| Hotline: 0983.970.780

Phú Yên: Ăn mực bị dị ứng, một lao động tàu cá cần được hỗ trợ cấp cứu

Thứ Năm 26/09/2019 , 21:41 (GMT+7)

Tối 26/9, BCH PCTT-TKCN Bình Thuận, cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản khẩn đến BCH Bộ đội Biên phòng; Đài thông tin duyên hải Phan Thiết và UBND huyện Phú Quý thông tin tàu cá PY 90006 TS có 1 lao động bị dị ứng, gout cấp cần hỗ trợ cấp cứu.

Ảnh mang tính minh họa.

Trước đó, lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, Văn phòng BCH PCTT-TKCN Bình Thuận nhận được thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN về việc tàu cá PY 90006 TS (tỉnh Phú Yên) có 1 lao động bị dị ứng ăn mực (5 ngày trước), không cử động được chân tay. Qua chẩn đoán sơ bộ, bác sỹ tư vấn có thể bệnh nhân bị gout cấp, vì vậy thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, ngày 21/9, tàu cá này ở tọa độ 100 32 N – 110025 E, cách Đông đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 86 hải lý.

Trước tình hình đó, Văn phòng BCH PCTT-TKCN Bình Thuận đề nghị BCH Bộ đội Biên phòng chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý hướng dẫn, sẵn sàng trợ giúp thuyền trưởng tàu cá PY 90006 TS khi vào đảo cấp cứu nạn nhân; đồng thời, thông báo cho các tàu thuyền tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động gần khu vực tọa độ tàu cá Phú Yên đang có nạn nhân bị dị ứng hỗ trợ cấp cứu.

Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin TKCN, dùy trì thông tin liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế và hướng dẫn thuyền trưởng tàu cá Phú Yên chạy về đảo Phú Qúy để đưa bệnh nhân bị dị ứng vào bệnh viện chữa trị kịp thời.

UBND huyện Phú Quý và BCH PCTT-TKCN huyện thông tin cho bệnh viện Quân dân y trên đảo sẵn sàng kíp trực, hướng dẫn và tiếp nhận chữa nạn nhân khi tàu cập đảo.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.