| Hotline: 0983.970.780

"Ma trâu" sa lưới...

Thứ Năm 16/10/2008 , 12:00 (GMT+7)

Chỉ chưa đầy 3 tháng (từ tháng 12/5 – 25/9/2008), xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) liên tiếp xảy ra 13 vụ trộm, mất trâu, bò. Sự việc khiến người dân hoang mang, chính quyền xã như ngồi trên chảo lửa. Lại có lời đồn, "ma trâu" chính là thủ phạm nhưng hình hài nó thế nào thì chịu không ai biết...

Chỉ chưa đầy 3 tháng (từ tháng 12/5 – 25/9/2008), xã Thanh Lâm (Lục Nam, Bắc Giang) liên tiếp xảy ra 13 vụ trộm, mất trâu, bò. Sự việc khiến người dân hoang mang, chính quyền xã như ngồi trên chảo lửa. Lại có lời đồn, "ma trâu" chính là thủ phạm nhưng hình hài nó thế nào thì chịu không ai biết... 

Sau 2 tháng mất trâu, chị Dương Thị Chín vẫn chưa thể có tiền để mua con trâu khác

Những “ông trâu" mất tích

Phi vụ đầu tiên bọn trộm nhằm vào gia đình anh Trương Văn Tới, thôn Sơn Đông vào đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12/5. Lợi dụng đêm tối, cả nhà ngủ say, bọn trộm lẻn vào dắt trộm chú trâu mộng to đùng đang căng tràn sức cày kéo của gia đình anh. Phi vụ gây xôn xao khắp làng trên xóm dưới. Thanh Lâm chưa bao giờ bị mất trộm trâu, bò. Khi chuyện nhà anh Tới mất trâu vẫn còn nóng hổi thì đúng nửa tháng sau, bọn trộm lại đột nhập nhà anh Lê Văn Phố, cùng xóm dắt đi con trâu cái đang có chửa 8 tháng. Những tháng tiếp theo, trên địa bàn xã vẫn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm trâu, bò. Có những vụ cách nhau chưa đầy 1 tuần.

Mặc dù người dân đã hết sức cảnh giác, đề phòng nhưng những chú trâu to lớn, chậm chạp vẫn bị "bốc hơi" một cách khó hiểu. Anh Đặng Đình Quang, thôn Sơn Đình nhớ lại: “Hôm 26/8, sau khi ăn cơm tối xong tôi đi kiểm tra và khóa cửa chuồng trâu cẩn thận, chưa yên tâm tôi lại buộc mấy mớ rào xung quanh. Nửa đêm thấy tiếng chó sủa, tôi dậy kiểm tra nhưng không có động tĩnh gì nên vào ngủ tiếp. Sáng ra, khi vừa mở cửa thấy mấy cành rào bị lôi tung, biết có chuyện chẳng lành tôi liền chạy ra thì chẳng thấy trâu đâu chỉ trơ lại cái chuồng trống không”. Nạn mất trâu, bò liên tục xảy ra khiến cho các chủ trâu đêm không dám đi ngủ. Nhà xây tường, nắp khóa, có nhà mua thêm con chó to đùng về giữ nhà cho yên tâm. Có nhà còn mắc màn ngủ cạnh chuồng trâu, bò để canh phòng. Nhưng các phương án phòng vệ tỷ mẩn cũng không ngăn được những cuộc đột nhập êm thấm và chóng vánh của "ma trâu".

Cán bộ xã đi đâu cũng bị dân than vãn, mắng nhiếc rát cả tai. Nhất là lực lượng công an xã, bà con không ngần ngại “vỗ” thẳng mặt: “Mấy ông chỉ ăn cho toi cơm, chứ làm được gì?”. Tất nhiên, trước sự việc nghiêm trọng như vậy, cán bộ địa phương có gan bằng trời cũng không dám làm ngơ. Ngay từ tháng 6, Chủ tịch UBND xã Giáp Huy Thường đã huy động lực lượng gồm 24 cán bộ trẻ, khỏe các ban ngành trong xã thành lập đội xung kích mai phục kẻ trộm trâu. Đội xung kích được chia làm 4 tổ, thay nhau hằng đêm chốt trực tại các con đường ra vào xã. Nhưng bóng con "ma trâu" đâu thì vẫn chưa thấy!

Vợ anh Lê Văn Mạnh (Cây Táo, Tân Hưng, Lạng Giang) vui mừng nhận lại chú bò bị ăn trộm

90 đêm mai phục

Với quyết tâm bắt sống kẻ trộm trâu, đội xung kích đã kiên trì mai phục gần 3 tháng. Những đêm trời mưa to, sấm chớp đùng đoàng họ vẫn không nản, nhưng những chú trâu vẫn biến mất một cách kỳ lạ. Thậm chí, có chốt trực còn muối mặt khi sáng ra, dấu chân con trâu bị bắt trộm buổi tối chỉ cách chốt trực hơn 100 mét. Tình hình căng thẳng đến mức, đội xung kích còn nghi kỵ có người làm nội gián, chỉ điểm. Ông Thường- Chủ tịch với kinh nghiệm 15 năm Trưởng công an xã đã tiến hành các cách thức để giảm bớt hoạt động của đối tượng khả nghi như: bí mật phương án trinh sát đến phút chót, luân phiên thay đổi đội hình, địa bàn...Thậm chí, khi nghi vấn một đối tượng nào đó trong xã, ban đêm, ông âm thầm chăng giây chỉ trước cổng và lối đi lại xem đối tượng có ra khỏi nhà hay không?

