Sen vàng chưa tìm đúng chủ nhân!
Một số giải thưởng chính tại LHP VN 15 |
Giải Nam diễn viên chính không gây bất ngờ khi về tay Quốc Khánh. Với diễn xuất chiều sâu, nhiều cảm xúc, Quốc Khánh dường như không có đối thủ. Ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, có lẽ không ai xứng đáng hơn Nguyễn Võ Nghiêm Minh được trao giải. Không có mặt trong lễ trao giải nhưng đạo diễn của Mùa len trâu cũng có thể mỉm cười vì tâm huyết của anh dành cho bộ phim đã được đền bù xứng đáng. Làm xong phim, anh đã gần như không còn chút sức lực nào, nằm trên giường suốt nhiều tháng trời. Chỉ tiếc bộ phim này đã không thể chạm tới giải Bông sen vàng.
Nhìn vào những chủ nhân của giải thưởng năm nay cũng có thể thấy sự lên ngôi của dòng phim tư nhân, việt kiều khi cả Mùa len trâu, Áo lụa Hà Đông, Dòng máu anh hùng đều ẵm giải.
Và những tiếng thở dài...
Ngoài những lộn xộn về chỗ ngồi, thiếu cả chỗ ngồi cho nhiều diễn viên, thiếu nơi tác nghiệp cho các phóng viên, lễ trao giải vẫn thiếu đi cái chất, cái hồn của một LHP. Người đọc giải thưởng cứ đọc, người lên nhận giải cứ lên, chỉ có duy nhất nữ diễn viên Ngô Thanh Vân và ông Hà Phạm Phú (Giám đốc hãng phim Hội nhà văn, đơn vị hợp tác sản xuất phim Hà Nội, Hà Nội) "chịu" nói lên cảm xúc của mình cho khán giả nghe. Không có những phút ngẫu hứng, những cử chỉ bất ngờ của các nghệ sĩ khi nghe mình đoạt giải vì ai được giải cũng đã được dặn trước lễ trao giải mất rồi.
Rất nhiều ngôi sao như: Kim Thư, Đan Trường, Mỹ Duyên, Lam Trường, Dương Yến Ngọc, Chi Bảo, Việt Trinh... dù có phim tranh giải Bông Sen vàng tại hạng mục Phim truyện nhựa đã không có mặt. Những đạo diễn đáng chú ý như Lê Hoàng, Nguyễn Võ Nghiêm Minh cũng vắng bóng. Một vài "Sao" chỉ thấy xuất hiện ở buổi khai mạc rồi mất dạng như: Nguyên Vũ, Phi Thanh Vân có lẽ vì biết chương trình không hấp dẫn nên cũng tranh thủ lướt khỏi Nam Định để thực hiện lịch trình riêng. Minh Thư "Gái nhảy" chỉ ở xuất hiện ở Nam Định tròn một ngày sau lễ khai mạc rồi bỏ về vì quá buồn chán vì biết trước không có giải nên về cho đỡ vô duyên. Tuy thế, tại lễ trao giải cũng có sự xuất hiện của một số gương mặt mới: Quách An An, Bình Minh...
LHP VN 15 đã khép lại với những bất ngờ, nhiều tiếc nuối và không ít nỗi thất vọng. Sẽ còn nhiều tranh luận về giải thưởng nhưng ở tất cả các LHP khác. Hy vọng, ở LHP 16, tổ chức vào tháng 12/2009 tại TP.HCM sẽ hào hứng và thực chất hơn, chứ không dàn trải và "không hề có nội dung" như nhận xét của NSX Phước Sang.