| Hotline: 0983.970.780

Bình Thuận: Cứu hộ 4/5 ngư dân trên tàu cá bị chìm

Thứ Tư 19/02/2020 , 17:16 (GMT+7)

Đến nay, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã cứu hộ được 4/5 lao động đi trên tàu cá Bth 96449 TS bị chìm.

Tàu cá bị chìm. Ảnh minh họa.

Tàu cá bị chìm. Ảnh minh họa.

Ngày 19/2, theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận, đến 8 giờ sáng 19/2, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã cứu hộ được thêm 3 lao động đi trên tàu cá Bth 96449 TS bị chìm. Như vậy đến nay, 4/5 lao động trên tàu cá này đã được cứu hộ và đưa về đồn Biên phòng Tam Giang Tây – Cà Mau sơ cứu chăm sóc, sức khỏe dần ổn định. Còn lại 1 lao động tên Nguyễn Hồng Linh (SN 1982) vẫn chưa tìm thấy.

Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Chi cục Thủy sản điều động lực lượng tham gia hỗ trợ tiếp tục tìm kiếm ngư dân này.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 18/2, tàu cá Bth 96449 TS có 5 thuyền viên làm dịch vụ nghề cá do ông Trần Thanh Việt, SN 1979, xã Tân Phước, TX La Gi (Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại tọa đ tọa độ 080 45’ Vĩ độ Bắc - 1050 22’ Kinh độ Đông, cách cửa biển Hố Gùi - Cà Mau khoảng 6 hải lý về hướng Đông Bắc bị gió to, sóng lớn đánh phá nước gần chìm. Thuyền trưởng trên tàu đã dùng điện thoại gọi về báo và chủ tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp và sau đó không còn liên lạc được với phương tiện.

Gia đình chủ tàu đã liên hệ tàu cá BL 93139 TS do ông Liêm Văn Lợi, ở Đông Hải, Bạc Liêu làm chủ, tổ chức tìm kiếm.

Đến 14 giờ ngày 18/2 phát hiện tàu cá Bth 96449 TS bị chìm ở tọa độ 080 49’ Vĩ độ Bắc – 1050 19’ Kinh độ Đông.

Đến 18 giờ cùng ngày lực lượng Bộ đội Biên phòng Tam Giang Tây và địa phương đã cứu vớt 1 lao động tên Trương Gia Huy bị trôi dạt vào ấp Mai Hoa, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Màu.

Xem thêm
VinFast đề xuất chiến dịch sử dụng xe điện toàn tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh Công ty V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup đặt mục tiêu đến cuối năm nay lắp đặt 50 trạm sạc, tương đương khoảng 300 súng sạc cho xe điện tại Trà Vinh.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.