Câu chuyện xúc động về cô giáo dạy âm nhạc Nguyễn Thị Hiếu và bé Trà My tôi đã được nghe và chứng kiến nhưng chưa có dịp phù hợp để ghi lại. Khi Trà My nhận giải thưởng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Piano Việt Nam 2025 (Vietnam’s Piano Got Talent 2025), có một câu nói của cô Hiếu khiến tôi nhớ mãi: "Trà My đã chơi một bản nhạc cuộc đời vô cùng ý nghĩa, một bản nhạc vượt lên số phận, chạm tới ước mơ. Những học sinh như Trà My chính là động lực, là nguồn cảm hứng để chúng tôi yêu và gắn bó với công việc hơn". Câu nói ấy khiến tôi cảm thấy như một món nợ nếu không viết về "bản nhạc cuộc đời" của My và cô Hiếu - người đã chắp cánh cho ước mơ của My bay xa.
Cháu Trà My trong tiết mục biểu diễn tại cuộc thi. Ảnh: T. P.
Giấc mơ nhỏ giữa đại ngàn Tây Nguyên
Tiến sĩ Triệu Tú My - Giảng viên Âm nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, thành viên Ban giám khảo chia sẻ: “Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Piano mùa thứ 2 đã mở rộng quy mô, đa dạng phong cách và nâng cao kỹ thuật biểu diễn, cuốn hút hơn so với mùa trước. Trong đó, có những thí sinh đã vượt lên hoàn cảnh, khó khăn, để lại cho Ban giám khảo những ấn tượng khó phai".
Chị Trần Thị Mơ (buôn Chàm A, xã Yang Mao, Đắk Lắk) - mẹ của Trà My, lau nước mắt mừng vui kể cho chúng tôi nghe những ngày đầu nuôi con. Sinh con được vài tháng, chị đã mơ hồ nhận thấy con gái mình có những biểu hiện khác các bé cùng trang lứa, khi bé Trà My tầm đầy tuổi, chị Mơ đưa con đến bệnh viện thăm khám. Nghe các bác sĩ nói về tình trạng bệnh tật của con mà lòng chị thắt lại vì biết con bị điếc bẩm sinh. Những đêm nhìn con say giấc, trái tim người mẹ như bị vò nghiến. Bao đêm chị thức trắng, ngắm mãi gương mặt như thiên thần của con trong giấc ngủ mà nước mắt người mẹ tuôn rơi. Thương con đến mức chị quay ra tự trách mình…
Bé Trà My cứ vậy lớn lên trong sự hồn nhiên, đôi mắt trong veo nhìn mẹ để thay cho tiếng gọi “mẹ ơi”, đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào mẹ, nắm tay mẹ khi con có điều muốn thể hiện.
Có lần, đi qua một cửa hàng (sau này mới biết đó là Trung tâm dạy đàn), bé Trà My dừng lại nhìn mãi vào trong. Chị Mơ cố dỗ con đi cũng không được nên dắt bé vào. Trà My cứ nhìn miết cây đàn Piano và các bạn đang học đàn. Mắt bé sáng lên, những ngón tay bé nhỏ lướt lướt trong không gian, theo từng cử động tay của các bạn…
Chị Mơ nhìn con, nghẹn lòng nghĩ: “Con người ta khỏe mạnh còn học chưa được. Huống chi con mình tật nguyền. Khó có thể có phép màu nào…”. Nhưng vì thương con, muốn thấy nụ cười và ánh mắt ngời sáng của con mà chị Mơ đã đều đặn ba ngày mỗi tuần chở con trên quãng đường dài gần 40 cây số từ nhà mình đến Trung tâm dạy nhạc của cô Hiếu. Cứ ăn cơm trưa xong là hai mẹ con lên đường. Không kể nắng hay mưa, cần mẫn đến lớp. Có những ngày mưa gió, đường xấu làm hai mẹ con ngã trong lầy lội, người lấm lem nhưng niềm tin đã xua đi nỗi nhọc nhằn. Con vào lớp học, mẹ ngồi đợi bên ngoài để cuối buổi lại chở con về.
Trà My (ở giữa, hàng sau cùng), nhận giải thưởng tại cuộc thi. Ảnh: T. P.
“Đều đặn, tôi chở con đi qua những tháng hè. Nụ cười, ánh mắt của con là động lực để tôi vượt lên tất cả. Ba của cháu biết và chia sẻ bằng cách đi làm nhiều hơn, dành dụm nhiều hơn để có “lộ phí” cho hai mẹ con trên chặng đường dài”, chị Mơ nói.
