Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất tại Bangladesh, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người bị mắc kẹt.
Thảm họa cũng làm gia tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh liên quan đến nguồn nước, bao gồm sốt xuất huyết và dịch tả, theo bà Sonakshi Dey, Giám đốc Chương trình Bangladesh của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC).
Bà cho biết hơn 10.700 công trình cấp nước và vệ sinh đã bị hư hại, do đó việc khôi phục nguồn nước sạch và đưa các nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân vùng thiên tai hiện là ưu tiên hàng đầu.
Lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm nhiều khu vực, khiến hàng triệu người mất nhà cửa và gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng tại Bangladesh. Ảnh: X.
Phát biểu với CNA trong chương trình Asia First ngày 14/7, bà Dey nhận định tình hình hiện "hết sức nghiêm trọng", đồng thời cho biết công tác cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp khiến việc tiếp cận người dân bị ảnh hưởng trở nên rất khó khăn.
Lũ lụt xảy ra trong bối cảnh Bangladesh vốn đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Từ tháng 3, quốc gia Nam Á này ghi nhận đợt bùng phát bệnh sởi với gần 750 ca tử vong được xác nhận hoặc nghi liên quan đến căn bệnh này.
IFRC, lực lượng đang tham gia ứng phó với dịch sởi, cho biết các nỗ lực cứu trợ hiện chịu áp lực lớn hơn khi phải đồng thời xử lý hậu quả của lũ lụt và nhiều tình huống khẩn cấp khác.
Theo bà Dey, IFRC đang theo dõi tình trạng sức khỏe của các hộ gia đình tại khu vực bị ảnh hưởng nhằm phát hiện sớm các ca bệnh để kịp thời điều trị. Bên cạnh IFRC, các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đang phối hợp triển khai các hoạt động cứu trợ.
Các hoạt động cứu trợ đang bị đình trệ do lũ lụt xảy ra trên diện rộng. Hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, cản trở việc vận chuyển hàng cứu trợ và khiến lực lượng ứng phó khó tiếp cận các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề.
Riêng tại Cox's Bazar, hơn 180.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Thành phố này là nơi trú ngụ của khoảng 152.000 người tị nạn Rohingya chạy trốn các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch).
Phần lớn người tị nạn sinh sống trong các khu lán trại tạm bợ trên những sườn đồi dốc đã bị mất rừng, vốn đặc biệt dễ xảy ra sạt lở trong mùa mưa.
Bà Sonakshi Dey cho biết nhiều nơi trú ẩn tạm thời trong các trại tị nạn đã bị hư hại. Các tình nguyện viên của IFRC đang hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn, đồng thời cung cấp vật tư dựng nơi ở tạm, nước sạch và lương thực.

























