Sáng 2/9, khắp mọi nẻo đường của Thủ đô rộn ràng sắc cờ hoa, hàng vạn người tham gia lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.
- 6 giờ 30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng: Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7 giờ 30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

Các khối diễu binh, diễu hành đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho đại lễ, ảnh chụp lúc 5h00 sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Những điều cần lưu ý: Để thuận tiện cho người dân ở Hà Nội theo dõi nghi lễ, Ban tổ chức đã bố trí 270 màn hình LED cùng 400 loa truyền thanh dọc khắp các tuyến đường, mang lại trải nghiệm chân thực và sống động như đang có mặt tại quảng trường.
Hướng di chuyển của các khổi diễu binh, diễu hành A80 ngày 30/9
Lịch diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Hà Nội
7h38
Các khối diễu binh Công an tiến qua quảng trường
Dẫn đầu là Khối Nam sĩ quan An ninh nhân dân - tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống tình báo, gián điệp, phản động, giữ vững sự ổn định chính trị.
Tiếp theo là Khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ trật tự an toàn xã hội.
Khối Nam sĩ quan Cảnh vệ khẳng định bản lĩnh của những người lính “thép”, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo và các sự kiện chính trị trọng đại.
Sự góp mặt của Khối Nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân - lực lượng mới thành lập - đánh dấu bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục thiên tai.
Khối Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông mang hình ảnh duyên dáng, kiên cường, nối tiếp truyền thống từ những ngày đầu lập nước, đảm nhiệm trọng trách dẫn đường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Khối Nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy với 64 năm truyền thống tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu trong cuộc chiến với “giặc lửa” và công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trong kỷ nguyên số, Khối Nam sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao giữ trọng trách đặc biệt trên không gian mạng, bảo đảm an ninh phi truyền thống.
Khối Nam sĩ quan Cảnh sát cơ động góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại những điểm nóng, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm với trang phục chiến đấu chuyên dụng tạo dấu ấn mạnh mẽ về bản lĩnh và sự quả cảm.
Khép lại là Khối Nam sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ hòa bình, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Tất cả các khối lực lượng Công an nhân dân cùng tiến bước thể hiện sức mạnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
7h37
Xe chỉ huy Công an qua lễ đài
Dẫn đầu là xe chỉ huy, xe tổ Công an kỳ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an dẫn đầu. Công an nhân dân ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, có nhiều đóng góp vào đấu tranh giải phóng dân tộc.
7h35
Lực lượng dân quân tự vệ tiến qua lễ đài
Trong đội hình diễu binh sáng 2/9, sự xuất hiện của khối Nam dân quân tự vệ và Nữ dân quân tự vệ đã mang lại những hình ảnh đầy xúc động, thể hiện rõ tinh thần “toàn dân làm chủ, toàn dân bảo vệ Tổ quốc”.
Khối Nam dân quân tự vệ tiến bước với hàng ngũ chỉnh tề, dáng vẻ kiên cường, là lực lượng bán vũ trang quần chúng luôn có mặt ở mọi địa phương, cơ sở sản xuất, vừa lao động xây dựng, vừa sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần. Họ chính là biểu tượng cho sức mạnh từ nhân dân, được hun đúc qua các phong trào kháng chiến và tiếp nối đến hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
Ngay sau đó là khối Nữ dân quân tự vệ. Những bước chân rắn rỏi nhưng vẫn toát lên nét mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Họ đại diện cho truyền thống “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp quốc phòng toàn dân.
Lực lượng dân quân tự vệ không chỉ hỗ trợ, phối hợp cùng quân đội chính quy, mà còn là nền tảng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
7h32
Bốn khối quân đội nước ngoài diễu hành qua quảng trường
Trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của các khối quân đội quốc tế đã tạo nên điểm nhấn trang trọng, khẳng định tình hữu nghị và sự gắn kết bền chặt giữa Việt Nam với bạn bè năm châu.
Dẫn đầu là Đoàn Nghi lễ Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, lực lượng danh dự có truyền thống lâu đời, bước đi uy nghiêm, thể hiện tình cảm hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai quốc gia. Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tiếp đó là Khối Tiêu binh thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 “Preobrazhensky”, đại diện các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, do trung úy Mikhailov Anton Vlandimirovich làm khối trưởng. Trung đoàn Preobrazhensky là đơn vị danh dự, chuyên phục vụ trong các nghi lễ của nhà nước và quân đội Nga.
Bên cạnh đó, Quân đội Nhân dân Lào - những người đồng chí, anh em thân thiết trên dãy Trường Sơn - tiến bước đều đặn, nhắc nhớ về tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào đã được hun đúc qua các cuộc kháng chiến giành độc lập.
Cuối cùng là khối Quân đội Hoàng gia Campuchia, với hàng ngũ trang nghiêm, thể hiện tình láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng Việt Nam vì hòa bình, ổn định khu vực.
