| Hotline: 0983.970.780

Điện Biên: ‘Mẹ đỡ đầu’ điểm tựa của trẻ em kém may mắn

Thứ Năm 08/05/2025 , 17:08 (GMT+7)

Chương trình ‘Mẹ đỡ đầu’ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang lại tình yêu thương, sự đồng hành cho những trẻ em kém may mắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương, không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, Hội LHPN các cấp tỉnh Điện Biên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ, huy động sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các cấp hội phụ nữ và cá nhân có tấm lòng nhân ái.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả. Đảm bảo tất cả các trẻ mồ côi, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được chăm sóc hỗ trợ, giúp đỡ, tránh trùng lặp, bỏ sót. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động, kết nối, hỗ trợ, đỡ đầu cho hơn 200 trẻ mồ côi với nhiều hình thức hỗ trợ bằng tiền; tặng sổ tiết kiệm, nhu yếu phẩm cho các cháu đến khi học hết trung học phổ thông. 

Nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu. Ảnh: Trần Hương.

Nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp Hội phụ nữ nhận đỡ đầu. Ảnh: Trần Hương.

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngay sau khi phát động chương trình đã có nhiều huyện, thị, thành phố và các đơn vị hưởng ứng, kết nối, vận động được nhiều tập thể, cá nhân nhận làm “Mẹ đỡ đầu”. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng bỏ sót mà còn đảm bảo mọi trẻ mồ côi được hỗ trợ phù hợp và lâu dài.

Đến nay, Hội LHPN cấp huyện đã kết nối, vận động hỗ trợ cho nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, Hội LHPN các huyện: Nậm Pồ (55 cháu), Mường Nhé (20 cháu), Điện Biên Đông (15 cháu), Mường Chà (16 cháu), Điện Biên (7 cháu), Tủa Chùa (2 cháu), TX. Mường Lay (7 cháu), Tuần Giáo (15 cháu), TP. Điện Biên Phủ (14 cháu) và Mường Ảng (14 cháu). Hội phụ nữ các đơn vị: Công an tỉnh (16 cháu), Bộ CHQS tỉnh (7 cháu) và Bộ đội Biên phòng tỉnh (1 cháu). Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã vận động, kết nối, chăm sóc, đỡ đầu 35 trẻ với các mức hỗ trợ từ 400-500 nghìn đồng/tháng.

Bằng nhiều phương pháp, cách làm khác nhau, cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả để giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài kêu gọi, hỗ trợ kinh phí, tặng quà nhân các ngày lễ, tết.  Hội viên, phụ nữ còn trực tiếp đến nhà thăm hỏi, chăm sóc, hướng dẫn các em nhỏ các kỹ năng trong cuộc sống. Chương trình thực sự đã trở thành cầu nối yêu thương, giúp trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh có thêm điểm tựa trong cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Hội LHPN huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã nhận đỡ đầu 16 trẻ mồ côi trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hội viên phụ nữ đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân chung tay tích cực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”; nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện.

Hội LHPN Mường Chà nhận đỡ đầu các cháu nhở có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Hương.

Hội LHPN Mường Chà nhận đỡ đầu các cháu nhở có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Hương.

Bà Đoàn Lan Phương, Chủ tịch LHPN huyện Mường Chà tâm sự: Để tạo sự lan tỏa ý nghĩa, thiết thực của chương trình, khi bắt đầu triển khai, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm ủng hộ của cán bộ, hội viên phụ nữ và các đơn vị, tổ chức, cá nhân với chương trình.

Sau 3 năm, Hội LHPN huyện Mường Chà và các đơn vị đã nhận đỡ đầu nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Phòng khám Đa khoa Y Tâm Hà Nội hỗ trợ 1 cháu ở Mường Mươn (500.000đ/tháng); Hội LHPN huyện hỗ trợ cháu Ly Thị Nóng (Mường Tùng) 4,8 triệu đồng/năm; Hội LHPN xã Pa Ham đỡ đầu 6 cháu (5 cháu do nhà hảo tâm hỗ trợ); thị trấn Mường Chà đỡ đầu 3 cháu (300.000–500.000đ/tháng); các xã Mường Mươn, Na Sang, Hừa Ngài, Ma Thì Hồ và Đồn Biên phòng Mường Mươn mỗi nơi đỡ đầu 1 cháu.

Có thể thấy, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội, là cầu nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến gần và đồng hành cùng trẻ mồ côi giúp các con vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Xem thêm
Rừng Cần Giờ - Nửa thế kỷ hồi sinh

Ngồi trên chiếc ca nô của lực lượng kiểm lâm, lướt trên sông Lòng Tàu mềm như dải lụa, len lỏi giữa những cánh rừng ngập mặn, tôi thầm thốt lên: 'Đúng là kỳ tích'.