| Hotline: 0983.970.780

Một con cá voi 'khủng' dạt vào bờ

Thứ Năm 07/05/2020 , 17:18 (GMT+7)

Con cá voi “khủng” có chiều dài 3,5m, trong lượng hơn 1 tấn đã dạt vào bờ thuộc thôn Văn Đăng 2, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Cá voi được đưa lên 'lăng ông' để chuẩn bị mai táng theo phong tục vùng biển. Ảnh: VH.

Cá voi được đưa lên "lăng ông" để chuẩn bị mai táng theo phong tục vùng biển. Ảnh: VH.

Chiều 7/5, người dân xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang đã đưa xác một con cá voi lên bờ để thực hiện mai táng theo phong tục vùng biển.

Theo người dân, vào khoảng 10 giờ 30 sáng 7/5, một số ngư dân khi ra biển bất ngờ phát hiện con cá voi này trong tình trạng đuối sức. Mặc dù người dân đã nỗ lực hướng cá voi ra biển, nhưng nó vẫn bơi lòng vòng quanh bờ biển, không chịu ra, rồi dạt vào bờ thuộc thôn Văn Đăng 2 (Vĩnh Lương)

Sau đó, chính quyền địa phương và người dân đã đưa cá voi lên bờ, chuyển đến “lăng ông” gần đó để tiến hành thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Việc mai táng cá voi thu hút rất nhiều người dân đến tham dự. Ảnh: VH.

Việc mai táng cá voi thu hút rất nhiều người dân đến tham dự. Ảnh: VH.

Một ngư dân thôn Văn Đăng 2 cho biết: “Đối với cá voi, người dân vùng biển chúng tôi rất tôn kính, thường gọi là cá ông Nam Hải. Vì vậy, khi cá voi đuối sức vào bờ thì chúng tôi sẽ đưa lên ‘lăng ông’ để mai táng”.

Cũng theo ngư dân, khu vực bờ biển xã Vĩnh Lương, cá voi dạt vào bờ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, tuy nhiên cá voi lần này rất lớn. Cụ thể, qua đo đạc ban đầu, cá voi dài khoảng 3,5m, nặng hơn 1 tấn.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.