Chiều 22/11, tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), khi nước lũ bắt đầu rút dần, câu chuyện về người đàn ông 51 tuổi với chiếc ghe cắt cỏ trở thành ân nhân của cả xóm vẫn được người dân nhắc đến với sự cảm phục.
Anh Trần Công Thành bên chiếc ghe đã cứu sống hơn 40 người của mình. Ảnh: Trần Thọ.
Đêm 19/11, rạng sáng 20/11, cơn lũ ập đến xã Hòa Thịnh nhanh và hung dữ hơn mọi dự đoán. Chỉ trong chốc lát, nước dâng ngập trắng đồng, bao vây thôn xóm. Tại thôn Phú Hữu, nhiều hộ dân không kịp trở tay, phải leo lên mái nhà, dỡ ngói kêu cứu trong vô vọng giữa màn đêm.
Lúc ấy, trong nhà anh Trần Công Thành (51 tuổi) vẫn còn ngổn ngang lúa gạo và tài sản chưa kịp kê kích. Nhưng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của hàng xóm, anh Thành đã có một quyết định dứt khoát: Bỏ mặc tài sản, lấy chiếc ghe nhỏ thường ngày dùng để đi cắt cỏ cho bò, lao vào dòng nước dữ.
"Tình thế lúc đó quá nguy cấp, tôi không kịp suy nghĩ hay tính toán gì, chỉ biết phải đưa người từ mái nhà xuống ghe thật nhanh để còn kịp quay lại cứu người khác", anh Thành nhớ lại.
Suốt hai ngày đêm, chiếc ghe cắt cỏ nhỏ bé ấy như con thoi giữa dòng nước xiết. Anh Thành thừa nhận, bản thân cũng rất sợ và hồi hộp vì nước quá to, xung quanh lại toàn người già và trẻ em. Nhưng chính sự an nguy của bà con đã trở thành động lực để anh vững tay chèo. Hơn 40 người dân đã được anh đưa đến nơi an toàn một cách suôn sẻ, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Ngôi nhà 2 tầng là điểm tựa cho bà con vượt qua cơn lũ dữ. Ảnh: Trần Thọ.
Điểm tựa cho những người được anh Thành giải cứu là ngôi nhà hai tầng kiên cố của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghị (SN 1952) và bà Bùi Thị Yên (SN 1956) nằm đối diện.
Chị Nguyễn Thị Tâm, một người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Gia đình tôi leo lên gác, dỡ ngói cầu cứu. May mắn anh Thành đến kịp. Được sống sót là nhờ anh Thành và vợ chồng bà Yên, chúng tôi mang ơn họ suốt đời".
Tại ngôi nhà ấy, ông Nghị túc trực bên cửa sổ tầng hai để đón từng người từ ghe anh Thành chuyển sang. Trong khi đó, bà Yên lo chuyện hậu cần. Nhờ nghe lời con gái dặn dò từ trước, ông bà đã kịp di chuyển than, gạo lên tầng cao. Chính số lương thực này đã đỏ lửa, nấu những bữa cơm ấm lòng cho hơn 40 người dân đang chen chúc tránh trú.
Cơn lũ đi qua để lại nhiều mất mát về vật chất, nhưng tại thôn Phú Hữu, tình người lại sáng lên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hình ảnh anh Thành với chiếc ghe cắt cỏ và ngôi nhà cưu mang của bà Yên sẽ còn được nhắc mãi như biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần tương thân tương ái người Việt.














![Đại điền thoát nghèo: [Bài 5] Người biến bãi chăn bò thành đầm rươi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/09/5406-dsc_8703_1-154956_810.jpg)
![Đánh thức bản làng sau lũ: [Bài 2] Cần lựa chọn an toàn cho tương lai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/nghienmx/2025/11/22/2014-3653-21-164524_966.jpg)