Đến nay một số bản làng của "rốn lũ" Mỹ Lý (Nghệ An) vẫn bị chia cắt, cô lập, để tiếp tế phải băng rừng, vượt sông hàng chục km với vô vàn hiểm nguy rình rập.
Quá trình vận chuyển đối mặt với muôn vàn hiểm nguy. Ảnh: Ngọc Linh.
MC: Hàng loạt chuyến xe mang theo đồ dùng, nhu yếu phẩm nối đuôi nhau, lũ lượt tiến về vùng lũ Nghệ An. Dù vậy việc tiếp tế vô cùng khó khăn khi nhiều bản làng vẫn bị cô lập, chia cặt. Lũ rút để lại bộn bề gian khó cho dân bản Xằng Trên, Xốp Dương, Cha Nga của xã Mỹ Lý. Nhiều vùng người dân không còn đủ gạo để ăn, nước sạch để uống, cuộc sống thường nhật rất bí bách.
Đoàn cứu trợ phải vượt dòng Nậm Nơn hung hãn. Ảnh: Ngọc Linh.
Nhu cầu tiếp tế rất cấp thiết, nhưng để đưa từng bao gạo, từng thùng mì tôm, chai nước mắm, nước sinh hoạt đến tận tay bà con vùng lũ đòi hỏi bộ phận cứu trợ nhiều phen phải vượt dòng Nậm Nơn đầy bất trắc, băng tiếp hàng chục cây số đường rừng với hàng loạt điểm dốc quanh co, nguy hiểm, nơi nguy cơ sạt lở luôn cận kề.
PV: Ông LÔ DUY QUẾ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mỹ Lý
MC: Tất cả đang hướng về vùng lũ Nghệ An thông qua những chương trình thiện nguyện ý nghĩa, thiết thực, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, đặc biệt là đưa đồ dùng thiết yếu đến tay người dân trong thời gian sớm nhất đòi hỏi phải tính toán kỹ lượng phương án dựa trên diễn biến thực tế lúc này.
Lại phải băng rừng lội suối hàng chục km. Ảnh: Ngọc Linh.
PV: Ông LƯƠNG VĂN BẢY, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý
Hành trình tiếp tế đến những vùng bị chia cắt, cô lập là cuộc chạy đua với thời gian, với hiểm nguy rình rập dưới mỗi bước chân. Tin rằng với sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, đan xen tấm lòng sẻ chia, nhân ái từ khắp cả nước, đồng bào vùng lũ Nghệ An sẽ sớm gượng dậy.