| Hotline: 0983.970.780

Ấm áp những suất cơm nghĩa tình ở vùng lũ Thanh Hóa

Thứ Sáu 03/10/2025 , 16:51 (GMT+7)

Giữa lúc vùng lũ Nông Cống còn ngổn ngang và gian khó bộn bề, người dân vẫn cảm thấy ấm lòng bởi nhận được sự sẻ chia của những tấm lòng vàng.

Tại tỉnh Thanh Hóa, hiện nay nhiều vùng lũ vẫn bị cô lập do nước xuống chậm. Ở vùng “trũng” xã Nông Cống (thuộc huyện Nông Cống cũ), nhiều nơi vẫn mênh mông biển nước. Cuộc sống của người dân nơi đây khốn khó vô cùng. 

Nhiều nơi ở huyện Nông Cống (cũ) vẫn đang chìm trong biển nước. Ảnh: Quốc Toản.

Nhiều nơi ở huyện Nông Cống (cũ) vẫn đang chìm trong biển nước. Ảnh: Quốc Toản.

Trong bối cảnh đó, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào cả nước lại trỗi dậy. Nhiều tổ chức, cá nhân nhanh chóng vào cuộc cứu trợ người dân. Ở các vùng tâm lũ, các gói quà thiết yếu như cơm, nước, bánh, sữa và các vật dụng cần thiết như chăn, màn... nhanh chóng được đưa đến, trao tận tay cho người dân.

Chiều muộn ngày 2/10, có mặt tại địa điểm nấu cơm thiện nguyện của bà con làng Ngư Thôn - Đại Bản, chị Nguyễn Thị Hoan - một tình nguyện viên cho biết: Bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh Bắc Trung Bộ đã gây mưa lớn cho nhiều nơi. Tại Nông Cống, mưa lũ làm cho nhiều thôn, làng bị cô lập trong biển nước, nhiều nhà bị thiệt hại cả về người và tài sản, chứng kiến nỗi mất mát lớn ấy chúng tôi không thể cầm được nước mắt nên huy động các mạnh thường quân hỗ trợ để mua sắm các vật dụng giúp bà con.

anh-2-155250_106

Chuẩn bị những suất cơn cho bà con vùng lũ. Ảnh: Thành Dũng.

Hôm nay chúng tôi tổ chức nấu 500 suất cơm nhanh chóng gửi xuống các thôn, làng đang bị ngập nước, mong sao những lúc gian khó này có thể động viên bà con đang gặp nạn mạnh mẽ vượt qua. Mọi người đến đây bằng cả tấm lòng yêu thương, người thì nhặt rau, người nấu nướng, người đóng gói, rồi vận chuyển hàng lên xe để nhanh chóng chuyển đến kịp bữa cơm chiều, chị Nguyễn Thị Hoan nói thêm.

a6-155329_62

Chị Nguyễn Thị Hoan (bên phải, áo phông trắng). Ảnh: Thành Dũng.

150 hộ dân của làng Tân Trù (Tân Lập) cũng đang chìm trong biển nước. Nơi đây, ngày 29/9, gia đình anh Nguyễn Văn Tân đã mất đi người mẹ 94 tuổi và người con trai 25 tuổi do nước lũ cuốn trôi. Đau thương vẫn bao trùm làng quê nghèo.

Những xuất cơm ấm áp tình người của bà Nguyễn Thị Hoan và các tình nguyện viên cùng những phần quà yêu thương đã phần nào giúp đồng bào nguôi đi mất mát đau thương. 

Nhân lên sự sẻ chia, những ngày qua, ngay sau khi bão tan, Đoàn Thanh niên Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Nông Cống tổ chức chương trình thiện nguyện 'Hộp cơm nhân ái'. Chương trình đã trao tặng 400 suất cơm miễn phí cùng 50 thùng nước sạch đến tận tay các bệnh nhân.

Và nơi đây, những vòng tay yêu thương của bà con khắp mọi miền tổ quốc đang hướng về họ, những phần quà tình nghĩa gửi hy vọng xoa dịu đi nỗi đau của bà con vùng lũ Nông Cống. 

anh-4-155425_510

Chuẩn bị những suất cơn cho bà con vùng lũ. Ảnh: Thành Dũng.

 Bà Lê Thùy Linh, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa, cho biết: Ngoài hỗ trợ đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Chương trình “Mỗi hộp cơm trao đi - Một nụ cười ở lại” dự kiến thực hiện mỗi tháng một lần tại một cơ sở bệnh viện trong tỉnh. Chúng tôi mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa giá trị nhân văn, sự động viên, chia sẻ yêu thương với những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện…

Theo thống kê của UBND tỉnh Thanh Hóa, ảnh hưởng bởi bão số 10, toàn tỉnh có 4 người chết, 6 người bị thương, 1.435 nhà bị thiệt hại, 135 công trình bị hư hỏng nặng nề, hàng nghìn héc-ta hoa màu, ao chuồng, ruộng vườn bị xóa sổ.... Hiện nay, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân đang tích cực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Xem thêm