| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi cá trong lòng hồ Định Bình trắng tay sau bão

Thứ Tư 12/11/2025 , 09:52 (GMT+7)

Sức gió khủng khiếp của bão số 13 đã xới tung, vùi dập những lồng bè nuôi thủy sản trong lòng hồ Định Bình, ngư dân trắng tay…

Trước khi bão số 13 xảy ra, trong lòng hồ Định Bình (xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) có 24 hộ nuôi thủy sản nước ngọt với 350 ô lồng/22.080 m3. Tại khu vực trung tâm hồ có mật độ ô lồng dày nhất với 15 hộ nuôi 205 ô lồng (13.380 m3), còn lại nuôi ven bờ. Đối tượng nuôi chủ yếu là cá điêu hồng chiếm đến 90%, còn lại là các đối tượng khác như cá lăng đuôi đỏ, cá thát lát, trê lai, cá lóc…

Theo anh Đặng Minh Vũ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh, trước bão số 13, chính quyền xã đã vận động các hộ nuôi ở giữa lòng hồ kéo các ô lồng vào bờ, cột giằng để tránh thiệt hại, đề phòng sau bão sẽ có lũ tấp rác rưởi, cây cối từ thượng nguồn trôi về đẩy trôi những ô lồng gây thất thoát thủy sản. Tuy nhiên, trong và sau cơn bão số 13 không có mưa lũ, nhưng sức gió khủng khiếp đã đánh tan tác, xô dập những ô lồng khiến thủy sản nuôi trôi hết ra sông Kôn gây thiệt hại nặng.

Hình ảnh đàn cá bơi lội đỏ cả mặt nước trong những ô lồng trong lòng hồ Định Bình (xã Vĩnh Thạnh, gia Lai) đã bị cơn bão số 13 'tước' mất. Ảnh:V.Đ.T.

Hình ảnh đàn cá bơi lội đỏ cả mặt nước trong những ô lồng trong lòng hồ Định Bình (xã Vĩnh Thạnh, gia Lai) đã bị cơn bão số 13 “tước” mất. Ảnh:V.Đ.T.

Bão tan, sáng ngày 7/11, trên đường đi ra hồ Định Bình để thăm ô lồng nuôi cá của mình, ông Nguyễn Thế Hữu (sinh năm 1979) ở thôn Định Nhất (xã Vĩnh Thạnh, Gia Lai) vừa đi vừa run, vì không biết số phận của những lồng cá của mình ra sao sau cơn bão số 13 với sức gió kinh hoàng. Ra đến lòng hồ, lòng ông Hữu trĩu nặng khi không còn thấy cảnh đàn cá bơi lội tung tăng đỏ cả mặt nước, mà trước mắt mình là những lồng bè nuôi cá đã tan tác.

Ông Nguyễn Thế Hữu, 1 trong 5 hộ thiệt hại nặng nề nhất trong những hộ nuôi cá lồng trong lòng hồ Định Bình, vô cùng tiếc nuối khi 2 lồng cá lăng nha của ông Hữu nuôi đã 2 năm nay, hiện đã đạt trọng lượng hơn 2kg/con và 14 lồng cá điêu hồng hiện đạt trọng lượng bình quân 7 lạng/con. Trước khi bão số 13 đổ bộ, 16 ô lồng nuôi cá trong lòng hồ Định Bình đã ươm trong lòng ông Hữu niềm hy vọng lớn lao là “ôm cú tiền lớn” khi gần Tết ông sẽ thu hoạch, bán 16 lồng cá nói trên.

Bão số 13 đánh tan tác gần 350 lồng bè nuôi cá trong lòng hồ Định Bình. Ảnh: V.Đ.T.

Bão số 13 đánh tan tác gần 350 lồng bè nuôi cá trong lòng hồ Định Bình. Ảnh: V.Đ.T.

“Hiện nay cá lăng nha của tôi có giá từ 80.000đ-100.000đ/kg (từ 1,5kg/con trở lên) và cá điêu hồng có giá 52.000đ/kg, gần Tết giá cá còn tăng cao hơn. Tôi nuôi cá trong lòng hồ Định Bình đã gần 20 năm nay, chưa khi nào bị thiệt hại nặng nề như lần này. Lồng nuôi cá bằng sắt mà bão đánh tan tác, sắt gãy từng đoạn, chìm hết trong lồng hồ cá thoát ra sông không còn con nào. Chỉ qua 1 đêm mà gia đình tôi trắng tay, bão đã cuốn đi của tôi hơn 300 triệu đồng tiền đầu tư từ con giống đến thức ăn cho cá”, ông Hữu than thở.

