
Người dân Palestine cướp các túi thực phẩm viện trợ sau khi đột nhập kho hàng của Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) ở Deir al-Balah, Gaza vào ngày 28/5. Ảnh: Eyad BABA.
Trong bối cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng kéo dài gần ba tháng do Israel phong tỏa, hàng nghìn người Palestine đã tìm đến trung tâm cứu trợ của Tổ chức Lương thực Thế giới (WFP) ngày 28/5.
Theo ghi nhận từ phóng viên AFP, đám đông người Palestine phá cửa đột nhập kho hàng cứu trợ, tranh giành các thùng thực phẩm và túi gạo.
“Những người dân đói khát đã xông vào kho hàng Al-Ghafari của WFP ở Deir al-Balah, trung tâm Gaza, tìm kiếm các nguồn thực phẩm được chuẩn bị sẵn để phân phát. Các báo cáo ban đầu cho thấy ít nhất hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc này", WFP chia sẻ trong một thông cáo trên nền tảng X và cho biết chi tiết vụ việc sẽ được xác minh.
"Chúng tôi kêu gọi khẩn cấp quyền tiếp cận nhân đạo an toàn, không bị cản trở, để có thể tiến hành phân phát thực phẩm trật tự và kịp thời trên toàn dải Gaza", WFP tuyên bố.
Vụ việc xảy ra sau khi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Israel và Hoa Kỳ hậu thuẫn bị chỉ trích gay gắt vì hoạt động độc lập so với hệ thống viện trợ truyền thống của Liên hợp quốc ngay tại khu vực này. Trước đó, 47 người bị thương trong một vụ phân phát thực phẩm hỗn loạn tại địa điểm của GHF.
Hiện vẫn chưa rõ liệu lực lượng Israel, nhà thầu tư nhân hay những bên khác đã nổ súng. Một Bệnh viện dã chiến của Hội Chữ thập đỏ cho biết những người bị thương tại hiện trường bao gồm phụ nữ và trẻ em bị thương do trúng đạn.

Một thiếu niên Palestine vác bao thực phẩm viện trợ trên vai sau khi xông vào kho hàng của WFP. Ảnh: Eyad BABA.
Vấn đề viện trợ ngày càng trở nên cấp bách khi Israel bắt đầu phong tỏa Gaza. Các chuyên gia an ninh lương thực cảnh báo Gaza có nguy cơ rơi vào nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nếu lệnh phong toả không chấm dứt. Các nhóm cứu trợ đã hết lương thực để phân phát từ nhiều tuần trước và hầu hết dân số khoảng 2,3 triệu người Palestine phụ thuộc vào các bếp ăn cộng đồng, nhưng nguồn cung đã gần cạn kiệt.
Dưới sức ép gia tăng từ cộng đồng quốc tế, đến ngày 19/5, Israel mới cho phép hàng chục xe tải cứu trợ vào Gaza. Tuy nhiên, các xe cứu trợ được cho là vẫn đang ùn ứ tại cửa khẩu Kerem Shalom và hàng viện trợ tới tay người dân Gaza thì “nhỏ giọt”, theo ghi nhận báo chí quốc tế.
Đã hơi 600 ngày từ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza bắt đầu vào tháng 10/2023. Theo Cơ quan Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã phá hủy nhiều vùng rộng lớn ở Gaza và khiến hơn 53.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.