| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội xây thêm cầu thép qua sông Tô Lịch để giảm ùn tắc

Thứ Năm 10/04/2025 , 15:55 (GMT+7)

Thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng thêm cầu dàn Bailey để giảm ùn tắc giao thông và có thể triển khai lắp đặt trên các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chế tạo cầu dàn Bailey dự phòng xử lý sự cố, tổ chức giao thông, chống ùn tắc giao thông.

Dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư với mức kinh phí dự kiến gần 15 tỷ đồng, thực hiện năm 2025-2026 và có thể sẽ triển khai lắp đặt trên các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ… để kết nối giao thông khu vực 2 bên bờ và dự phòng để xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng cầu do thiên tai hoặc cầu yếu trong quá trình khai thác. Mục đích của dự án là nhằm kịp thời giảm thiểu ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn và kết nối thuận tiện khi xảy ra sự cố cầu hoặc khi phát sinh nhu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Hà Nội xây thêm cầu thép qua sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ… để giảm ùn tắc. Ảnh minh họa.

Hà Nội xây thêm cầu thép qua sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ… để giảm ùn tắc. Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm và hiệu quả.

Được biết, cầu Bailey là loại cầu thép di động đã được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Cầu có khả năng chịu tải, cấu kiện nhẹ, tiện dụng, dễ tháo lắp, có thể hoàn thành nhanh chóng.

Xem thêm
TP.HCM hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 30/4

TP.HCM Những ngày giữa tháng 4/2025, các hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang được khẩn trương thực hiện.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.