Sự hiện diện của bốn khối quân đội nước ngoài không chỉ góp phần làm nên sự đa dạng, phong phú cho lễ diễu binh, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống.
7h29
Đại diện cho những lực lượng 'thầm lặng' trong quân đội
Trong đội hình diễu binh sáng 2/9, các khối lực lượng chuyên môn kỹ thuật đã mang đến một dấu ấn riêng, thể hiện chiều sâu sức mạnh toàn diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Khối Chiến sĩ Công binh xuất hiện với bước chân dứt khoát, biểu tượng của lực lượng luôn đi đầu trong mở đường, bắc cầu, rà phá bom mìn và xây dựng công trình quân sự. Họ chính là những “người mở lối” thầm lặng, bảo đảm cho bộ đội tiến công thuận lợi trong mọi địa hình, điều kiện.
Tiếp theo là Khối Nữ chiến sĩ Thông tin, duyên dáng nhưng nghiêm trang trong quân phục, đại diện cho lực lượng nắm giữ mạch máu thông tin của toàn quân. Những nữ quân nhân này không chỉ gắn liền với máy điện thoại, hệ thống vô tuyến, mà còn với tinh thần kỷ luật, chính xác và sự cống hiến bền bỉ để thông tin thông suốt trong mọi tình huống.
Khối Chiến sĩ Phòng hóa tiếp bước, mang hình ảnh của những người lính sẵn sàng ứng phó với thảm họa hóa học, sinh học, phóng xạ và môi trường độc hại. Trong trang phục và khí tài đặc thù, họ thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng đội và nhân dân.
Điểm chung của ba khối này là những người không trực tiếp cầm súng trên tuyến đầu tấn công, nhưng lại giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho mọi chiến dịch, mọi hoạt động tác chiến được tiến hành an toàn, chính xác và hiệu quả. Họ chính là hậu phương vững chắc, góp phần làm nên sức mạnh toàn diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
7h26
Lực lượng chủ lực, hỏa lực của Quân đội nhân dân
Trong đội hình diễu binh sáng 2/9, bốn khối lực lượng tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt.
Khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp, với truyền thống 66 năm "đã ra quân là đánh thắng", là biểu tượng cho sức mạnh đột phá trên chiến trường.
Tiếp đến là Khối Chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa, đại diện cho hỏa lực mặt đất của Quân đội, khẳng định vai trò then chốt trong phòng thủ và tấn công hiện đại.
Khối Chiến sĩ Đặc công xuất hiện với tác phong quả cảm, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch, xứng với lời ca ngợi “xuất quỷ nhập thần”.
Đặc biệt, sự hiện diện của Khối Nữ chiến sĩ Biệt động mang lại nét mềm mại mà kiên cường, minh chứng cho bản lĩnh phụ nữ Việt Nam trong quân ngũ.
Tất cả cùng hòa chung bước chân nhịp nhàng, tạo nên bức tranh tổng thể vừa uy nghiêm, vừa giàu cảm xúc, khẳng định sức mạnh, trí tuệ và truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong ngày hội lớn của dân tộc.
7h25
Những người lính trên 'mặt trận' không tiếng súng
Trong đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự xuất hiện của các lực lượng đặc biệt đã thu hút nhiều sự chú ý.
Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử thể hiện vai trò quan trọng trong việc làm chủ công nghệ hiện đại, bảo đảm ưu thế thông tin và an ninh trên chiến trường công nghệ cao.
Tiếp nối là Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, hiểm nguy nhất.
Bên cạnh đó, Lực lượng Tác chiến không gian mạng khẳng định vai trò tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng – một lĩnh vực mới mẻ nhưng vô cùng sống còn trong thời đại số.
Đặc biệt, Khối Nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình mang hình ảnh duyên dáng, kiên cường, đại diện cho trách nhiệm và uy tín quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các sứ mệnh Liên hợp quốc.
Bốn khối tiến bước trang nghiêm, đồng đều, vừa biểu trưng sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, vừa thể hiện khát vọng hội nhập và đóng góp vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.
7h21
Khối Hậu cần, Quân y, Học viên qua lễ đài
Trong đội hình diễu binh sáng 2/9, các khối sĩ quan và học viên đã tạo nên những điểm nhấn đặc biệt. Khối Sĩ quan Hậu cần và Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng thể hiện sức mạnh bảo đảm vững chắc cho quân đội trong mọi tình huống.
Khối Nữ sĩ quan Quân y mang nét duyên dáng nhưng không kém phần kiên cường, tượng trưng cho tinh thần “thầy thuốc như mẹ hiền” nơi trận tuyến.
Bên cạnh đó, Khối Học viên các học viện, nhà trường trong Quân đội đại diện cho lớp kế cận, khẳng định sự nối tiếp truyền thống và trách nhiệm xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.
7h19
Lực lượng bảo vệ biển đảo, biên cương, bầu trời tiến vào lễ đài
Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân do Quân chủng Hải quân đảm nhận với truyền thống hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Lực lượng năm xưa làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển, ngày nay làm chủ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Quân chủng Hải quân được xây dựng hiện đại, chính quy, nòng cốt xây dựng thế trận toàn dân trên biển.
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc với chiến công bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong kháng chiến, đặc biệt là Chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.
Những Sĩ quan Biên phòng với phương châm "đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt", tuyến đầu luôn chắc tay súng bảo vệ từng thước đất đường biên.
Sĩ quan Cảnh sát biển - lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật đảm bảo an ninh an toàn trên biển tiến vào lễ đài.
7h16
Khối Nữ Quân nhạc tiến qua lễ đài

