| Hotline: 0983.970.780

Lai Châu kích hoạt 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ Bảy 01/05/2021 , 10:37 (GMT+7)

Lai Châu đã kích hoạt 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 kể từ 0h ngày hôm nay 1/5. Các chốt này nằm trên tuyến quốc lộ cửa ngõ đi vào tỉnh Lai Châu.

Đúng 0h ngày 1/5, các thành viên chốt kiểm soát dịch ngã ba Liên Ngành đã có mặt để làm nhiệm vụ. Ảnh: H.H.

Đúng 0h ngày 1/5, các thành viên chốt kiểm soát dịch ngã ba Liên Ngành đã có mặt để làm nhiệm vụ. Ảnh: H.H.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng tại một số tỉnh, thành phố trong nước, do đó tỉnh Lai Châu đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn là rất cao.

Để kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh, ngăn chặn phát tán, lây lan của dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kích hoạt hoạt động của 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 3 chốt kiểm soát dịch gồm: Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 tại ngã ba Liên Ngành (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường); Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 2 đặt tại điểm kiểm dịch bản Ngã Ba (xã Mường Kim, huyện Than Uyên); Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 tại Km 162+650 bản Sắp Ngụa (xã Phúc Than, huyện Than Uyên).

Thời gian, đưa 3 chốt kiểm dịch vào hoạt động trở lại kể từ 0h ngày 1/5 cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Trong thời gian 3 chốt kiểm soát dịch hoạt động, người vào tỉnh Lai Châu qua các địa điểm trên đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt theo quy định.

Đáng chú ý, du khách đến tham quan cầu kính (nằm trên địa bàn huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) không phải đi qua chốt kiểm dịch y tế của tỉnh Lai Châu.

Bởi khu du lịch này nằm cách khá xa ngã ba Liên Ngành, nơi có chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh này.

Xem thêm
Lan can trên cao rơi trúng người, 3 nữ sinh nhập viện

Nghệ An Nhóm nữ sinh đang đứng dưới sân trường thì bất ngờ bị thanh lan can từ trên cao đổ ập xuống, hậu quả 3 người phải nhập viện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.