| Hotline: 0983.970.780

Ô tô kéo sập cổng trường, 5 người thương vong

Thứ Sáu 30/08/2013 , 11:50 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hoá)khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Vào lúc 11h30’, ngày 29/8, tại trường tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hoá) xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Ông Vũ Xuân Thư, bảo vệ trường cho biết: Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 36C-020.94 do lái xe Trần Văn Hải (SN 1992), trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn điều khiển chở theo 2,5 tấn xi măng vào sân trường để nhà trường tu sửa những hạng mục bị hư hỏng. Sau khi đã bốc hết số xi măng trên xe, 4 người bốc vác lên ca bin ngồi cùng tài xế để về nhà. Khi đầu xe ô tô vừa lọt qua cổng trường thì phần thùng vướng vào mái của cổng. Thấy vậy tôi liền hô to “cho xe lùi lại” nhưng không hiểu vì sao tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga cho xe chạy lên. Trong chớp mắt, một khối bê tông lớn đổ sụp xuống đè bẹp dúm đầu xe và 5 người ngồi trong cabin.


Hiện trường vụ tai nạn

“Tôi hốt hoảng kêu người dân quanh trường ra ứng cứu nhưng do phần đầu xe bị bẹp quá nặng nên khi đưa được nạn nhân ra khỏi cabin thì 4 người đã chết, 1 người bị thương ở phần đầu, tay và mặt được đưa đi cấp cứu kịp thời”, ông Thư nhớ lại.

4 nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Hải, Tạ Văn Hữu (SN 1972); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1964); La Văn Chung (SN 1963). Người bị thương là Nguyễn Văn Quang (SN 1963), tất cả đều trú tại xã Hà Phong, huyện Hà Trung.

Hiện xác các nạn nhân đã được người nhà làm thủ tục đưa đi mai táng, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.