Bao phương án điều tra khác nhau nhưng cũng không mang lại kết quả khả quan nào. Chính quyền xã liên tục chịu những lời dè bỉu của dân tỷ lệ thuận theo số trâu bò bị mất. “Cái trụ sở UBND xây xong hồi tháng 6, cán bộ cũng không dám bày mâm cơm tổ chức khánh thành. Các công tác khác cũng bị ảnh hưởng, đình đốn vì phải lo việc truy bắt trộm trâu” – ông Thường cho biết. Hơn hai tháng ròng dã phục kích, trâu vẫn mất mà tên trộm chẳng để lại chút giấu vết nào. Không nản, đội xung kích vẫn không bỏ trực kể cả những hôm trời mưa to, sớm chớp. Manh mối đầu tiên phát hiện được là vào đêm  27/8. Hơn 1h sáng, chốt trực 3 người tại cống Nóc phát hiện một kẻ đang dắt trâu. Tuy nhiên, do trời sấm chớp hắn đã phát hiện ra ổ phục kích từ trước nên bỏ lại con trâu chạy mất dạng vào rừng.

Những ngày sau đó, các ổ phục kích của xã vẫn tiếp tục được bố trí ở cống Nóc, cạnh đường tàu. Tối 30/9 rạng sáng 1/10, trời không mưa, lặng gió, tối đen như mực. Tổ phục kích gồm anh Nguyễn Văn Vạn (xã đội trưởng), Nguyễn Xuân Trường (Bí thư đoàn xã), Dương Hữu Xây (công an viên) nghe từ xa có âm thanh như trâu bò đang vơ lúa. Tất cả hướng về tiếng động phát ra. Bóng đen bí ẩn xuất hiện. Lần này, vật hắn dắt theo là một con bò. Cả nhóm đợi hắn tiến lại gần rơi đúng vào tầm với mới xông ra. Hắn bỏ chạy lên đường tàu và dùng đá ném tới tấp về phía tổ phục kích. Sau một truy đuổi kịch liệt, kẻ gian đã bị tóm gọn.

Tay bán cá giả danh

Hắn tên là Nguyễn Văn Tần, sinh năm 1966, trú tại xã Lan Mẫu (Lục Nam). Khi bắt được "ma trâu", nhiều người dân mới ngã ngửa ra. Hàng ngày, cái tay người nhỏ thó, khéo ăn khéo nói chuyên sục sạo khắp làng để hỏi mua cá thịt và mời chào bán cá giống lại là tên trộm trâu khét tiếng. Thực chất, việc mua bán cá chỉ là động tác giả, mục đích chính của hắn là đi thám thính vị trí đặt chuồng trâu, chuồng bò và lối ra vào. Tại cơ quan công an, hắn khai nhận: ngoài 13 vụ trộm trâu bò của xã Thanh Lâm, hắn còn thực hiện 5 phi vụ khác tại các xã lân cận như Lan Mẫu, Yên Sơn, Tân Hưng…Tổng số vụ hắn thực hiện là 18, bắt trộm 21 con con trâu, bò. Tất cả số trâu, bò hắn trộm được đều bán cho Vũ Đình Tuất, một tay chuyên nghề đồ tể ở xã Bảo Sơn (hiện cũng đã bị bắt).

Số tiền Tần bán cả “đầu cơ nghiệp” của nông dân để rồi bị xẻ thịt bày trên phản ngoài chợ nghe mà xót xa: Con trâu khá nhất được định giá khoảng 12 triệu, hắn chỉ bán có 3,5 triệu, một cặp bò mẹ con hắn chỉ bán được 1,5 triệu, một con bê con khoảng 5 triệu hắn chỉ bán được 5 trăm nghìn. Tổng số thiệt hại hắn gây ra cho những người bị mất của nếu quy ra tiền lên tới khoảng 150 triệu nhưng hắn bán và bỏ túi chỉ hơn 35 triệu. Số tiền đó, hắn “nướng” vào cờ bạc, lô đề. Trong mỗi cuộc đi “săn” trâu, hắn thường rời nhà vào khoảng 22h đêm trong vai một tay cờ bạc rồi thuê một chiếc xe ôm chở đến đầu làng nơi định ra tay. Đến đấy, hắn nằm phơi sương ngoài đồng đến khoảng 1h sáng mới bắt đầu hành sự. Có hôm, hắn vào thẳng vườn, trèo lên cây vải ngồi chờ. Nghe chó sủa, khổ chủ ra lia đèn pin dăm ba cái không thấy động lại vào nhà. Chó sủa mãi chán mồm nên thôi. Vì thế, hắn cứ đàng hoàng vào chuồng dắt trộm trâu đi.

Xem thêm
Nghệ An mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bình luận mới nhất