Theo Al Jazeera, dù Israel tuyên bố tạm dừng chiến dịch quân sự vì lý do nhân đạo và chấp thuận cho phép thêm xe tải viện trợ vào Dải Gaza, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.
Đã nhiều ngày trôi qua, chỉ có một số rất ít xe tải được phép đi vào và những chuyến hàng này hầu như không tiếp cận được bất kỳ khu dân cư hay điểm phân phối nào. Các bếp ăn từ thiện vẫn chưa hoạt động trở lại.
“Mỗi ngày, người Palestine vẫn tiếp tục chết vì suy dinh dưỡng và đói. Thực phẩm hầu như không còn xuất hiện tại các chợ. Những gì còn sót lại đều có giá rất cao, buộc người dân phải mạo hiểm tính mạng chỉ để tìm kiếm chút lương thực”, Al Jazeera đưa tin.

Cậu bé 10 tuổi bị thương nặng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel khi bị trúng mảnh đạn xe tăng, đồng thời còn bị suy dinh dưỡng và các bệnh ngoài da. Ảnh: Anadolu Agency.
Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi ngày càng có nhiều người Palestine bị bắn chết gần các điểm phân phối do tổ chức gây tranh cãi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành.
Người dân Palestine cho biết, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng nhìn con mình chết đói, hoặc liều mạng để kiếm được chút thức ăn, dù phải đối mặt với nguy cơ bị thương hoặc bị giết.
Ngày 3/8, Bộ Y tế Palestine thông báo rằng một đoàn xe của UNICEF chở vật tư y tế khẩn cấp đang chuẩn bị vào Gaza. Trong tuyên bố, Bộ cho biết số hàng hóa này bao gồm thuốc men và thiết bị y tế thiết yếu được chuyển tới các bệnh viện, nhưng không bao gồm thực phẩm.
Tuyên bố nhấn mạnh: “Những vật phẩm này đặc biệt quan trọng và rất cần thiết để duy trì dịch vụ y tế, điều trị cho người bị thương và người bệnh cũng như cứu sống họ”.
Bộ kêu gọi tất cả các chức sắc, gia đình và cơ quan liên quan cùng tham gia bảo vệ đoàn xe và đảm bảo chúng được di chuyển an toàn. Đồng thời, tuyên bố cũng đề nghị người dân nỗ lực hết sức để bảo vệ đoàn xe, ngăn chặn mọi hành vi can thiệp và giúp các xe đến bệnh viện một cách an toàn để kịp thời cứu người.
Israel đang bị cộng đồng quốc tế cáo buộc rộng rãi là sử dụng nạn đói như một công cụ trong chiến tranh, trong bối cảnh Liên hợp quốc và các tổ chức nhân quyền liên tục cảnh báo rằng việc cản trở viện trợ nhân đạo đang đẩy Gaza tới bờ vực thảm họa.
Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel - ông Itamar Ben-Gvir - đã kêu gọi tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Dải Gaza và yêu cầu người Palestine rời khỏi khu vực này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 3/8, ông viết: “Chúng ta phải gửi đi thông điệp rõ ràng: chiếm toàn bộ Dải Gaza, tuyên bố chủ quyền với vùng đất này, tiêu diệt toàn bộ thành viên Hamas và khuyến khích di cư tự nguyện”.
Phát biểu của ông được đưa ra không lâu sau khi ông dẫn đầu đoàn người định cư Israel diễu hành qua khu Đông Jerusalem bị chiếm đóng, từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật, theo hãng thông tấn Wafa của Palestine.