Sáng 15/11, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang gấp rút triển khai phương án cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Hùng Sơn.
Hai flycam và chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ quan sát, khoanh vùng khu vực nghi có người bị nạn, nhất là tại những vị trí địa hình dốc và nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
Để phục vụ cho công tác tìm kiếm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã lập sở chỉ huy tại hiện trường để tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận khu vực sạt lở.
Hiện trường xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng ở xã Hùng Sơn. Ảnh: QKV.
“Trong đêm qua đất vẫn nổ và tiếp tục sạt lở, nên chúng tôi chưa thể đưa quân và chó nghiệp vụ vào khu vực để tìm kiếm. Sáng nay, chúng tôi sẽ cho bay flycam kiểm tra, khảo sát tình hình; nếu đảm bảo an toàn sẽ đưa quân vào tìm kiếm các nạn nhân”, Đại tá Ích cho hay.
Hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng. Ảnh: QKV.
Nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân, địa phương đã tổ chức di dời 171 hộ với 664 người ở hai thôn ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Trong đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu tại thôn H’Juh được sơ tán về thôn Cha’Lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu tại thôn G’Lao được đưa đến Trường Tiểu học Ga Ry và thôn Ch’Lăng để tạm trú.
Sở Chỉ huy tại hiện trường được thành lập để tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ. Ảnh: QKV.
Trước đó, như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã đưa tin, sáng 14/11, xã Hùng Sơn xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm ngàn mét khối đất đá từ sườn núi tràn xuống, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện 3 người mất liên lạc, khả năng cao bị vùi lấp. Điều đáng nói, ba ngày qua, khu vực xã Hùng Sơn trời nắng, không có mưa. Dù vậy, hàng trăm ngàn mét khối bùn đất nhão nhoẹt chảy xuống, cảnh tượng rất kinh hoàng.
Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường do đất vẫn tiếp tục sạt lở. Ảnh: QKV.
Theo Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, 3 nạn nhân mất tích đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô (công an viên thôn Pứt, SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ. Trong đó, một cháu khoảng 7-8 tuổi, một cháu chưa được 2 tuổi. Người còn lại mất tích là ông Hôíh Zi Nút (SN 1980) có 3 người con, gia đình nghèo khó.






![Tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu: [Bài 2] Thích ứng toàn diện](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2025/11/10/31-nongnghiep-155212.jpg)


![Tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu: [Bài 1] Mệnh lệnh của thời đại](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/lyntk92/2025/11/10/3928-anh-13-nongnghiep-103903.jpg)














