Gần 20 người chết, mất tích bị thương. Đến 19h đêm qua tại xã Sa Dung 2 người mất tích vẫn chưa tìm thấy. 250 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Cả bản Mường Luân, xã Mường Luân; bản Suối Lư, tỉnh Điện Biên bị nước ngập lên tận nóc nhà. Quá nhiều mất mát, quá nhiều đau thương!

Các nạn nhân bị thương đều được khẩn trương đưa đi cấp cứu. Ảnh: Trần Hương.
“Lũ về mà chúng tôi không biết trốn ở đâu... Con Sông Mã hàng ngày chảy quanh đây hôm nay nó trở thành hung thần. Ở ngay sát nhà tôi, ngọn đồi sừng sững bỗng ụp mảng lớn như người ta đổ bát bột…” – câu nói hoang mang, sợ hãi của chị Lò Thị Hồng, bản Na Ngựu, xã Sa Dung, vẫn còn vang lên giữa khung cảnh hoang tàn sau lũ. Những dòng nước hung dữ đã cuốn trôi bao mái nhà, đánh sập bao mảng đồi, cướp đi sinh mạng, sức lực và nước mắt của người dân vùng cao Điện Biên.
Cơn lũ quét rạng sáng 1/8 tràn qua các xã Sa Dung, Na Son, Tìa Dình như một cơn ác mộng. Cả bản Cồ Dề, xã Sa Dung chìm trong tang tóc: 4 người chết, 3 người mất tích, 2 người bị thương. Ở Tìa Dình, đất đá vùi lấp khiến 3 người thiệt mạng, 5 người khác thương nặng, nằm bất động chờ từng nhịp cấp cứu.

Lực lượng y, bác sỹ sơ cứu các nạn nhân ở vùng lũ Điện Biên xuyên đêm. Ảnh: CDC Điện Biên.
Ngay trong đêm mưa lũ, khi con đường còn ngổn ngang đá tảng và bùn đất, những chiếc xe cứu thương, những đôi tay thầy thuốc, những chiến sĩ áo xanh đã có mặt. Phó Giám đốc Sở Y tế Mai Hoàng Hà cùng các y bác sĩ căng mình giữa dòng nước, tìm mọi cách tiếp cận người bị nạn. Họ đến tận bản, xuống tận vùng lũ để làm công tác sơ cứu: bởi sự sống không thể chờ đợi.
Lầu A Mua, Bí thư Đoàn xã Sa Dung, nghẹn lời: “Cứu người là việc không thể chậm phút nào. Chúng tôi làm hết đêm, đưa được 4 người và 1 cháu bé đi cấp cứu.”

Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn bị vùi lấp trong bùn đất tại xã Xa Dung. Ảnh: Xuân Tư.
Bản Huổi Có, xã Phình Giàng bị cô lập hoàn toàn. Rồi cả bản Mường Luân, nước dâng cao tận nóc nhà. Nhiều tuyến đường tại Sa Dung, Quài Tở, Tìa Dình bị sạt lở, chia cắt. Quốc lộ 12 qua Mường Luân bị ngập trắng. Người dân không còn biết đi đâu, về đâu, chỉ còn lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía dòng nước dữ. .
20 giờ đêm qua, mưa đã tạnh. Nhưng những đám mây xám nặng hơi nước vẫn treo lơ lửng trên đầu, sự bất an còn vương mãi trong lòng người dân nơi đây. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vài giờ, cuộc sống đang yên lành lại bị cuốn vào vòng xoáy tang thương như thế?
Các lực lượng cứu hộ tỉnh Điện Biên trắng đêm không ngủ: đã có 1.250 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. “Vẫn còn bộ bề và ngồn ngang, đến đâu cũng thấy xót xa, tang thương… đứng bên này nhìn sang bên vùng ngập, nhà của bà con chỉ còn mỗi nóc nhô lên. Bất lực…” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Cương , cảm xúc.

Tỉnh Điện Biên huy động các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Hoàng Châu.
Điện Biên – hai tiếng thân thương giờ đẫm nước mắt. Nhưng trong đau thương ấy lại bừng lên một tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình keo sơn giữa quân và dân và hơi ấm tình người. Giữa khốn khó, tinh thần ấy sáng rực. Lũ rồi sẽ qua, đất lại sẽ hồi sinh. Cầu cho trời tạnh ráo để lực lượng cứu hộ vơi đi cực nhọc, để bà con vùng lũ Điện Biên sớm trở lại cuộc sống hàng ngày.
Một số hình ảnh tại vùng lũ Điện Biên:

Lực lượng y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CDC Điện Biên.




Các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Xuân Tư.


Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại xã Na Son và xã Keo Lôm. Ảnh: Hoàng Châu.


