| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai ngăn chặn, xử lý xe quá khổ, quá tải

Thứ Hai 04/10/2021 , 07:35 (GMT+7)

Trước thực trạng xe quá khổ, quá tải, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai ra quân chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lào Cai thắt chặt kiểm soát, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải. Ảnh: H.Đ

Lào Cai thắt chặt kiểm soát, xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải. Ảnh: H.Đ

Theo đó, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban an toàn giao thông Trịnh Xuân Trường đã có chỉ đạo khẩn các ngành chức năng lập chốt kiểm soát tải trọng tại khu vực nút giao IC17 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tỉnh lộ 151, 152. Đây là những điểm nóng về xe quá khổ, quá tải trong thời gian qua.

Các điểm này thuộc địa phận huyện Bảo Thắng và sẽ được tổ kiểm tra liên ngành kiểm soát tải trọng xe  24/24h từ nay cho đến 31/10/2021.

Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ 70, 4E, đặc biệt xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm tải trọng, hoán cải, cơi nới thành thùng...

Tại khu vực Khe Lếch - IC16, quốc lộ 279 giao tỉnh lộ 151 (thuộc địa phận huyện Văn Bàn) duy trì trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động, tổ chức kiểm soát 24/7. Đây là khu vực có nhiều xe chở quặng lưu thông qua.

Ngoài việc tuần tra, kiểm soát tải trọng tại những khu vực nêu trên thì UBND tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm soát tải trọng tại nguồn. Theo đó, thực hiện ký cam kết với các chủ mỏ vật liệu khoáng sản tuân thủ đúng quy định xếp hàng hoá lên phương tiện. Không bốc xếp hàng hoá lên xe quá khổ, hoặc để xe chở quá tải.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm. Ngoài xử phạt có thể thu hồi hoặc tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật....

  • Tags:
Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.