| Hotline: 0983.970.780

Khinh mẹ nghèo

Thứ Hai 01/02/2016 , 07:15 (GMT+7)

Trong làng của ông trưởng thôn Minh Đạo, xã Đại Hòa, có một bà cụ. Cuộc đời của cụ, từ trẻ đến giờ, chỉ có thể nói bằng một câu rằng đó là một cuộc đời đẫm nước mắt.

Ông trưởng thôn Minh Đạo, xã Đại Hòa tìm đến gặp tôi:

- Thưa ông Quản Túc, tôi muốn kể cho ông nghe một câu chuyện, nhờ ông đưa nó lên báo, để cho những kẻ làm con trong thiên hạ trông đó mà làm gương.

- Vâng, ông cứ kể. Tôi xin nghe đây.

Và dưới đây là chuyện của ông trưởng thôn.

Trong làng tôi có một bà cụ. Cuộc đời của cụ, từ trẻ đến giờ, chỉ có thể nói bằng một câu rằng đó là một cuộc đời đẫm nước mắt. Và cụ cũng là một tấm gương về sự cần cù, chịu thương chịu khó và là một người mẹ với tấm lòng thương con vô bờ bến.

Thời trẻ, cụ lấy chồng người cùng xã. Ông chồng là một người đàn ông vừa có tính vũ phu lại vừa mắc căn bệnh “dầy ăn mỏng làm”.

Từ trẻ đến giờ, ông ta toàn sống bám trên lưng vợ con, ngày ngày lêu lổng rượu chè. Không có tiền uống rượu, ông ta đánh vợ để khảo tiền. Khảo được tiền rồi, rượu say lại về nhà đánh vợ.

Những trận đòn mà cụ phải chịu, còn nhiều hơn là cơm bữa. Khổ nhục là thế, nhưng cụ vẫn cắn răng chịu đựng, một tay làm lụng để vừa cung phụng chồng vừa nuôi sáu đứa con, 4 trai, 2 gái.

Năm ngoài bốn mươi tuổi, không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng, và thấy 3 đứa con trai đầu đã lớn, cụ mang 3 đứa con nhỏ, một thằng con trai là thằng Trường và hai đứa con gái là con Khuyến, con Khuyên về làng tôi, 4 mẹ con chui rúc ở nhờ trong một gian nhà của người thân.

Từ đó, cụ nai lưng vừa mò cua bắt ốc, vừa làm thuê làm mướn bất cứ việc gì mà người làng thuê, để nuôi con. Nhờ chịu thương chịu khó và ăn nhịn để dành, dần dà cụ mua được một mảnh đất 10 thước (240 m2), dựng được một ngôi nhà cấp 4. Ba đứa con trai ở với ông chồng lần lượt lấy vợ, sinh con.

3 đứa con mà cụ mang theo cũng lớn lên, được cụ dựng vợ, gả chồng cho. Thằng Trường lấy vợ xong, đưa vợ vào Nam lập nghiệp. Con Khuyến, con Khuyên cũng lấy chồng ở xã bên. Trong đó Khuyên là con út, được cụ thương yêu, lo cho học hành đầy đủ nhất, nó được đi học ở một trường sư phạm mầm non, và hiện giờ là cô giáo dạy ở trường mầm non nơi nó lấy chồng.

Khi thấy mình đã già yếu, cụ tách thửa đất 240 m2 thành 3 sổ đỏ, cho thằng Trường 120 m2, con Khuyến và con Khuyên mỗi đứa 60 m2, nhưng cụ vẫn ở một mình trong ngôi nhà cấp 4 trên đất đó. Từ ngày trai lấy vợ, gái lấy chồng đến giờ, chưa đứa nào cho mẹ được một đồng. Một mình cụ vẫn lầm lũi cơm niêu nước lọ.

Năm nay cụ đã 85 tuổi. Năm 2015 mới rồi, cụ bị ốm một trận nằm liệt giường. Biết tin mẹ ốm, nhưng 3 thằng con trai đầu không một đứa nào lai vãng, vì: Bà chia đất cho đứa nào, thì gọi đứa ấy về mà chăm nom.