Trong đội hình diễu binh sáng 2/9, khối Nữ Quân nhạc nổi bật với hàng ngũ chỉnh tề, bước chân dứt khoát trong tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng. Những nữ quân nhân trong quân phục trắng trang nghiêm vừa thể hiện sự mềm mại, duyên dáng, vừa toát lên khí chất mạnh mẽ, kỷ luật. Âm nhạc cất lên không chỉ tạo nhịp bước hùng tráng cho đoàn diễu binh, mà còn khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong quân đội, góp phần làm nên nét đẹp đặc biệt của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
7h15
Các khối Quân đội diễu binh

Khối Quân kỳ do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện Quân đội và dân quân tự vệ tiến vào lễ đài. Quân kỳ quyết chiến quyết thắng lấp lánh huân huy chương khắc ghi máu xương, chiến công của bao thế hệ, đại diện cho đội quân sinh ra từ nhân dân "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Tiếp sau là các khối diễu binh đến từ nhiều quân binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau 81 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi khối 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, tổ quân kỳ và khối trưởng.
7h08
Biên đội trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua Ba Đình

Mở màn khối bay chào mừng, 10 chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 do các phi công Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 điều khiển cất cánh từ Sân bay Hòa Lạc. Trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay qua cầu Nhật Tân, Long Biên, qua Hồ Gươm, qua cột cờ Hà Nội hướng về Quảng trường Ba Đình.
7h05
Lực lượng Hải quân tiến hành diễu binh trên biển

Biên đội máy bay DHC6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển.
6h44
21 phát đại bác mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành


Ngay sau nghi lễ Rước đuốc, 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa, làm rung chuyển không gian trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hàng nghìn người dân vỡ òa, ùa về trong không khí rộn ràng chờ đợi khoảnh khắc lịch sử.
Trên trận địa pháo được bố trí ngay giữa lòng Thủ đô, 15 khẩu pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 gầm vang, nghi thức bắn 21 phát đại bác mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếng pháo vang dội như khắc sâu thêm niềm tự hào và khí thế ngút ngàn của ngày hội lớn non sông.
6h44
Hàng vạn người tiến hành lễ chào cờ


Cùng với nghi thức chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, nghi thức chào cờ cũng thực hiện đồng thời tại các tàu hải quân trên biển và tất cả tuyến đường có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua của Thủ đô. Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên, toàn thể lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành cùng đông đảo nhân dân đồng loạt đứng nghiêm làm lễ chào cờ.
Hàng vạn người cùng hướng ánh mắt về Quốc kỳ đỏ thắm. Không khí trang nghiêm, thiêng liêng ấy gợi nhắc về thời khắc lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hun đúc thêm niềm tự hào dân tộc trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
6h30
Biển người ở Mỹ Đình

Biển người ken đặc quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tràn kín đường Lê Quang Đạo trong buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
6h27

