Cuộc chiến không ngừng nghỉ
Hơn 37 năm gắn bó với nghề, ông Trần Văn Thanh, một cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn mà anh em phải chịu đựng.

Ông Trần Văn Thanh, cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh cho rằng, nghề giữ rừng rất vất vả, khổ cực, đòi hỏi người gắn bó phải yêu nghề. Ảnh: Kim Sơ.
Ông nói rằng nghề này đầy vất vả, cực khổ và đặc biệt là thiệt thòi về chế độ đãi ngộ. Khi phát hiện các điểm nóng, anh em phải có mặt ngay lập tức để ngăn chặn. Những chuyến đi tuần tra, truy quét có khi băng rừng hàng chục tiếng đồng hồ, đường đi hiểm trở, trèo đèo lội suối, có khi phải đi cả tuần trong rừng, sống nhờ mì tôm và nước suối.
Ông Thanh kể mỗi lần đi tuần tra ở những khu vực độ núi cao và độ ẩm cao là những lần quần áo anh “đẫm máu” do vắt cắn. Không những thế nguy hiểm rình rập còn đến từ “lâm tặc”. Năm 2008, ông từng bị chúng đánh trọng thương phải nhập viện khi bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ. Dù thường xuyên bị đe dọa đến cuộc sống gia đình, ông vẫn giữ vững ý chí kiên cường để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần ngăn chặn thành công một vụ phá rừng, ông cảm thấy phấn khởi vì đã góp phần hạn chế rừng bị tác động.
Cùng chung nỗi vất vả, ông Cát Văn Thảo, một cán bộ bảo vệ rừng đã có hơn 40 năm gắn bó, vẫn nhớ như in câu chuyện truy đuổi lâm tặc hồi đầu năm 2020. Khi đó, nhóm lâm tặc khi bị phát hiện đã bỏ chạy, rải đinh và bẫy trên đường để ngăn cản lực lượng chức năng. Trong quá trình truy đuổi, một số đồng đội của ông đã bị dẫm phải đinh gây chấn thương, xe máy cũng bị hư hỏng.

Bữa cơm của lực lượng bảo vệ rừng trong quá trình tuần tra. Ảnh: KS.
Không chỉ có những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, công tác bảo vệ rừng còn có sự góp sức của những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết. Một trong số đó là anh Đỗ Công Sử, dù mới vào nghề từ năm 2022 nhưng đã sớm nhận ra những khó khăn, nguy hiểm. Dù lương thấp, xa gia đình và phải đối mặt với “lâm tặc” manh động, nhưng khi chứng kiến rừng bị tàn phá, anh càng thêm ý chí bảo vệ, gìn giữ "lá phổi xanh" này cho tương lai.
Cống hiến thầm lặng và hy vọng
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh được giao quản lý trên 53.000 ha rừng và đất rừng trải dài trên địa bàn 9 xã. Mặc dù diện tích rừng được giao quản lý rất lớn, nhưng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn khá mỏng, chỉ với 33 người, mỗi người phải phụ trách một khu vực rộng lớn.
Giám đốc Đặng Quang Thành trăn trở: “Ngoài lâm tặc và tình trạng lấn chiếm đất, Ban Quản lý còn phải chống chọi với lửa rừng vào mùa khô. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả ngàn hecta, buộc toàn bộ cán bộ phải trực 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, không dám lơ là”.

Lực lượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh tuần tra rừng. Ảnh: Kim Sơ.
Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, cùng mức lương ít ỏi (chỉ 3,9 triệu đồng/tháng cho người mới, thấp hơn lương tối thiểu vùng), nhưng cán bộ, người lao động gác rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh vẫn thầm lặng cống hiến. Anh em tâm niệm rằng, bảo vệ rừng không chỉ là một công việc mà còn là một sứ mệnh cao cả, góp phần bảo vệ sự sống cho muôn loài và cuộc sống bình yên cho người dân.
Với nguồn nhân lực mỏng và thiếu, việc tuyển dụng tại Ban quản lý gặp nhiều khó khăn. Những người có trình độ từ trung cấp lâm nghiệp trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khá hiếm và không mặn mà với công việc vì lương thấp, không có phụ cấp trong khi công việc đầy rẫy gian nan.
Để giải quyết vấn đề này, ông Thành cho rằng, việc triển khai chính sách đầu tư về lâm nghiệp theo Nghị định 58/NĐ-CP đối với các ban quản lý rừng cần có thời gian và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Đặc biệt, chính sách giao nhiệm vụ và đặt hàng công ích cần được xem xét để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.