| Hotline: 0983.970.780

Nỗi lo đuối nước: [Bài 1] Hè chưa đến, tai nạn liên tiếp bủa vây

Thứ Tư 13/05/2026 , 09:08 (GMT+7)

THANH HÓA Tiếng khóc nghẹn bao trùm căn nhà nhỏ sau bi kịch hai đứa trẻ tử vong vì đuối nước. Vợ chồng trẻ suy sụp, chìm trong nỗi đau không biết bao giờ nguôi ngoai...

Nỗi đau quá lớn

Khuôn mặt Lê Sỹ Ánh (sinh năm 2001, trú tại thôn Mó 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa), bố của hai cháu L.K.K.C. (sinh năm 2023) và L.K.K.A. (sinh năm 2025) giờ như người mất hồn sau biến cố cướp đi cùng lúc hai đứa con thơ. Ánh ngồi lặng ở góc nhà với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng. Người đàn ông trẻ tuổi cứ cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau, run bần bật vì nỗi đau mất con chưa thể nguôi ngoai.

Mỗi lần ánh mắt chạm vào bàn thờ nhỏ với hai tấm di ảnh còn chưa nguội khói hương, Ánh lại chết lặng rồi vội quay mặt đi, đôi vai run lên như cố nuốt ngược tiếng khóc vào trong lồng ngực. Giọng người cha trẻ méo nghẹn, đứt quãng mỗi khi nhắc đến khoảnh khắc định mệnh cách đây khoảng 1 tháng trước.

Suốt gần một tháng qua, vợ Ánh gần như không chợp mắt. Người mẹ trẻ chỉ ngồi lặng bên di ảnh hai con, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi môi khô khốc thỉnh thoảng lại mấp máy gọi tên con trong vô thức. Nhiều ngày liền không ăn, không ngủ, khóc đến kiệt sức, chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần.

Vị trí hai đứa trẻ bị đuối nước tại xã Xuân Du cách đây gần 1 tháng. Ảnh: Quốc Toản.

Vị trí hai đứa trẻ bị đuối nước tại xã Xuân Du cách đây gần 1 tháng. Ảnh: Quốc Toản.

Ánh kể, sau chuyến xe đường dài đưa khách ra Hà Nội, ông bố trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi nên nằm chợp mắt ít phút trong nhà. Ngoài sân, hai đứa trẻ vẫn ríu rít chơi đùa như mọi ngày. Đứa chị mới 3 tuổi lon ton chạy quanh nhà, còn em bé 15 tháng tuổi lẽo đẽo bước theo chị bằng những bước chân chập chững.

Khoảng 15 phút sau, Ánh bất chợt choàng tỉnh giữa cơn mệt lả. Căn nhà nhỏ bỗng im phăng phắc đến bất thường, không còn tiếng cười đùa ríu rít của hai đứa trẻ ngoài sân như mọi khi khiến lòng anh nóng ran, thấp thỏm với nỗi bất an khó tả. Ánh cuống cuồng chạy từ gian bếp ra sân rồi vòng vội ra phía sau nhà. Tiếng gọi con mỗi lúc một dồn dập, hoảng loạn hơn.

Tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng con đâu, Ánh chạy ngay xuống mó nước sau nhà và sững người khi thấy hai đứa trẻ nằm bất động dưới làn nước đục ngầu gần mép bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/4, hai cháu L.K.K.C. (SN 2023) và L.K.K.A. (SN 2025), là hai chị em ruột (trú tại thôn Mó 2, xã Xuân Du, Thanh Hóa) dẫn nhau ra mó nước sau nhà để chơi. Khi người thân phát hiện sự việc thì tình thế đã không thể cứu vãn.

Người cha trẻ chết lặng vài giây rồi lao xuống nước như phát điên. Đôi tay run rẩy vớt từng đứa con lên bờ, ôm ghì vào lòng, vừa lay gọi vừa gào khóc trong tuyệt vọng. Vợ Ánh khóc đến khản giọng rồi ngất lịm ngay các con được đưa lên bờ. Hàng xóm nghe tin hốt hoảng chạy sang bế 2 đứa trẻ đi cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều đã quá muộn.

Ngồi thẫn thờ nơi hiên nhà, bố Ánh (ông nội của hai đứa trẻ) khàn giọng kể về giấc mơ đêm trước ngày bi kịch xảy ra. Ông bảo, đêm ấy bất chợt mơ thấy điều chẳng lành đến với cháu mình nên giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Người đàn ông già trằn trọc mãi không ngủ lại được. Ông nghĩ đến hố nước phía sau nhà chưa được che chắn cẩn thận nên càng thêm thấp thỏm.

