![]() |
NSND Hoàng Dũng trong phim "Người phán xử" |
Đặc biệt, sau vai ông trùm Phan Quân trong phim “Người phán xử” (VTV3), Hoàng Dũng càng trở thành gương mặt được yêu mến.
Diễn như không diễn
Bộ phim truyền hình “Người phán xử” đang được khán giả yêu thích, đặc biệt là nhân vật ông trùm Phan Quân qua sự thể hiện của NSND Hoàng Dũng. Lần đầu tiên, trên màn ảnh truyền hình, một nhân vật “thế giới ngầm” với tính cách đa chiều lại gây được thiện cảm của khán giả, điều này, phải kể đến công đầu là cách diễn như không diễn, tài tình của NSND Hoàng Dũng.
NSND Hoàng Dũng thừa nhận: “Ở tuổi tôi mà có được một vai chính là rất khó, huống hồ đây lại là một vai rất thú vị. Khi đọc xong kịch bản, tôi thấy ông trùm Phan Quân có nhiều đức tính mà chính tôi cũng muốn hướng đến. Ví như sự thông minh, tính quyết đoán, sự điềm tĩnh…
Phan Quân là mẫu người mà không phải ai cũng đạt tới được. Tôi và nhân vật “Người phán xử” ít nhiều có những điểm tương đồng về tính cách. Ở cơ quan, tôi cũng là một người quyết đoán, mọi vấn đề tôi đều giải quyết rất nhanh và cương quyết. Tôi cũng có sự điềm tĩnh cần có. Tôi đã mang tính cách này vào phim bằng chứng là những tình huống gay cấn”.
NSND Hoàng Dũng cũng chia sẻ, ông diễn mà như không diễn vai Phan Quân. Có lẽ, nhờ chất giọng trời phú, khả năng thiên bẩm và kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm của ông đã tạo nên một Phan Quân vô cùng sống động.
“Khi diễn xuất, tôi không động đến nhiều kỹ thuật, chỉ tập vào hai thứ là: ánh mắt và tiếng nói. Một kịch bản tốt, dàn diễn viên làm cùng hiểu nhau nên tôi không phải mất nhiều sức”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ.
“Tôi không chọn cách nói to để thể hiện nhân vật. Tôi chỉ quát tháo với Phan Hải vì đây là một nhân vật mà những câu nói cần phải được “găm” vào đầu, do vậy, không thể nói nhỏ. Nói to cũng thể hiện việc Phan Quân đang bất lực vì không biết tìm cách nào để trị đứa con này.
Trong nhân vật Phan Quân có nhiều cung bậc cảm xúc, một ông trùm xã hội đen nhưng cũng rất con người. Sau này, khán giả sẽ thấy phân đoạn Phan Quân khóc. Một người lạnh lùng, quyết đoán nhưng khi khóc vẫn sẽ lấy được sự đồng cảm. Diễn được cảnh này phải là một người có kinh nghiệm diễn xuất.
Khi diễn đừng để mình khóc trước khán giả, mình phải kìm nén cảm xúc và chỉ trực trào khi người xem đã đồng cảm. Tôi chủ ý xây dựng Phan Quân là một nhân vật nhiều màu sắc, sự buồn bã mang nhiều màu sắc, sự nóng giận cũng vậy.
Khi nào cần buồn ít, khi nào cần buồn nhiều, khi nào cần giận ít, khi nào cần giận nhiều… Tất cả đều phải đong đếm, phân chia và định lượng cảm xúc cụ thể.
Về hưu… "phán xử" mèo
Trên con đường nghệ thuật, NSND Hoàng Dũng đã gặt hái vô số giải thưởng. Ông được phong danh hiệu NSND năm 2006 (khi đó các đoàn nghệ thuật trực thuộc UBND TP Hà Nội chưa có một ai được phong danh hiệu NSND và Hoàng Dũng là người duy nhất). Ngoài vai trò là diễn viên, ông còn từng làm lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia giảng dạy. Một loạt các nghệ sĩ khá thành danh hiện nay ít nhiều đều từng được ông chỉ đạo, hướng dẫn trong nghề như: NSND Trung Hiếu, NSƯT Kiều Thanh, NSƯT Công Lý, NSƯT Thu Hà...
Thời điểm bộ phim “Người phán xử” lên sóng, ông đã về hưu và có nhiều thời gian cho gia đình hơn. NSND Hoàng Dũng chia sẻ, ông nhớ câu nói “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất” của Phan Quân và vui vì câu nói được xem như tuyên ngôn của nhân vật này đã được “chế biến” thành nhiều dạng trong đời sống hiện nay.
Hiện NSND Hoàng Dũng cho biết, ông chỉ "phán xử" việc ở nhà. “Nhưng ở nhà, mọi người cũng chỉ gặp nhau buổi tối, thời gian nói chuyện còn ít nên không có nhiều cơ hội "phán xử". Nói vui nhưng thật, ở nhà chơi với chó, "phán xử" hai con mèo”, “ông trùm” Phan Quân cho hay.