| Hotline: 0983.970.780

Học sinh lớp 4 tử vong do đuối nước ở chân đập ngăn mặn sông Hiếu

Thứ Hai 07/06/2021 , 19:34 (GMT+7)

Cùng nhóm bạn xuống khu vực chân công trình cầu kết hợp đập ngăn mặn sông Hiếu vui chơi, cháu D. (học sinh lớp 4) không may trượt chân ngã rồi đuối nước.

Khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu - nơi em D. tử vong. Ảnh: CĐ.

Khu vực đập ngăn mặn sông Hiếu - nơi em D. tử vong. Ảnh: CĐ.

Chiều 7/6, UBND phường Đông Thanh, TP. Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh lớp 4 bị đuối nước.

Nạn nhân được xác định là cháu T.T.M.D. (SN 201, trú ở phường Đông Thanh, TP. Đông Hà, là học sinh lớp 4 trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng gần trưa cùng ngày, cháu T.T.M.D cùng khoảng 3 - 4 bạn xuống khu vực chân công trình cầu kết hợp đập ngăn mặn sông Hiếu bên tuyến đường Hoàng Diệu chơi.

Trong lúc chơi đùa, cháu D. không may bị trượt chân ngã xuống sông dẫn đến tử vong do đuối nước.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: CĐ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: CĐ.

Khu vực sông Hiếu đoạn công trình đập ngăn mặn xảy ra sự việc có mực nước sâu.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng chống chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng xuất 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Sau khoảng 1 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu T.T.M.D đưa lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để đưa về nhà lo hậu sự.

Được biết, cháu T.T.M.D là học sinh giỏi, con trai đầu của đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 3 (khu phố 4 cũ), phường Đông Thanh. Cháu D. có em nhỏ, mẹ không việc làm ổn định, bố chạy taxi nhưng đang bị bệnh.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.