Cái chết của ông đã làm choáng váng cả giới âm nhạc, nhưng bất kỳ ai biết rõ Michael Jackson đều nói rằng cái chết dường như đã được báo trước.
Họ khẳng định rằng chính sự phụ thuộc vào thuốc giảm đau trong một khoảng thời gian dài kết hợp với áp lực cố gắng quay lại làng giải trí đã khiến cho cái chết được định sẵn.
Chỉ mới tháng trước, tạp chí Daily Mail đã đăng bài về các buổi diễn tập của Michael Jackson cho chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu vào tháng 7 năm nay tại London. Ông mới chỉ thực hiện được 2 trong số 45 màn trình diễn.
Thực tế, theo nguồn tin từ gia đình Jackson, “ông ấy không thể thoát ra khỏi trạng thái gần như bất tỉnh do tác dụng của thuốc giảm đau mang lại”. Có tin cho rằng Michael bị bệnh đau lưng và đó là lý do ông sử dụng thuốc, nhưng rõ ràng là thuốc giảm đau đã điều khiển cuộc sống của ông. Gia đình cũng khuyên ông nên bỏ việc dùng thuốc để làm tốt chuyến lưu diễn.
Thật đáng tiếc Michael không thể chế ngự được sự phụ thuộc của mình, từ đó xảy ra sự phản tác dụng của các loại thuốc giảm đau như Dialudid. Kết quả của việc này đã dẫn đến tình trạng tim ngừng đập.
Chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn khi có kết quả khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên gia đình Michael đã quan tâm đến vấn đề phụ thuộc vào thuốc của ông một cách nghiêm túc từ khi Michael bị kết tội lạm dụng trẻ em vào năm 2005.
Theo nhiều nguồn tin, sự nghiện thuốc của ông thực sự bắt đầu từ ông tham gia một quảng cáo của Pepsi năm 1984, trong một pha hành động nguy hiểm bị thực hiện sai. Cũng có người cho rằng Michael gắn bó với thuốc giảm đau Demerol sau tai nạn diễn tập tour diễn năm 1993. Trong thời gian này dường như Michael cũng sử dụng rất nhiều thuốc để giảm bớt sự lo lắng và giúp phục hồi tinh thần như Valium, Xanax, Ativan.
Những người quan sát Michael Jackson nghĩ rằng ông không thể phục hồi được tình trạng phụ thuộc này. Rõ ràng sau khi bị buộc phải sống tha hương vì vụ lạm dụng trẻ em, Michael Jackson hẳn đã bị ám ảnh rất nhiều về sức khoẻ của mình. Thậm chí 12 tháng trước lúc đang đi shopping, ông đã yếu đến mức phải dùng đến xe lăn.
Ông cũng nói những cuộc phẫu thuật mũi liên miên khiến ông gần như không thở nổi. Michael gầy đi rất nhiều, ông không bao giờ ăn trưa và dường như bị ám ảnh nghiêm trọng về việc thức ăn sẽ tác động lên tuổi tác của mình. Ông có một nỗi sợ hãi không bao giờ dứt về việc già đi.
Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ 4 của Michael Jackson mang đến nhiều hy vọng hơn mong đợi. Tuy nhiên vì cần tiền nên Michael lại lặp lại thói quen hứa hão mà không làm tròn nhiệm vụ. Những ngày cuối của ông thực sự áp lực đến mức khủng hoảng. AEG - những người quảng cáo cho tour diễn ra sức cứu vãn 65 triệu Euro bất chấp việc họ gần như chắc chắn sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng về tài chính. Họ biết đó là một sự mạo hiểm nên đã sắp xếp lịch diễn để Michael không phải diễn liên tục.
Michael và AEG đang cố gắng chối bỏ một bài báo cho rằng ông bị chứng ung thư da, người đại diện quảng cáo Randy Phillips nói: “Tôi có thể tráo đổi cơ thể mình cho ông ấy. Ông ấy đang ở trong một tình trạng tuyệt vời!”. Tuy nhiên sau vụ kiện năm 2005, Michael Jackson gần như bị huỷ hoại cả về tinh thần lẫn thể chất. Trùng hợp cũng trong khoảng thời gian này, Michael dành phần lớn thời gian ngồi xe lăn vì những cơn đau không dứt do gãy đốt sống lưng.
Từ đó Michael Jackson sống trong cái vỏ bọc của mình, giữa các nhân viên phục vụ và được bảo vệ bởi đội cảnh vệ gồm 5 người. Hoá đơn chi trả cho việc này thậm chí lên đến 2,5 triệu Euro/năm. Ông đã dành nhiều thời gian cho các con của mình hơn. Nhưng từ nay chúng sẽ trở thành những đứa trẻ như thế nào?
Mặc dù cuộc đời của ông vua nhạc Pop không hề bằng phẳng, ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng xây dựng lại danh tiếng của mình, và một lần nữa chứng tỏ rằng tài năng của ông là duy nhất.
Đêm hôm qua, hy vọng đó đã bị dập tắt mãi mãi…