Vừa qua, tại phường Trường Vinh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Nghệ An phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025).
Đại biểu chính quyền và chư tôn đức tham dự buổi lễ. Ảnh: Hữu Tình.
Trong không khí trang nghiêm và ấm áp nghĩa tình, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Hữu Oanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; ông Hồ Đức Thành, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng chư tôn đức và các vị đại biểu đã thân mật thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những lời chúc an lành, mạnh khỏe được gửi đến các mẹ - những người đã hiến dâng những người con ưu tú cho Tổ quốc - như một sự tri ân sâu sắc trước những mất mát, hy sinh thầm lặng mà các mẹ đã gánh chịu.
Hòa Thượng Thích Thọ Lạc phát biểu tri ân tại buổi gặp mặt tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hữu Tình.
Các đại biểu cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chăm lo gia đình người có công. Đoàn mong muốn thân nhân liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hòa thượng Thích Tho Lạc các đơn vị phối hợp trao quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Hữu Tình.
Chương trình mang đậm tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện hạnh nguyện tri ân - báo ân trong đạo Phật; qua đó lan tỏa thông điệp yêu thương và trách nhiệm trong cộng đồng, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.
Dịp này, đoàn đã trao tặng 29 phần quà, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng, cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những món quà tuy nhỏ nhưng gửi gắm trọn vẹn tấm lòng biết ơn và niềm kính trọng đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ - những người đã góp phần mang lại hòa bình và tự do cho quê hương, đất nước.











![Thông tin đi trước: [Bài 2] Ông Châu ‘loa làng’ mở lối nông dân thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/11/dsc06671-212421_486-183505.jpg)