Ông Hoàng Văn Thượng, tuy đã gần 60 tuổi nhưng dáng người vẫn rất rắn rỏi khỏe mạnh, kể rằng đã đi ô tô suốt 12 tiếng từ Cao Bằng xuống Hà Nội chỉ để được tận mắt thấy những đoàn xe khí tài quân đội lăn bánh trong ngày đại lễ của dân tộc.
Đứng bên đường Thanh Niên, giữa biển cờ hoa rực đỏ, khi từng hàng xe nghiêm trang tiến qua, mắt ông ánh lên niềm tự hào, giọng nghèn nghẹn: “Tôi đã được xem xe pháo quân đội trên tivi nhiều lần rồi. Thế nhưng có mặt ở đây, được xem trực tiếp, được vẫy tay chào các chiến sĩ vẫn là một trải nghiệm đặc biệt xúc động của tôi”.
6h24
'Khối nhi đồng' sẵn sàng cho ngày trọng đại của đất nước

“Khối nhi đồng” với nụ cười trong trẻo, ánh mắt tự hào đã sẵn sàng cho ngày trọng đại của đất nước. Hình ảnh do PV Thu Trang ghi lại tại khu vực đường Trần Duy Hưng.
6h20
Sẵn sàng cho giây phút lịch sử

Tại tuyến phố Thanh Niên – Yên Phụ, các chiến sĩ thuộc khối xe khí tài đã ngay ngắn chỉnh đốn tư trang, sẵn sàng chờ lệnh xuất phát. Đây là thời khắc quan trọng trước khi đội hình tiến vào Quảng trường Ba Đình, góp phần làm nên màn diễu binh, diễu hành lịch sử trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
6h17
Người dân hát vang tại khu vực Trần Phú - Lê Trực
Tại khu vực Trần Phú - Lê Trực, hàng nghìn người dân hòa giọng ca vang bài “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong lúc chờ lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu. Âm nhạc kết nối những trái tim, tạo nên không khí rộn ràng, chan chứa tình đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Giữa biển người rực đỏ sắc cờ, giai điệu bất hủ ấy càng làm bừng sáng tinh thần ngày hội lớn, gợi nhắc ý nghĩa thiêng liêng của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
6h15
Nắng lên rực rỡ tại Mỹ Đình

6h15, nắng đã lên rực rỡ. Theo ghi nhận của PV Tú Thành, hàng nghìn người dân đã có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ đêm trước, và mỗi lúc một đông hơn, kiên nhẫn chờ giây phút bắn pháo lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
6h07
Ghi nhận của PV Thu Trang tại tuyến đường Trần Duy Hưng, những chai nước mát, viên kẹo ngọt trao tay tiếp thêm năng lượng cho nhân dân trong buổi sáng lịch sử Quốc khánh 80 năm.
6h05
Bà Bế Thị Lộc, 53 tuổi, vượt quãng đường xa từ Hà Giang xuống Hà Nội, thức trắng cả đêm ngồi chờ đến giờ đoàn diễu binh đi qua. Vậy mà trên gương mặt bà không hề có nét mệt mỏi, chỉ có sự háo hức và hào hứng.

"Cả đời người có khi chỉ có một lần được trực tiếp hòa mình trong ngày lễ lớn của dân tộc. Thế nên chỉ cần hít thở bầu không khí quanh mình thôi, tôi đã thấy dâng trào niềm tự hào, thấy tình yêu Tổ quốc và đồng bào mãnh liệt hơn bao giờ hết", bà Lộc chia sẻ cùng PV Trung Hiếu.
6h00
Người dân và các cựu chiến binh cùng hòa giọng hát vang
PV Đoàn Phòng ghi nhận không khí náo nức của người dân và các cựu chiến binh tại khu vực đường Nguyễn Thái Học, khi tất cả cùng hát vang và háo hức mong chờ chứng kiến lễ diễu binh.
5h50
Biển người trên đường Thanh Niên chờ diễu binh, diễu hành lịch sử

Ghi nhận tại đường Thanh Niên, PV Trung Hiếu cho biết, sau một đêm thức trắng, hàng nghìn người dân vẫn giữ trọn niềm háo hức chờ đón màn diễu binh, diễu hành lịch sử. Từng nhóm gia đình, bạn bè ngồi san sát nhau, ánh mắt dõi theo đoàn xe khí tài đang di chuyển. Không khí lễ hội hòa cùng niềm tự hào dân tộc, biến nơi đây thành biển người rực rỡ, sẵn sàng cổ vũ cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
5h40
Không khí náo nức trước giờ khai lễ tại Mỹ Đình
Ghi nhận tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phóng viên Tú Thành cho biết, dòng người đổ về mỗi lúc một đông để chờ khoảnh khắc bắn pháo lễ trong chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không khí náo nức, đông gấp nhiều lần so với những buổi tổng duyệt, sơ duyệt hay hợp luyện trước đó.

Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã dựng thêm nhà bạt, chuẩn bị lương khô và nước uống miễn phí phục vụ bà con. Cùng lúc, đoàn viên thanh niên phường Từ Liêm tất bật phát nước, bánh kẹo cho nhân dân. Ngoài ra, còn khoảng 180 sinh viên Trường Đại học Thương mại chung sức hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự.

5h35
Hừng đông bắt đầu ló rạng trên Quảng trường Ba Đình

Hình ảnh Bác Hồ giơ tay vẫy chào, bên cạnh dòng chữ “Không có gì quý hơn độc lập - tự do!” gợi nhắc đến ý chí bất khuất và khát vọng lớn lao của dân tộc Việt Nam. Giữa không gian linh thiêng, khoảnh khắc này trở thành biểu tượng thiêng liêng, kết nối tinh thần của ngày Quốc khánh hôm nay với những giá trị trường tồn mà Người để lại cho dân tộc.
5h30
Các chiến sĩ giao lưu thân mật cùng người dân

Sau khi tập kết dọc đường Thanh Niên, các chiến sĩ đã có những phút giao lưu thân mật cùng người dân. Trong quân phục chỉnh tề, mũ sắt trên đầu, họ nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào và trò chuyện, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp. Khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tinh thần cởi mở, thân thiện của người lính trong ngày hội lớn, mà còn góp phần gắn kết quân đội với nhân dân, đúng như truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” suốt 80 năm qua.
5h25
Dù cao tuổi nhưng với tinh thần không nghỉ của người lính, những cựu chiến binh vẫn nhờ người thân đưa đi dự xem diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
5h20

Trong suốt quá trình bắn pháo lễ, sóng xung kích có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người đứng gần. Lực lượng Lữ đoàn Pháo binh 45 liên tục phát loa nhắc nhở, hướng dẫn bà con đứng đúng vị trí để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đề nghị người dân giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi khi di chuyển để hình ảnh Thủ đô trong ngày lễ thêm đẹp và văn minh.
4h40
Đoàn xe khí tài tập trung tại tuyến đường Thanh Niên
Trên tuyến đường Thanh Niên, đoàn xe khí tài bắt đầu tập kết chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.. Tiếng động cơ gầm vang hòa cùng tiếng kim loại va chạm rền rĩ, tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thiêng liêng.
Hai bên đường, hàng nghìn người dân chen chặt, giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, miệng hò reo vang dội mỗi khi một loại vũ khí tối tân lăn bánh đi qua. Hình ảnh người chiến sĩ quân đội mỉm cười, vẫy tay chào cùng em nhỏ trong vòng tay đã tạo nên khoảnh khắc gắn kết đầy xúc động giữa lực lượng vũ trang và nhân dân.
Tất cả cùng hòa chung nhịp tim tự hào, khi tận mắt chứng kiến sức mạnh và tinh thần quật cường của Quân đội nhân dân Việt Nam ngay giữa lòng Thủ đô.
Dưới đây là clip và một số hình ảnh do PV An Khang ghi nhận tại hiện trường:




4h35
Các cựu chiến binh được hỗ trợ đưa lên khán đài

Tại Quảng trường Ba Đình, các cựu chiến binh từ Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành (Bắc Ninh cũ) được lực lượng tình nguyện viên và cán bộ hỗ trợ đưa lên khán đài. Trên những chiếc xe lăn, các cựu chiến binh khoác quân phục chỉnh tề, ngực gắn đầy huy chương, hiện diện như những nhân chứng sống của lịch sử.
Hình ảnh xúc động ấy không chỉ thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn khẳng định truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gắn kết hôm nay với ký ức hào hùng của dân tộc.
4h10
Trong ánh đèn đường rực sáng, những chiếc xe nối dài tạo nên khung cảnh vừa hùng tráng vừa thiêng liêng. Người dân có mặt từ sớm trên vỉa hè, dõi theo và ghi lại từng khoảnh khắc, góp phần làm không khí chuẩn bị cho đại lễ thêm trang trọng, sôi động và đầy khí thế.
3h30
Đoàn xe khí tài quân đội bắt đầu tập kết trên đường Thanh Niên

Khoảng 3h30 sáng 2/9, đoàn xe khí tài quân đội bắt đầu tập kết trên đường Thanh Niên trong sự chờ đợi háo hức của người dân Thủ đô. Dù sáng sớm tinh mơ, hàng nghìn người vẫn đứng kín hai bên đường, giơ cao điện thoại ghi lại hình ảnh những chiếc xe bọc thép, xe quân sự nối đuôi tiến vào khu vực chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Không khí trang nghiêm, xen lẫn niềm tự hào, khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt và khó quên.