| Hotline: 0983.970.780

Giông lốc cuốn phăng nhiều mái nhà ở Sìn Hồ

Chủ Nhật 04/05/2025 , 21:04 (GMT+7)

LAI CHÂU Giông lốc bất thường khiến nhiều ngôi nhà tốc mái, tài sản, hoa màu của người dân trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu) bị hư hỏng.

Một nhà dân bị sập tường và bay mất mái tôn. Ảnh: T.P.

Một nhà dân bị sập tường và bay mất mái tôn. Ảnh: T.P.

Ngày 4/5, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sìn Hồ, một số xã trên địa bàn xảy ra giông lốc kèm mưa từ tối 3/5 đến sáng 4/5 làm ảnh hưởng đến nhiều ngôi nhà và tài sản người dân cũng như những công trình công cộng. Qua thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu do giông lốc là khoảng 770 triệu đồng.

Trong đó, một cột điện hạ thế bị quật gẫy; xưởng sản xuất quế của Công ty Cổ phần đầu tư Nông nghiệp hữu cơ Sìn Hồ đóng tại bản Hua Ná, xã Pa Khóa bị tốc mái và đổ sập hoàn toàn.

Khoảng 15 hộ dân ở xã Ma Quai, xã Pa Khóa và xã Pu Sam Cap bị tốc mái, hư hỏng xà gồ, đổ sập hoàn toàn... Hầu hết, các hộ bị thiệt hại tài sản đều là những gia đình khó khăn, ở trong những căn nhà gỗ, nhà tạm.

Một căn nhà gỗ rệu rã sau trận giông lốc và mưa ở Sìn Hồ. Ảnh: T.P.

Một căn nhà gỗ rệu rã sau trận giông lốc và mưa ở Sìn Hồ. Ảnh: T.P.

Sau khi mưa giảm, UBND huyện Sìn Hồ chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống.

Trước mắt, đối với những hộ dân bị thiệt hại về nhà tại 3 xã nêu trên, xã huy động cán bộ địa phương cùng người dân chung tay sửa chữa nhà cửa. Ngoài ra, Điện lực Sìn Hồ khẩn trương khắc phục an toàn lưới điện để người dân có điện trong thời gian sớm nhất. Hiện, công tác ứng trực thiên tai tại Sìn Hồ được thực hiện 24/24h để theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để phòng tránh.

Xem thêm
HĐND TP. Hà Nội ban hành nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố, tại kỳ họp thứ 22, HĐND Thành phố.

Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.