Thằng Trường có từ miền Nam về chăm sóc mẹ được một tháng. Khi mẹ vừa nhúc nhắc dậy được thì nó lại vào Nam, để lại cho mẹ 2 triệu bạc. Con Khuyến cũng không về hỏi mẹ được một câu, dù nhà nó ở cách đó chỉ ba cây số. Khi cụ đã lần mò được từ nhà ra sân thì con Khuyên cũng mới ghé thăm mẹ được một lát. Hôm đó tôi cũng tình cờ đi qua đó, và chính tai tôi nghe được câu chuyện của hai mẹ con thế này. Con Khuyên hỏi:

- Bệnh của bà thế nào rồi?

- Mẹ đã đỡ nhiều rồi, nhưng cái cánh tay trái này còn đau lắm con ạ.

- Tuổi già, thì đau là phải. Muốn khỏi thì chỉ có cách chặt tay đi.

- Con ơi, mẹ mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn nuôi chúng mày từ trứng nước đến khi dựng vợ, gả chồng. Mỗi đứa đi lấy chồng, mẹ đều cho hai cái xe đạp mới. Từ đó đến nay mẹ chưa nhờ đứa nào lấy một hạt muối. Nay sao mày nỡ nói mẹ như thế?

- Bà là người hèn. Người ta thì làm nọ làm kia. Còn bà thì mò cua bắt ốc, làm thuê làm mướn. Con người ta đi lấy chồng, được mẹ cho những nào là vàng, nào là xe S.H. Bà cho tôi được hai cái xe đạp, tính ra có nổi triệu bạc không? Thế mà cũng kể.

Rồi nó bỏ đi, mặc cho mẹ ngồi đấy, giàn giụa nước mắt. Cuộc sống của cụ hiện nay rất khổ. Có 4 sào ruộng đem cho thuê, mỗi sào một vụ người ta trả 20 cân thóc, cụ sống bằng nguồn đó, còn ăn uống thì hoàn toàn trông vào 360 ngàn đồng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước và bòn nhặt trong vườn, được gì ăn nấy.

Thấy vậy, tôi và mấy nhà hàng xóm của cụ bàn ngầm với nhau, là mỗi ngày chạy sang với cụ một lát, tuổi ngoài tám mươi rồi, chỉ sợ cụ chết không ai biết, và hằng ngày, ai có bát canh bát riêu gì thì san sẻ cho cụ một chút. Có lần tôi bảo cụ:

- Cụ bán ruộng đi. Ruộng bây giờ cũng được hơn 50 triệu một sào đấy. Bán đi lấy món tiền mà dưỡng già, tội gì mà sống khổ sống sở như thế.

- Nhưng bán đi rồi, thì lúc chết lại mang tiếng là chẳng có gì để lại cho con. Với lại bán đi, ăn hết rồi mà nhỡ giời chưa cho chết, thì sống bằng gì?

- Ông cho biết tên bà cụ là gì?

- Cụ tên là cụ Khá. Nguyễn Thị Khá. Không hiểu sao tên thì thế mà cuộc đời cụ lại khổ thế.

Quản Túc tôi ghi lại lời ông trưởng thôn, không thiếu không thừa một chữ, và gửi cho báo Nông nghiệp Việt Nam.

Xem thêm
Nga chuẩn bị điều trị ung thư bằng vacxin

Các bệnh nhân đầu tiên sẽ được điều trị bằng vacxin ung thư trong vài tháng tới, theo Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya.

Tình thương ông bà nên dành cho các cháu như thế nào?

Tình thương ông bà có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự trưởng thành của các cháu, nhưng khoảng cách thế hệ đôi khi gây ra những hệ lụy khó lường.

Yêu một người nhờ giọng nói chinh phục trái tim

Yêu một người có hàng nghìn lý do khác nhau, nhưng yêu một người thông qua giọng nói truyền cảm lại đòi hỏi trái tim có cùng nhịp đập ân cần.

Rối loạn nhịp tim dự báo về nguy cơ đột tử

Rối loạn nhịp tim có nhiều cấp độ khác nhau, mà một hệ lụy khó lường là dẫn đến nguy cơ đột tử, nếu người bệnh không có được sự hỗ trợ kịp thời.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Những điều người bệnh đái tháo đường cần lưu ý để phòng ngừa biến chứng

Bệnh đái tháo đường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

117 gian hàng kết nối tinh hoa đông y Việt Nam và quốc tế

Với 117 gian hàng là cơ hội để khách tham quan gặp gỡ chuyên gia, tìm hiểu sâu về giá trị của y học cổ truyền, khám phá giải pháp giúp sức khỏe lành mạnh.

Bình luận mới nhất