mới. Đây cũng chính là ẩn dụ cho hành trình nghệ thuật của chính họa sĩ Hùng Rô.

"Phượng hoàng lửa". Ảnh: TL.
Không chỉ là một họa sĩ có tranh bán rất chạy, Hùng Rô cũng là một họa sĩ đương đại tiêu biểu được thương hiệu Jonnie Walker Blue Label hợp tác trong dự án độc bản – phiên bản siêu giới hạn đưa tác phẩm lên trên chai rượu để quảng bá nghệ thuật Việt Nam năm 2023 trong dự án Made of Depth.
Khác với những triển lãm trước tập trung vào sơn dầu và acrylic, ở triển lãm “Tái sinh”, Hùng Rô lựa sơn mài để bộc bạch hết dòng chảy cảm xúc luôn dạt dào trong anh. Đặc biệt, trong triển lãm “Tái sinh”, hình ảnh hoa sen trắng được họa sĩ Hùng Rô nắn nót như một vẻ đẹp bất tận. Họa sĩ Hùng Rô chia sẻ: “Nhiều người đặt hàng tôi vẽ sen hồng, nhưng tôi chỉ thích sen trắng. Tôi có sự ngang ngạnh của tôi. Vậy mà, khi xem sen trắng trên sơn mài của tôi, những nhà sưu tập lại rất tán thưởng”.

"Giai điệu thiên nhiên". Ảnh: TL.
Những bức tranh trong triển lãm “Tái sinh" là tâm huyết ấp ủ suốt 5 năm qua của họa sĩ Hùng Rô. Anh muốn mọi người chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại. Đối với giới mộ điệu, “Tái sinh” chỉ là tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với họa sĩ, “Tái sinh" còn là kết quả của sự bay bổng trong thế giới nội tâm đầy màu sắc, sự chìm đắm trong dòng cảm hứng miên man, sự thử sức với dòng tranh thể hiện bản sắc dân tộc Việt Nam.
Họa sĩ Hùng Rô bày tỏ: “Tôi đã đủ trải nghiệm trong nghề để có thể nắm bắt thị trường tranh. Thế nhưng, tôi không chạy theo thị hiếu. Tôi tập lao động như một kẻ khao khát tìm kiếm màu sắc của chính mình, dù trên chất liệu sơn dầu hay sơn mài”.