| Hotline: 0983.970.780

Cái vẫy tay, vạn nụ cười và 80 năm tình quân dân như cá với nước

Thứ Ba 02/09/2025 , 11:02 (GMT+7)

Giữa bầu trời cờ hoa Quốc khánh, mỗi cái vẫy tay, nụ cười đều chan chứa tình quân dân, gợi nhắc hành trình 80 năm gắn bó keo sơn, bền chặt như cá với nước.

Thủ đô Hà Nội sáng mùa thu 2/9/2025, 80 năm sau ngày 2/9/1945 lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trời xanh trong và nắng vàng trải khắp những con phố rợp cờ hoa.

Từ nhiều ngày trước đó, từng đoàn người trên khắp cả nước đã nườm nượp đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để được trực tiếp chứng kiến buổi Lễ diễu binh, diễu hành Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Người dân reo vang khi đoàn xe khí tài quân đội tiến vào đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Hiếu.

Người dân reo vang khi đoàn xe khí tài quân đội tiến vào đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Hiếu.

Những cơn mưa rào chớp nhoáng không ngăn được nhiều gia đình, người dân, nhóm bạn trẻ đã thức trắng đêm, trải bạt ra ngồi dọc vỉa hè đường Thanh Niên để chờ khoảnh khắc được tận mắt nhìn thấy những đoàn xe khí tài hùng dũng của quân đội tập kết, chuẩn bị tiến vào Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh, diễu hành lịch sử.

Sau một đêm dài háo hức và hồi hộp, khi ánh nắng le lói của buổi bình minh bắt đầu trải xuống mặt Hồ Tây lấp lánh, từng tiếng động cơ xe rền vang như xé toang không khí yên ả của sáng sớm. Hàng vạn ánh mắt hướng theo, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò dậy sóng.

Phía sau gương mặt kỷ luật là ánh mắt rạng ngời niềm tự hào của các chiến sĩ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phía sau gương mặt kỷ luật là ánh mắt rạng ngời niềm tự hào của các chiến sĩ. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngồi ngay ngắn trên những chiếc xe bọc thép lừng lững tiến qua phố phường, hình ảnh các chiến sĩ trong sắc xanh áo lính, sắc rằn ri trận mạc hiện lên rắn rỏi và nghiêm trang. Nhưng phía sau gương mặt kỷ luật ấy là ánh mắt rạng ngời niềm tự hào, là nụ cười hân hoan và những cánh tay vẫy chào dồn dập đáp lại tiếng reo hò từ biển người đang vỡ òa cảm xúc hai bên đường.

Khoảnh khắc ấy, phố phường Hà Nội bừng lên như một bản hợp xướng tràn đầy khí thế, nơi tiếng reo hò của nhân dân hòa nhịp cùng bước quân hành, kết thành khúc ca tự hào chung về tình yêu Tổ quốc. Âm hưởng thiêng liêng ấy gợi nhắc đến truyền thống keo sơn “quân với dân như cá với nước”, ngọn nguồn sức mạnh đã chở che và nuôi dưỡng dân tộc qua bao chặng đường lịch sử.

Các chiến sĩ vẫy chào đáp lại tiếng reo hò từ biển người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Các chiến sĩ vẫy chào đáp lại tiếng reo hò từ biển người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Nhớ lại những buổi đầu, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập vào ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, thuộc tỉnh Cao Bằng là cột mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng Việt Nam, đặt nền móng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam sau này. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

Quân đội ta ra đời và lớn mạnh trên nền tảng kế thừa, phát huy những tư tưởng quân sự truyền thống đã được ông cha đúc kết qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mang đậm hồn cốt Việt Nam. Đó là tư tưởng “chiến tranh nhân dân”, lo giữ nước từ khi chưa nguy, lấy kế “ngụ binh ư nông” để lâu dài xây dựng “quốc phú binh cường”.

Người lính không chỉ cầm súng mà còn cùng nhân dân lao động sản xuất, giữ yên ấm làng quê. Khi Tổ quốc lâm nguy thì “trăm họ là binh”, lúc đất nước thái bình, một phần quân đội lại trở về cùng dân khai khẩn ruộng đồng, mở mang bờ cõi, tích trữ lương thực. Họ vừa góp phần nuôi quân, nuôi dân, vừa bồi đắp cuộc sống thanh bình, để rồi bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trở lại là người lính bảo vệ quê hương.

'Quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu'. Ảnh: Phạm Hiếu.

“Quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong suốt chặng đường kháng chiến cũng như hòa bình, lý tưởng cao nhất và mọi hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ. Ngay từ buổi đầu mới thành lập, cán bộ, chiến sĩ đã sát cánh cùng các đoàn thể cách mạng, tích cực vận động quần chúng đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân đội nhanh chóng trưởng thành, vừa chiến đấu bảo vệ nhân dân, cơ quan kháng chiến, vừa tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị lực lượng. Bằng sự phối hợp chặt chẽ với toàn Đảng, toàn dân, quân đội đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu.

'Quân với dân như cá với nước'. Ảnh: Phạm Hiếu.

"Quân với dân như cá với nước". Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiệm vụ hàng đầu của quân đội là chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dẫu gian khổ, hy sinh, những người lính vẫn bám dân, bám đất, vừa chống địch càn quét, bảo vệ cơ sở cách mạng, vừa hỗ trợ nhân dân nổi dậy đấu tranh. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt huấn luyện dân quân du kích, xây dựng tuyến phòng thủ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng, giành độc lập, tự do, thống nhất.

Các chiến sĩ bắt nhịp cùng người dân hát vang bài hát 'Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'. Ảnh: Phạm Hiếu.

Các chiến sĩ bắt nhịp cùng người dân hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, quân đội tiếp tục là chỗ dựa vững chắc. Với vai trò nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, quân đội còn tích cực giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, sự cố môi trường… Dù ở thời khắc nào, trong chiến tranh hay hòa bình, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn hiện diện nơi gian khó nhất, cùng nhân dân giữ yên bờ cõi và vun đắp cuộc sống thanh bình.

Hơn 80 năm đã đi qua, từ những ngày quân dân sát cánh gùi gạo, tải đạn ra trận đến hôm nay lại cùng nhau dựng xây cuộc sống mới, có thể khẳng định tình quân dân là cội nguồn sức mạnh, là dấu ấn làm nên bản sắc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trên những cung đường diễu binh rợp cờ hoa trong ngày độc lập, trong cái nắm tay xiết chặt giữa người lính và nhân dân, mạch nguồn thiêng liêng ấy vẫn ngân vang, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và mở ra tương lai.

Tình quân dân chính là minh chứng rõ rệt của tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Ảnh: Phạm Hiếu.

Tình quân dân chính là minh chứng rõ rệt của tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong dòng người rợp cờ hoa đứng chật hai bên đường Thanh Niên sáng 2/9, bà Nguyễn Thị Lý, đến từ Nghệ An, lặng lẽ đưa tay vẫy theo đoàn xe khí tài hùng dũng đi qua. Mái tóc bà đã bạc, đôi mắt ngân ngấn nước, bà xúc động bởi những người lính đang ngồi nghiêm trang trên xe kia chính là màu áo quen thuộc với bà mỗi mùa mưa lũ.

Ở vùng quê xứ Nghệ lam lũ, năm nào bão lớn, lũ dữ tràn về cũng là năm bà và bà con được các chiến sĩ Quân khu 4 đến tận nơi dìu dắt qua dòng nước xiết, giúp gánh lúa, dựng lại mái nhà. “Nhìn thấy bóng áo lính trong làng, dân chúng tôi như có thêm chỗ dựa”, bà Lý bộc bạch.

Hôm nay, giữa biển người nơi Thủ đô, khi được tận mắt chứng kiến những người lính ấy trong hàng ngũ diễu binh lẫm liệt, bà Lý thấy lòng mình rưng rưng niềm tự hào. Với bà, tình quân dân không chỉ là nghĩa tình sẻ chia trong gian khó mà còn lớn lao hơn là tình yêu Tổ quốc, nơi nhân dân và bộ đội cùng hòa chung một nhịp tim, một khát vọng giữ gìn và xây dựng đất nước.

Xem thêm

Bình luận mới nhất