| Hotline: 0983.970.780

Những chuyến xe nghĩa tình về với người dân vùng lũ

Chủ Nhật 23/11/2025 , 18:03 (GMT+7)

Gia Lai Khoảng 100 tấn hàng gồm lương thực, thực phẩm, các vật dụng thiết yếu đã được đoàn xe Phi Hổ lăn bánh từ Gia Lai về vùng lũ dữ Đắk Lắk.

Trưa ngày 23/11, Nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai đã tổ chức “Chuyến xe nghĩa tình”, chở khoảng 100 tấn hàng xuống hỗ trợ người dân vùng lũ ở Đắk Lắk. Số hàng trên gồm gạo, lương khô, mì tôm, dầu ăn, nước mắm, xúc xích, sữa, dầu gió, đèn pin, áo phao, bánh chưng, khoai lang, trứng luộc, cơm cháy, mền, mì, thịt kho mắm ruốc, cá nục giã lá é và cơm lam, do người dân khu vực phía tây Gia Lai ủng hộ, để Nhà xe Phi Hổ và những người bạn ở Gia Lai vận chuyển đi cứu trợ.

Đoàn xe lăn bánh tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), hướng về vùng lũ Phú Yên. Ảnh: Đăng Lâm. 

Đoàn xe lăn bánh tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), hướng về vùng lũ Phú Yên. Ảnh: Đăng Lâm. 

Số hàng trên được đưa lên 6 xe, gồm xe tải và xe khách 16 chỗ ngồi, xuất phát từ Công viên Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai). 20 thành viên dày dạn kinh nghiệm qua các đợt cứu trợ do thiên tai trực tiếp tham gia cùng đoàn với nhiệm vụ lái xe, cấp phát hàng cho người dân vùng lũ.

Các thành viên trong đoàn chuyển hàng cứu trợ lên xe. Ảnh: Đăng Lâm. 

Các thành viên trong đoàn chuyển hàng cứu trợ lên xe. Ảnh: Đăng Lâm. 

Anh Võ Phi Hổ, đại diện Nhà xe Phi Hổ, trưởng đoàn tổ chức chuyến xe nghĩa tình cho biết, đoàn dự kiến trao hàng tại các xã Đồng Xuân, Đông Hòa và Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk), với tinh thần “trao nhanh, cấp tốc” để quà đến tay người dân càng sớm càng tốt.

Trước giờ xuất phát. Ảnh: Đăng Lâm. 

Trước giờ xuất phát. Ảnh: Đăng Lâm. 

“Hiện đơn vị vẫn tiếp tục thu gom hàng do người dân phía tây tỉnh Gia Lai đóng góp để tiếp tục đưa vào vùng ngập lụt. Trong 4 ngày qua, Nhà xe Phi Hổ và những người bạn đã vận chuyển tổng cộng khoảng 180 tấn hàng cứu trợ đến các vùng lũ của Gia Lai và Đắk Lắk”, anh Võ Phi Hổ cho biết.

Xem thêm
Đại điền thoát nghèo: [Bài 5] Người biến bãi chăn bò thành đầm rươi

Nhà sử học Đặng Hùng có lần kể về một phụ nữ đang phục hồi rươi ở vùng bãi sông Trà Lý của tỉnh Thái Bình cũ khiến tôi không khỏi tò mò.

Bình luận mới nhất

Những chuyến xe nghĩa tình về với người dân vùng lũ
Đời sống 7 giây trước