| Hotline: 0983.970.780

Huế: Điều tra vụ dây điện đập trúng người đi đường, khiến 2 người thương vong

Chủ Nhật 05/05/2019 , 09:55 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh TT- Huế đang điều tra làm rõ vụ việc, dây điện đứt đập trúng người đi đường khiến 2 người thương vong trên QL 1A.

Hiện trường vu tai nạn thương tâm khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Ngày 4/5, ông Hoàng Sa - Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc , tỉnh TT- Huế cho biết, công an huyện đang thụ lý và điều tra vụ tai TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn khiến đôi nam, nữ thương vong.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h45 ngày 1/5, vào thời điểm nói trên, anh Trần Văn Lộc (SN 1998) chở theo chị Nguyễn Thị H. (SN 1995, cả 2 trú thị xã Hương Thủy, TT - Huế) đang lưu thông trên quốc lộ 1A the hướng Nam Bắc khi đến Km 860+300 đoạn qua xã Lộc Điền thì bị dây điện đập vào người khiến cả 2 ngã xuống đường; hâu quả, anh Lộc bị thương nặng vừng mặt còn chị H. thì tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an xã Lộc Điền và công an huyện Phú Lộc đã nhanh chóng có mặt tại để bảo vệ hiện trường và điều tra, làm rõ.

Theo ông Sa, lúc xảy ra tai nạn có một xe tải biển số 75C – 095.33 chở gỗ keo tràm cũng đang lưu thông theo chiều lại. Đường dây điện nơi xảy ra vụ tai nạn được nối từ đường dây điện 220KV kéo ra để phục vụ việc nuôi tôm của người dân địa phương nơi đầm phá.

Trụ điện bị gãy đổ cùng với dây điện tại hiện trường.

Chị Trần Thị L. một nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ tai nạn cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe tải 75C – 095.33 chở gỗ keo tràm vượt quá khổ vướng làm đứt dây điện và đập vào người anh Lộc và chị H.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.