| Hotline: 0983.970.780

Đà Nẵng: ‘Chạy đua’ cứu trợ, tiếp tế người dân

Thứ Tư 29/10/2025 , 21:29 (GMT+7)

Toàn TP Đà Nẵng có 39 xã, phường bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang ‘chạy đua’ có mặt tại nơi xung yếu để hỗ trợ bà con.

Đến vùng lũ, nắm từng nơi, hỗ trợ từng nhà

Tại khối phố Cổ An Tây (phường Điện Bàn Đông), nước dâng ngập 3–4 m khiến nhiều hộ dân bị chia cắt suốt hai ngày qua. Nắm bắt tình hình, cán bộ, chiến sĩ Quân khu V cùng lực lượng đoàn viên thanh niên phường túc trực suốt đêm ở tuyến ĐH9, sẵn sàng ứng cứu và vận chuyển hàng cứu trợ đến từng hộ dân.

Lực lượng chức năng sẵn sàng lao vào vùng lũ tiếp ứng lương thực, nước uống cho người dân. Ảnh: Lan Anh.

Lực lượng chức năng sẵn sàng lao vào vùng lũ tiếp ứng lương thực, nước uống cho người dân. Ảnh: Lan Anh.

Ở xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng nước lũ cũng đang dâng cao, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Sư đoàn 315 (Quân khu 5) nhanh chóng huy động 29 cán bộ cùng nhiều phương tiện – xuồng ST640, ST450, ca nô – vượt nước dữ đến vùng ngập. Tại thôn An Lạc, Nhơn Bồi, lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chở hàng trăm thùng mì tôm, lương khô, nước uống và đồ hộp đến từng nhà.

Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, trực tiếp thăm hỏi, động viên các gia đình, chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần “cùng nhau vượt qua bão lũ”.

Sư đoàn 315 vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống đến bà con vùng lũ. Ảnh: QKV.

Sư đoàn 315 vận chuyển nhu yếu phẩm, nước uống đến bà con vùng lũ. Ảnh: QKV.

Tại thôn Tân Hiệp (xã Trà My), 8 hộ dân với hơn 40 nhân khẩu bị nước lũ bao vây, không kịp sơ tán. Dòng nước xiết, cuốn theo bùn, cây rừng khiến xuồng máy không thể tiếp cận. Trước tình thế nguy hiểm, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My, đã chỉ đạo phương án sáng tạo: phối hợp doanh nghiệp tư nhân sử dụng drone để vận chuyển mì tôm, lương khô, nước uống đến từng hộ bị cô lập.

Đến hỗ trợ bà con và bệnh nhân Bệnh viện Điện Bàn. Ảnh: Lan Anh.

Đến hỗ trợ bà con và bệnh nhân Bệnh viện Điện Bàn. Ảnh: Lan Anh.

Đây là lần đầu tiên thiết bị bay không người lái được dùng trong cứu trợ vùng núi Đà Nẵng, giúp rút ngắn thời gian tiếp tế và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cả lực lượng cứu hộ lẫn người dân.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Tại phường Hải Vân, lực lượng cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự phường cũng túc trực sử dụng các phương tiện chuyên dụng nỗ lực tiếp cận, đưa 60 hộ dân với gần 300 nhân khẩu ra khỏi vùng cô lập, đảm bảo an toàn trước khi nước tiếp tục dâng cao. Nhiều trẻ nhỏ, người già yếu đã được lực lượng chức năng ưu tiên di dời đến nơi an toàn. 

Ông Võ Văn Thành, Tổ trưởng tổ dân phố Trường Định (phường Hải Vân) chia sẻ: "Mấy ngày nay mưa lớn khiến nước sông Cu Đê tiếp tục dâng cao. Nước lũ đã tràn vào nhà tôi khoảng từ 1-1,2 m. Lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ bà con đến khu vực an toàn, đồng thời còn tiếp tế lương thực, mì tôm đầy đủ. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền và lực lượng chức năng".

Không chỉ lực lượng chức năng, hàng trăm cá nhân và nhóm thiện nguyện cũng đang trở thành “nhịp cầu nối” giữa vùng ngập và nơi an toàn. Các nhóm SOS Quảng Nam, SOS Đà Nẵng, Hội thiện nguyện BDS, Đội xe điện Hội An, Phúc An hoạt động liên tục suốt ngày đêm, cập nhật thông tin cứu hộ từng giờ, kết nối nhanh người cần giúp với người có phương tiện. Những ca cấp cứu, chuyển dạ được các lực lượng cứu hộ tìm mọi cách kịp thời đưa đến bệnh viện an toàn. Hàng trăm suất cơm, nước uống, áo phao được gửi tới các xã ngập sâu như Thanh Hà, Nông Sơn, Quế Phước, Đại Lộc.

Cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm giữa mênh mông nước. Ảnh: Lan Anh.

Cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm giữa mênh mông nước. Ảnh: Lan Anh.

Nhiều trường hợp kêu cứu qua mạng xã hội đã được tiếp cận kịp thời nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa người dân, các nhóm thiện nguyện và lực lượng cứu hộ, giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể.

Hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng đã phát động hội viên ở các khu vực an toàn chuẩn bị hàng nghìn suất ăn, nước uống và đồ dùng thiết yếu gửi đến vùng lũ. Sáng 29/10, hội viên phụ nữ xã Hiệp Đức đã gói hơn 500 cặp bánh chưng, gửi tặng bà con đang trú tại nhà văn hóa thôn. Ở thôn Trà Lý (xã Tam Anh), người dân xuyên đêm gói hơn 400 chiếc bánh gửi đến bà con vùng lũ Đại Lộc – những chiếc bánh nghĩa tình góp thêm hơi ấm cho người đang trong nước lũ.

Hội Phụ nữ cũng chung tay nấu cơm, gói bánh tiếp sức cho bà con vùng lũ. Ảnh: Lan Anh.

Hội Phụ nữ cũng chung tay nấu cơm, gói bánh tiếp sức cho bà con vùng lũ. Ảnh: Lan Anh.

Nhiều hội, đoàn thể khác cũng khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao, tiếp sức cho bà con. Tiêu biểu là mô hình “Bếp ăn không đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thu Bồn phối hợp Nhóm Thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn, cùng các chi hội phụ nữ thôn Nhuận Sơn, Mỹ Sơn và quán mỳ Quảng Giao Thủy, nấu hàng trăm suất cơm nóng mỗi ngày gửi vào vùng ngập.

Toàn TP Đà Nẵng có 39 xã, phường bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn. Ảnh: Lan Anh.

Toàn TP Đà Nẵng có 39 xã, phường bị ngập nặng và cô lập hoàn toàn. Ảnh: Lan Anh.

Bà Võ Thị Giang Như, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Đức, chia sẻ: “Chúng tôi vận động hội viên gói bánh, chuẩn bị thực phẩm gửi đến các thôn bị cô lập, mong bà con yên tâm, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.”

Xem thêm
Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình

Sáng hôm đó bà Dương Thị Bộ cứ lúi húi bới đống gạch vỡ trước sân, nơi từng có một ngôi nhà để tìm cái tiểu sành chuẩn bị sẵn cho tuổi già cô độc.