Trà My đã tự tin biểu diễn trọn vẹn một bản nhạc, và hơn hết, mạnh dạn ghi danh tham gia Vietnam’s Piano Got Talent 2025. Trên sân khấu, bên cây đàn Piano, em không nói, cũng không nghe, nhưng cả khán phòng lặng đi để cảm nhận từng thanh âm phát ra từ đôi bàn tay em như thể âm nhạc đang lên tiếng thay em, nói với thế giới rằng: “Không có ước mơ nào là quá xa vời nếu bạn dám tin và dám bước tiếp".
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô giáo Hiếu lặng lẽ nhìn cô học trò nhỏ tự tin trau chuốt từng âm thanh dưới ánh đèn màu rực rỡ. Tiếng đàn của Trà My như nói với cô rằng: “Cô không chỉ là người dạy piano, cô còn là người thắp lửa đam mê, đồng hành và chắp cánh cho ước mơ con bay xa”.
Chắp cánh bay xa…
Nhỏ nhắn, dễ thương và giọng nói nhỏ nhẹ, cuốn hút, cô Nguyễn Thị Hiếu, Giám đốc Trung tâm Piano Hiếu Nguyễn (thôn 4, xã Krông Bông, Đắk Lắk), cười dịu dàng: “Đến bây giờ em mới tin là cô, cháu đã làm được câu chuyện mà trước đây có tưởng tượng em cũng không dám chắc nó sẽ đến”.
Cô Hiếu kể, "ngày đầu tiên Trà My đến lớp, qua kiểm tra từ âm thanh tiếng đàn, em biết khả năng nghe của con chỉ được khoảng 10%. Nhưng mẹ của Trà My cứ nắm chặt tay em nói: 'Cháu Trà My rất thích đàn. Dù không nghe được nhưng mỗi lần sờ tay lên phím đàn, cháu cười vui lắm, khuôn mặt rạng ngời hiếm khi thấy được. Cô có cách gì giúp cháu với không'. Câu nói ấy khiến tim em thắt lại. Ánh mắt Trà My lúc đó nhìn em cũng thật khác lạ, chứa chan chờ đợi. Em biết, hành trình sắp tới sẽ không dễ dàng. Nhưng em chấp nhận”.
Ngay tối hôm đó, cô Hiếu đã tìm tòi trên mạng, hỏi những thầy, cô đã dạy mình… để có thêm chút kinh nghiệm khi dạy học trò đặc biệt. Đêm đó, cô thức trắng.
"Chúng tôi mong Vietnam’s Piano Got Talent sẽ là sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích cây đàn Piano, đặc biệt đối với các thí sinh ở khu vực miền Trung khó khăn, để các em có cơ hội biểu diễn, thể hiện bản thân và niềm đam mê với âm nhạc”, Tiến sĩ Triệu Tú My kỳ vọng.
Buổi học đầu tiên, cô Hiếu cho Trà My cảm nhận âm nhạc bằng xúc giác và ánh mắt. “Tôi cho em đặt tay lên mặt đàn, để cảm nhận những rung động khi từng nốt nhạc vang lên. Tôi dùng ánh sáng từ metronome để em “thấy” được nhịp, và dán những miếng màu nhỏ lên phím đàn để giúp em ghi nhớ vị trí, giai điệu”, cô Hiếu nhớ lại những buổi ban đầu.
Mỗi ngày dài thêm theo năm tháng, hai cô trò không nói nhiều, nhưng lại hiểu nhau qua những nụ cười, cái gật đầu, và những rung động rất thật khi cô vuốt nhẹ lên mái tóc học trò thay cho lời động viên.
Cũng là điều kỳ lạ, mỗi buổi dạy đàn cho cô học trò khác biệt lại cho cô Hiếu học được cách kiên nhẫn hơn. Khi Trà My sai nốt nhạc, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay em, cùng gõ lại từng nốt. Khi em đánh đúng, cô mỉm cười và giơ ngón tay cái lên thay cho lời động viên. Dù không nghe rõ lời khen, nhưng cô Hiếu biết em đã “nghe” được niềm vui trong ánh mắt cô.
Sau gần hai tháng, cô giáo Hiếu như thêm nguồn sinh lực mới khi nghe cô học trò bé nhỏ tự chơi trọn vẹn một bản nhạc đơn giản. “Nốt nhạc cuối cùng vang lên, em nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ rồi đặt tay lên ngực, như muốn nói: “Con cảm nhận được rồi cô ơi”. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng âm nhạc không chỉ dành cho những người nghe thấy, mà còn cho những trái tim biết cảm nhận. Hành trình dạy đàn cho Trà My, tôi hiểu ra một điều: dạy Piano cho người khiếm thính không phải là dạy họ nghe, mà là dạy họ cảm nhận bằng trái tim và cơ thể. Âm nhạc không chỉ đến từ đôi tai, mà còn đến từ rung động, ánh sáng, và tình yêu thương giữa người dạy và người học”.
Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu (bên trái) cùng hai mẹ con cháu Trà My trong niềm vui lớn. Ảnh: T. P.
Với Trà My, đó là hành trình vươn đến ước mơ. Từng bước chậm rãi, từng nốt nhạc vang lên từ đôi tay nhỏ bé ấy đã dệt nên một câu chuyện đầy xúc động. Trà My không chỉ học chơi đàn, em đang học cách chiến thắng số phận, bằng trái tim và bản lĩnh của một người truyền cảm hứng.
Ngồi bên cô giáo Hiếu trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Trà My lắng nghe qua khẩu hình để “đoán” câu chuyện. Mắt em và ánh mắt cô Hiếu giao nhau, cùng ánh lên những tần số như muốn nói tiếp câu chuyện rằng, không có ước mơ nào là quá xa nếu ta tin tưởng và dũng cảm bước đi. “Trung tâm Piano Hiếu Nguyễn - Krông Bông tự hào đồng hành cùng Trà My trong hành trình này, và luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với những bạn khiếm khuyết, thiếu cơ hội. Chúng tôi tin, trái tim sẽ chạm trái tim, nghị lực sẽ gặp nghị lực, chúng tôi sẽ cùng nhau trong hành trình chạm đến cái đẹp thuần khiết của âm nhạc, viết nên bản nhạc đẹp nhất của cuộc đời, bản nhạc bắt đầu từ nghị lực và tình yêu”, cô Hiếu chia sẻ.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Sự kiện và Truyền thông Be Bros, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Vietnam’s Piano Got Talent 2025: “Chúng tôi mong muốn tìm kiếm tài năng Piano trẻ của Việt Nam, đồng thời tạo sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp cho những bạn trẻ đam mê bộ môn Piano, đặc biệt đối với khu vực miền Trung nơi còn rất nhiều khó khăn. Sau 2 mùa tổ chức, với hơn 2.000 thí sinh quan tâm và tham gia biểu diễn đến từ khắp các tỉnh thành, Ban Tổ chức hy vọng phát triển sân chơi ngày càng chuyên nghiệp, đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thí sinh và khán giả đồng hành”.
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 5] Hồi sinh làng đóng tàu trăm tuổi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/tiepld86/2025/10/26/1819-dong-tau-nongnghiep-051810.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 4] 35 tuổi làm ra 450 tấn thóc/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2025/11/13/3013-2756-dsc_8643_1-112502_378.jpg)

![Đại điền thoát nghèo: [Bài 4] 35 tuổi làm ra 450 tấn thóc/năm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/13/3013-2756-dsc_8643_1-112502_378.jpg)

![Những người không cam phận nghèo: [Bài 5] Hồi sinh làng đóng tàu trăm tuổi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/26/1819-dong-tau-nongnghiep-051810.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 3] Lấy thân mình che kho thóc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2025/11/17/4027-dai-dien-thoat-ngheo-mau-va-hoa-iii-nguoi-lay-than-minh-che-cho-kho-thoc-180918_845.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 4] Tỷ phú trồng hoa nơi nắng gió](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4050-anh-huy-nongnghiep-174045.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 2] Người thoát chết dưới bánh máy cày](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/2932-dsc_8797_1-142516_185.jpg)
![Đại điền thoát nghèo: [Bài 1] Mất một cánh tay nhưng không rời đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2025/11/08/5351-dsc_8793_1-094937_605.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài cuối] Lời hứa bên dòng Sê San](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/1401-muot-xanh-nhung-vuon-cay-trai-ben-dong-se-san-huyen-thoai-161147_737.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 2] Làng Nú có đơn xin thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lamtd/2025/11/09/5501-cham-chi-lao-dong-va-duoc-chinh-quyen-dia-phuong-giup-do-gia-dinh-ro-ma-hnghe-da-vuon-len-thoat-ngheo-154834_55.jpg)
![Chuyện giảm nghèo ở vùng biên giới: [Bài 1] Bà Rơ Chăm H’Miat đã biết ăn ngon](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2025/11/09/5025-3424-ba-ro-cham-hmiat-ben-vuon-ca-phe-1ha-cua-gia-dinh-152749_300.jpg)
![Những người không cam phận nghèo: [Bài 3] Người trẻ mở đường cho nhung hươu Quỳnh Anh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tiepld86/2025/10/25/4731-nhung-huou-nongnghiep-144717.jpg)


