| Hotline: 0983.970.780

Qua ngầm tràn, 2 người nghi bị nước cuốn trôi

Chủ Nhật 13/04/2025 , 16:27 (GMT+7)

LAI CHÂU Cơ quan chức năng tìm thấy căn cước công dân và chiếc xe máy dưới lòng suối ngầm tràn Lùng Cù (xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ) nhưng chưa tìm thấy 2 người dân.

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân trong cốp xe. Ảnh: T.Phương.

Cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân trong cốp xe. Ảnh: T.Phương.

Chiều 13/1, theo UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu), khoảng 50 người đang tìm kiếm 2 công dân nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn Lùng Cù thuộc bản Lùng Cù, xã Lùng Thàng (huyện Sìn Hồ).

Trước đó, trên địa bàn huyện Sìn Hồ xảy ra mưa dông diện rộng, nước suối dâng cao. Khoảng 6h40 ngày 13/4/2025, Công an xã Lùng Thàng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực ngầm tràn suối Lùng Cù thuộc bản Lùng Cù nghi có người bị nước cuốn trôi.

Công an xã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh và phát hiện chiếc xe máy Honda Blade màu đen, không biển kiểm soát, chìa khóa cắm tại ổ khóa đang nằm dưới lòng suối. Sau khi đưa xe lên bờ, bên trong cốp xe có 2 điện thoại, 1 chiếc ví da màu đen và căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe mang tên Liều A Vư (sinh năm 1998, trú bản Can Tỷ 1, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ).

Theo người dân địa phương, khoảng 22 - 23h đêm 12/4, có 2 người chở nhau từ hướng bản Tân Phong ra trung tâm xã Lùng Thàng. Khi đi đến ngầm tràn suối Lùng Cù nước suối dâng cao, nghi đã cuốn trôi xe máy cùng 2 người trên xe.

Cũng thời điểm trên, Tỉnh lộ 129 từ xã Phăng Sô Lin về thị trấn Sìn Hồ đến khu vực khách sạn Thanh Bình nước dâng lên, tràn vào tầng ngầm của khách sạn gây thiệt hại tài sản khoảng 245 triệu đồng.

Xem thêm
Quảng Ninh báo cáo nhanh 4 vụ cháy rừng xảy ra trong một ngày

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra trên địa bàn huyện Bình Liêu và phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.