Ngay sáng hôm sau, ông vội đi mua lưới thép, cọc và vật liệu để quây kín khu vực quanh nhà, mong tránh việc bọn trẻ hiếu động chạy xuống phía sau nghịch nước. Mọi việc đã hoàn thành nhưng tai họa vẫn ập đến.

Hôm xảy ra sự việc, cửa sau nhà không được chốt chặt. Hai đứa trẻ trong lúc chơi đùa đã men theo lối đó đi xuống phía hố nước rồi gặp nạn. Tai họa xảy ra chỉ trong phút chốc nhưng để lại nỗi đau quá lớn, trở thành ám ảnh không thể nguôi ngoai với cả gia đình nhỏ ấy.

'Báo động đỏ'

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, trên địa bàn tỉnh, tổng số trẻ em tử vong do đuối nước từ năm 2021 đến năm 2025 là 154 em. Năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 17 vụ tai nạn đuối nước, làm 21 trẻ em tử vong. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 6 vụ đuối nước, làm gần 10 trẻ em tử vong. Nhiều vụ việc đặc biệt thương tâm xảy ra tại vùng biển Sầm Sơn, biển Hải Tiến, đập Yên Thắng, kênh Cửa Đạt, sông Mậu Khê và sông Kênh Nam, cướp đi sinh mạng nhiều trẻ nhỏ khi đang tắm mát hoặc vui chơi gần khu vực sông nước.

Khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em là ao, hồ, sông, suối, chiếm 73%; bãi biển, bãi tắm chiếm 27%. Về độ tuổi, nhóm trẻ từ 6-10 tuổi chiếm 14%; nhóm từ 11-16 tuổi chiếm tới 86%.

Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo. Ảnh minh họa.

Nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo. Ảnh minh họa.

Cơ quan chức năng đánh giá, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước là do nhận thức về phòng, chống đuối nước ở một số gia đình và cộng đồng còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý, chăm sóc trẻ em. Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại nhiều nhà trường, tổ chức đoàn thể chưa được quan tâm, triển khai thường xuyên.

Bên cạnh đó, chính quyền cơ sở tại nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống đuối nước như rà soát, cắm biển báo, biển cấm tại các địa điểm dễ xảy ra tai nạn; phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực nguy hiểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, tại các kênh rạch, mương nước, sông Nông Giang - nơi thường tập trung trẻ em tắm mát tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra đuối nước khi xả nước tạo dòng chảy mạnh. Hai bên bờ thường có nhiều rong rêu trơn trượt; dưới lòng sông, kênh rạch địa hình phức tạp, có nhiều hố sâu, rác thải, vật liệu, gạch đá nguy hiểm.

Ngoài ra, trong thời gian nghỉ hè, trẻ em có nhiều thời gian vui chơi nhưng nhiều gia đình chưa thực hiện tốt việc quản lý con em; các tổ chức đoàn thể chưa có nhiều hoạt động thu hút thanh thiếu niên, học sinh tham gia. Nhiều gia đình, nhiều trẻ em chưa biết bơi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm.

Dự báo trong thời gian tới, đặc biệt vào mùa nắng nóng, khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi, tắm mát tại biển, sông, ao, hồ tăng cao, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tiếp tục tiềm ẩn phức tạp.

Bi kịch của những gia đình có trẻ bị đuối nước một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ em. Chỉ một phút lơ là, nỗi mất mát có thể trở thành ám ảnh suốt đời với những người ở lại. Khi mùa hè cận kề, việc bảo vệ, giám sát trẻ nhỏ trước những khu vực nguy hiểm càng không thể chủ quan, lơ là.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, năm 2025, Thanh Hóa nằm trong nhóm 4 tỉnh (gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La và Thanh Hóa) xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước trẻ em nhất cả nước. 

Xem thêm
OECM có thể trở thành dấu ấn riêng của Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể trở thành một trong những địa phương tiên phong trong việc rà soát, hoàn thiện và đề xuất hồ sơ OECM đối với các khu vực có tiềm năng.

Bình luận mới nhất

Nỗi lo đuối nước: [Bài 1] Hè chưa đến, tai nạn liên tiếp bủa vây
Đời sống 2 tháng trước