Cùng thảm cảnh như ông Hữu, chị Nguyễn Thị Nhung ở thôn Định Nhất (xã Vĩnh Thạnh) cũng đang “thúi ruột” vì những thiệt hại lớn lao khi 20 ô lồng nuôi cá của chị trong lòng hồ Định Bình bị bão số 13 đánh tan tác; trong đó có 6 ô lồng nuôi cá lăng nha và 14 ô lồng nuôi cá điêu hồng. Trước bão, chị Nhung chưa thu hoạch được ký cá nào, bởi, chị Nhung thả nhiều lứa giống theo kiểu cuốn chiếu, lứa cá lớn nhất của chị Nhung đã đạt trọng lượng 8 lạng/con, lứa nhỏ nhất đạt trọng lượng 5 lạng/con, chị Nhung dự kiến 1 tháng nữa sẽ thu hoạch, bán toàn bộ, nào ngờ bây giờ cơn bão số 13 “tước” mất của chị Nhung hàng trăm  triệu đồng.

Nhiều ô lồng nuôi nuôi cá trong lòng hồ Định Bình bị bão số 13 nhấn chìm trong lòng hồ. Ảnh: V.Đ.T.

Nhiều ô lồng nuôi nuôi cá trong lòng hồ Định Bình bị bão số 13 nhấn chìm trong lòng hồ. Ảnh: V.Đ.T.

Chị Nhung tính toán, mỗi này, 20 ô lồng cá của chị ăn hết 10 bao cám thức ăn tinh, cám có giá bình quân hơn 400.000đ/bao, loại đắt tiền nhất là 480.000đ/bao, loại rẻ nhất 430.000đ/bao, vị chi mỗi ngày lũ cá ăn hết 4-5 triệu đồng.

“Cơn bão quét qua làm các lồng nuôi bức chốt, sắt gãy tan tành, chìm hết xuống lòng hồ, cá đi không còn 1 con. Để đầu tư cho 20 ô lồng nuôi cá, tôi phải vay của Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng cộng 400 triệu đồng, mỗi ngân hàng 200 triệu, nợ đại lý thức ăn chăn nuôi 200 triệu đồng nữa, dự định bán cá sẽ trả hết nợ, bây giờ trắng tay không biết lấy tiền đâu trả ngân hàng và đại lý thức ăn”, chị Nhung than thở.

Lực lượng dân quân xã Vĩnh Thạnh giúp các hộ nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Định Bình thu dọn sắt từ những ô lồng đã bung nát. Ảnh: V.Đ.T.

Lực lượng dân quân xã Vĩnh Thạnh giúp các hộ nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Định Bình thu dọn sắt từ những ô lồng đã bung nát. Ảnh: V.Đ.T.

Không nằm trong danh sách những hộ bị thiệt hai nặng nhất trong số 24 hộ nuôi cá trong lòng hồ Định Bình sau bão số 13, nhưng chị NguyễnThị Mai Ly (35 tuổi), vợ anh Huỳnh Tân Dương (36 tuổi) ở thôn Định Nhất (xã Vĩnh Thạnh) cũng đang não lòng vì thiệt hại không hề nhỏ trong cơn bão vừa qua. Chị Ly cho biết, trước khi bão đổ bộ, vợ chồng chị nuôi trong lòng hồ Định Bình 16 ô lồng vừa cá lăng đuôi đỏ vừa cá điêu hồng, trong đó có 1 lồng HDPE do Nhà nước hỗ trợ, riêng lồng HDPE chị Nhung nuôi gần 100kg cá giống.

“Cơn bão số 13 đã cuốn phăng, nhấn chìm của vợ chồng tôi 11 ô lồng dầy cá, riêng lồng HDPE là vẫn “bình chân như vại” trong sức gió khủng khiếp, 2 lồng cá điêu hồng và 2 lồng cá lăng bằng sắt trước bão vợ chồng tôi cột giằng dính vào lồng HDPE cũng không bị thiệt hại”, chị Ly cho hay.

Người nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Định Bình thu dọn 'tàn tích' những ô lồng còn sót lại sau bão số 13. Ảnh: V.Đ.T.

Người nuôi cá lồng bè trong lòng hồ Định Bình thu dọn “tàn tích” những ô lồng còn sót lại sau bão số 13. Ảnh: V.Đ.T.

“Trước bão số 13, thủy sản nuôi trong lòng hồ Định Bình thu hoạch không đáng kể, chỉ một ít hộ thu cá đạt kích cỡ từ 6-8 lạng/con, số cá đạt trọng lượng từ 4-5 lạng/con còn rất nhiều nhưng bà con chưa thu vì chưa đạt size. Khoảng đầu tháng 12 bà con sẽ bán rộ nhưng giờ tan tác hết rồi, trong bão số 13, riêng về nuôi trồng thủy sản xã Vĩnh Thạnh bị thiệt hại hơn 8 tỷ đồng”, anh Đặng Minh Vũ, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh cho biết.

Xem thêm
Những giá trị xuyên suốt qua nhiều thế hệ

Nhìn lại chặng đường 80 năm thành lập ngành, cũng là 80 năm hành trình giành Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước, có thể nói nông nghiệp nói riêng và 'tam nông' nói chung luôn có vị trí hết sức đặc biệt.

Người nuôi cá trong lòng hồ Định Bình trắng tay sau bão