| Hotline: 0983.970.780

Nổ mìn khai thác đá làm thủng mái nhà của dân

Thứ Năm 19/03/2026 , 13:26 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ Việc nổ mìn khai thác đá tại xã Nam Ba Đồn làm đá văng xa, gây thiệt hại đến nhà dân.

Theo phản ánh nhiều người dân tại thôn Tiên Phong (xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), doanh nghiệp nổ mìn khai thác đã làm đá văng xa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều gia đình.

Theo đường chim bay, từ mỏ đá băng qua đường liên xã, đường sắt là đến khu dân cư, khoảng cách chừng 500 m.

Trưa ngày 18/3, Công ty Cổ phần 207 thực hiện nổ mìn tại mỏ đá ở khu vực Tiên Phong. Sau tiếng nổ, nhiều người dân chứng kiến cảnh bụi, đá bay nhiều về khu dân cư.

Khu vực mỏ đá tại thôn Tiên Phong. Ảnh: T. Đức.

Khu vực mỏ đá tại thôn Tiên Phong. Ảnh: T. Đức.

Ngôi nhà của gia đình bà Đoàn Thị Nga hướng về phía mỏ đá. Theo bà, khi nghe tiếng nổ thì thấy bụi, nhiều đá bay kèm tiếng động lớn như có ai ném mạnh vật nặng lên mái tôn. Sau thì thấy trên giường, trong nhà có nhiều cục đá to bằng nắm tay người lớn. Mái nhà lợp bằng tôn bị thủng lỗ khá lớn.

“May là con tôi đi học chưa về, trong nhà không có ai. Nếu không e là nguy hiểm”, bà Nga nói thêm.

Gần đó, nhà bà Nguyễn Thị Ngân cũng bị đá rơi làm thủng mái lợp. Bà Ngân chưa hết lo lắng: “Nếu nay tôi đi làm về sớm, đang ăn hoặc nghỉ trưa thì đã bị đá rơi trúng người”.

Bà Đoàn Thị Nga: 'Đá làm thủng mái tôn và rơi xuống giường ngủ của tôi'. Ảnh: T. Đức.

Bà Đoàn Thị Nga: “Đá làm thủng mái tôn và rơi xuống giường ngủ của tôi”. Ảnh: T. Đức.

Nhà bà Đặng Thị Thái ở cuối xóm thì có những cục đá lớn bằng quả bóng , bay qua mái nhà rồi rơi xuống vườn. Bà Thái kể lại: “Sau tiếng nổ mìn, tôi nghe tiếng vèo vèo bay qua trên mái nhà. Lát sau chạy ra thì thấy cục đá này cày một đường sâu trên đất”.

Phía gần mỏ đá, ngôi nhà chị Nguyễn Thị Lài được xây khá kiên cố cũng bị nứt tường. Chị nói: “Cứ sau mỗi lần nổ mìn là vết nứt càng rộng ra và dài thêm. Gia đình rất lo lắng nhưng không biết làm sao”.

Vết nứt trên tường nhà chị Nguyễn Thị Lài xuất hiệm sau nhiều lần doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá. Ảnh: T. Đức.

Vết nứt trên tường nhà chị Nguyễn Thị Lài xuất hiệm sau nhiều lần doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá. Ảnh: T. Đức.

Mỏ đá của Công ty Cổ phần 207 được cấp phép từ năm 2011, diện tích gần 5 ha, thời hạn 30 năm. Khu vực mỏ đá giáp sông Gianh, đường liên xã, tuyến đường sắt Bắc - Nam và khu dân cư.

Theo ông Phùng Quang Đạt, Giám đốc công ty, thì mỏ đá được cấp phép nổ mìn hai lần mỗi ngày để phục vụ sản xuất. Thời gian vào buổi trưa (11 giờ) và buổi chiều (17 giờ).

“Từ trước đến nay cũng ít khi nổ mìn gây thiệt hại đến khu dân cư. Sự cố do trong quá trình khoan đánh mìn thì không phát hiện hốc rỗng trong lòng đá. Chính vì vậy, khi mìn nổ đã tạo nên phản lực lớn đẩy đá văng xa vào khu dân cư”, ông Đạt cho hay.

Cục đá lớn bay qua mái nhà và rơi xuống vườn bà Đặng Thị Thái. Ảnh: T. Đức.

Cục đá lớn bay qua mái nhà và rơi xuống vườn bà Đặng Thị Thái. Ảnh: T. Đức.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Nam Ba Đồn và cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp đã phối hợp, kiểm tra hiện trường và xác minh một thiệt hại của người dân.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Ba Đồn: “Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục”.

Xem thêm
Những ‘việc không nhẹ nhưng lương cao’ trong nông nghiệp: [Bài 2] Cách doanh nghiệp ‘săn’ sinh viên nông nghiệp

TS Bùi Huy Doanh, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa chăn nuôi (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho biết, hiện Khoa đang đào tạo 800 sinh viên đại học, sau đại học, mỗi năm tuyển mới 200-250.

Nổ mìn khai thác đá làm thủng mái nhà của dân
Đời sống 1 tháng trước