| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cấp cứu ngư dân bị đau bụng dữ dội trên biển

Thứ Hai 04/04/2016 , 10:06 (GMT+7)

Sáng 4/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết: Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 đang đi cứu nạn một ngư dân bị đau bụng dữ dội và co giật...

Sáng 4/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết: Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn một ngư dân đau bụng dữ dội và co giật..., rất nguy cấp nguy hiểm đến tính mạng, đang đánh cá ngoài biển. Dự kiến, 14 giờ chiều nay sẽ đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 30 ngày 3/4, Vietnam MRCC nhận được thông tin: Tàu QNg 94491TS có thuyền viên Đồng Văn Tẩu (41 tuổi, trú quán Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau dữ dội vùng bụng hông phải, hố chậu phải, co giật, nghi bị viêm đại tràng co thắt, rất nguy cấp, nguy hiểm tính mạng, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Tàu QNg 94491TS, do ông Trần Tân Hoàng làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở vùng biển phía Bắc quần Đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 230 hải lý, vị trí có tọa độ 18036N - 111007E.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Vietnam MRCC đã kết nối với Trung tâm cấp cứu để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời yêu cầu thuyền trưởng cho tàu hành trình nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ.

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân, Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Lúc 21 giờ 26 ngày 3/4, tàu SAR 412 rời cầu cảng, cùng đi theo tàu có 1 bác sĩ.

Đến 5 giờ 55 phút, ngày 4/4, tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg 94491TS tại vị trí 170 32N - 1100 07E. Tại đây đã tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sỹ cấp cứu.

Dự kiến 14 giờ ngày 4/4, tàu SAR 412 sẽ đưa nạn nhận về đến Đà Nẵng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.