| Hotline: 0983.970.780

Nỗ lực thoát nghèo ở vùng bãi ngang Thạnh Hải

Thứ Bảy 01/11/2025 , 19:44 (GMT+7)

VĨNH LONG Từ nguồn vốn chính sách và sự hỗ trợ xã hội, nhiều hộ nghèo ở xã Thạnh Hải đã có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Huy động nhiều nguồn lực

Được sáp nhập từ hai xã bãi ngang ven biển và hải đảo là Thạnh Hải và An Điền (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cũ), xã Thạnh Hải (tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, thu nhập bấp bênh; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 5% tổng số hộ dân. Thời gian qua, xã Thạnh Hải huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Theo rà soát của UBND xã Thạnh Hải, đến cuối năm năm 2024, toàn xã có 71 hộ nghèo (1,77%) và 97 hộ cận nghèo (2,41%). Trong đó, nhóm hộ có khả năng thoát nghèo chiếm đến 71,87% nhờ vẫn còn đất sản xuất hoặc sức lao động. Riêng 36 hộ thuộc diện bệnh tật, bảo trợ xã hội gần như không còn điều kiện phát triển sinh kế.

Nhu cầu chính của các hộ nghèo tập trung vào vốn vay để chăn nuôi, trồng trọt, cải tạo đất, đầu tư cây trồng, mua sắm phương tiện sản xuất; tiếp đến là việc làm, đào tạo nghề và bồi dưỡng kiến thức làm ăn.

Mạnh thường quân địa phương tặng học bổng, san sẻ khó khăn với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó  ngày đầu năm học mới. Ảnh: Minh Đảm.

Mạnh thường quân địa phương tặng học bổng, san sẻ khó khăn với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó  ngày đầu năm học mới. Ảnh: Minh Đảm.

Địa phương này đã và đang triển khai 5 dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, hỗ trợ trực tiếp 41 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện: khảo sát tình trạng dinh dưỡng trẻ em nghèo, mở lớp tập huấn tư vấn việc làm, đối thoại chính sách, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh.

Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách ở xã hơn 19,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay dành cho hộ nghèo, cận nghèo hơn 11,1 tỷ đồng; hộ thoát nghèo 7,83 tỷ đồng; vốn phát triển sản xuất cộng đồng gần 300 triệu đồng. Ngoài ra, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động hỗ trợ 412 triệu đồng; hàng trăm triệu đồng được huy động từ mạnh thường quân để trao quà cho hộ nghèo.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được chú trọng: xây dựng 10 căn nhà tình thương (400 triệu đồng), cấp thẻ BHYT cho hơn 550 người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ học phí cho gần 19.300 học sinh với kinh phí hơn 16 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện, học phẩm, học bổng… Tổng giá trị hỗ trợ an sinh trên địa bàn ước tính hơn 633 tỷ đồng.

So với năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở hai xã cũ trước sáp nhập đều giảm. Xã Thạnh Hải cũ giảm 0,23% hộ nghèo và 0,21% hộ cận nghèo; xã An Điền cũ giảm mạnh 0,55% hộ nghèo và 0,61% hộ cận nghèo.

Ý chí thoát nghèo là quan trọng

Tại ấp Thạnh Thới A, bà Văn Thị Hiền, Bí thư Chi bộ ấp, cho biết: ấp có 267 hộ, chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản, diện tích đất trồng trọt chỉ chiếm khoảng 10%. Trước đây, toàn ấp có 11 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 3 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên giúp bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi, từng bước vươn lên thoát nghèo. Hiện thu nhập bình quân năm của ấp đạt khoảng 74 triệu đồng/người.

 “Những hộ có điều kiện thoát nghèo đều được ấp  hỗ trợ vay vốn tạo điều kiện thoát nghèo hết. Ba hộ còn lại thuộc diện bảo trợ xã hội do tuổi già, neo đơn không có điều kiện thoát nghèo”, bà Hiền cho biết.

Bà Trần Thị Sẻ, hộ nghèo vươn lên nhờ vốn tín dụng chính sách giảm nghèo. Ảnh: Minh Đảm. 

Bà Trần Thị Sẻ, hộ nghèo vươn lên nhờ vốn tín dụng chính sách giảm nghèo. Ảnh: Minh Đảm. 

Trong số những hộ từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Trần Thị Sẻ (ấp Thạnh Thới A) là một ví dụ điển hình. Trước đây, bà thuộc diện hộ nghèo, không có vốn làm ăn, nhờ chương trình hỗ trợ vay 15 triệu đồng trong 3 năm, đến ngày đáo hạn bà chỉ phải hoàn lại 7,5 triệu đồng, số còn lại được xem như vốn hỗ trợ sau thoát nghèo.

Nhận vốn, bà Sẻ mạnh dạn mua một con bò cái tơ. Đến năm 2025, bò đã sinh sản lứa đầu tiên. Bán bò, bà trả vốn lại cho dự án, còn dư tiền tiếp tục mua bò để nuôi. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi bò, bà còn phát triển thêm heo nái sinh sản, gà, vịt. Nhờ vậy, kinh tế gia đình bà đã cải thiện rõ rệt, được địa phương công nhận thoát nghèo hơn một năm nay.

“Mấy ổng cho vốn đó làm cũng đạt, xong bán bò trả lại xong xuôi hết. Cũng nhờ có vốn đó đặng mình quay, có dư chút đỉnh, chứ thôi mình hổng có tiền đâu mua con bò 1-2 chục triệu. Nhà nước hỗ trợ vậy mình cũng cám ơn, nếu không có hỗ trợ mình cũng phải ráng cày…”, bà Sẻ tâm sự.

Theo bà Trần Thị Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải, địa phương phấn đấu đến cuối năm 2025 kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,5-1% và giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 0,7-1%. 100% nhân khẩu thuộc diện nghèo, cận nghèo sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời từng bước cải thiện điều kiện thiết yếu về nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường, tiếp cận thông tin, dịch vụ văn hóa - tinh thần và được hỗ trợ trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức để thoát nghèo bền vững. Xã cũng triển khai tốt công tác rà soát, bình nghị hộ nghèo cuối năm 2025; thực hiện thu hồi, luân chuyển nguồn vốn từ các dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình sau khi đến hạn…

Kết quả cho thấy, nhờ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, công tác giảm nghèo ở Thạnh Hải đạt bước tiến vững chắc. Để bền vững, địa phương tập trung hỗ trợ vốn, việc làm cho hộ còn sức lao động và huy động nguồn lực xã hội chăm lo nhóm yếu thế.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, tạo nền tảng nâng cao đời sống dân cư. Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 508 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vùng khó khăn và các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, học sinh - sinh viên, việc làm, đưa lao động đi nước ngoài. Tỉnh còn hỗ trợ tiền điện cho 2.493 hộ, trợ cấp một triệu đồng/tháng cho 584 hộ nghèo neo đơn và 46 người khuyết tật đặc biệt nặng... Năm 2025, ước tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,5%.

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 7] Khóc lợn

Chị Dương Thị Quỳnh lấy tay áo quệt những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: 'Em vừa xua lợn vừa khóc khi thấy những con nái đến ngày đẻ con rơi xuống nước'.