| Hotline: 0983.970.780

Không quân 917 và Công an Đồng Nai chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ

Thứ Hai 24/11/2025 , 16:29 (GMT+7)

Trung đoàn 917 tiếp tục cứu trợ vùng lũ Đắk Lắk, Công an Đồng Nai cũng đồng loạt mở điểm tiếp nhận hàng hóa ủng hộ người dân vùng thiên tai.

Theo Trung đoàn 917, trong ngày 23/11, hai trực thăng Mi-171 mang số hiệu SAR-02 và 8431 đã thực hiện 7 chuyến bay, vận chuyển 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị thiết yếu đến các khu vực bị chia cắt do ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.

Ngày 23/11, hai trực thăng Mi-171 mang số hiệu SAR-02 và 8431 đã thực hiện 7 chuyến bay, vận chuyển 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị thiết yếu đến các khu vực bị chia cắt do ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Phúc.

Ngày 23/11, hai trực thăng Mi-171 mang số hiệu SAR-02 và 8431 đã thực hiện 7 chuyến bay, vận chuyển 20 tấn hàng hóa gồm lương thực, nhu yếu phẩm và trang bị thiết yếu đến các khu vực bị chia cắt do ngập sâu ở tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Phúc.

 Chính ủy Trung đoàn 917 chia sẻ: “Trong hai ngày qua, các tổ bay của đơn vị đã thực hiện 9 chuyến bay, cứu trợ, vận chuyển tổng cộng 24 tấn hàng hóa phục vụ cứu trợ nhân dân”.

Các điểm được ưu tiên tiếp tế gồm: Thôn Tiên Chiêu, thôn Mỹ Cảnh (xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân), thôn Phước Nông (xã Tây Hòa 2) và các khu vực Phong Liên 1, Phong Liên 2. Toàn bộ hàng hóa được chuyển đến đúng nơi, đúng thời điểm, bảo đảm yêu cầu khẩn cấp của người dân vùng lũ.

Đại tá Cù Đức Hường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 370 cho biết, chuyến bay đầu tiên cất cánh lúc 6h30 sáng 23/11 và chuyến cuối cùng hạ cánh vào 13h30 cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Dù thời tiết xấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với phương châm: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ”, “Ở đâu nhân dân cần, ở đó Bộ đội Không quân có mặt”. Đơn vị hiện tiếp tục làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu trợ khi có lệnh.

Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt triển khai các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Ảnh: Hoàng Phúc.

Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt triển khai các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Ảnh: Hoàng Phúc.

Cùng ngày, Công an 9 phường gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước (tỉnh Đồng Nai) đã đồng loạt triển khai các điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Tại các điểm tiếp nhận, lực lượng công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân đóng góp và phân loại hàng hóa. Các mặt hàng được tiếp nhận chủ yếu gồm: mì tôm, gạo, sữa, nước uống đóng chai, bánh kẹo, quần áo và các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ, lực lượng công an các phường đã nhanh chóng vận chuyển hàng tấn hàng hóa về kho tập kết của Công an tỉnh Đồng Nai. Dự kiến sáng 24/11, các chuyến xe cứu trợ sẽ khởi hành ra miền Trung để kịp thời hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ, lực lượng công an các phường đã nhanh chóng vận chuyển hàng tấn hàng hóa về kho tập kết của Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Phúc.

Sau khi tiếp nhận hàng cứu trợ, lực lượng công an các phường đã nhanh chóng vận chuyển hàng tấn hàng hóa về kho tập kết của Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Phúc.

Ghi nhận trong ngày cho thấy, chỉ trong chưa đầy một ngày, các điểm tiếp nhận đã đón hàng ngàn lượt người dân đến ủng hộ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hướng về miền Trung ruột thịt.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Đắk Lắk và một số tỉnh miền Trung, đơn vị đã tổ chức hai đoàn công tác tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng triển khai kế hoạch vận động cán bộ, chiến sĩ và người dân quyên góp kinh phí, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Xem thêm
Đại điền thoát nghèo: [Bài 6] Nhà chọn tạo giống của nông dân

Thời hậu bao cấp, khi anh định thi đại học thì mẹ bảo nhà nghèo không nuôi nổi nên đành bỏ đi vẽ sứ ở Tiền Hải rồi vào Tây Nguyên trồng cà phê.

Bình luận mới nhất

Không quân 917 và Công an Đồng Nai chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ
Đời sống 7 giây trước