| Hotline: 0983.970.780

Ba phu vàng chết ngạt dưới độ sâu gần 400m

Thứ Hai 06/05/2013 , 10:05 (GMT+7)

Chiều ngày 4/5, lực lượng công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã đưa thi thể 3 phu vàng bị chết ngạt nhiều ngày dưới độ sâu gần 400m ra khỏi hầm.

Chiều ngày 4/5, lực lượng công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cùng người dân địa phương xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, đã đưa thi thể 3 phu vàng bị chết ngạt nhiều ngày dưới độ sâu gần 400m tại Ngách Chụm thuộc xã Tam Lãnh ra khỏi hầm.


Xác ba phu vàng đã được đưa lên khỏi miệng hầm

Nhóm làm vàng này gồm 4 người, 3 nạn nhân chết ngạt là Trần Viết Hoạt (SN 1964, trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh), Hồ Văn Điền (19 tuổi, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My) và Hồ Văn Thương (18 tuổi, trú thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My); người còn lại là Hồ Văn Lợi (SN 1992, trú thôn 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), làm nấu ăn.

Sau nhiều ngày Hồ Văn Lợi không thấy những người làm chung với mình từ hang sâu trở ra, nghi có điều không hay, Lợi đã cấp báo công an. Thiếu úy Nguyễn Hoàng Cầu - Tổ trưởng tổ An ninh tại xã Tam Lãnh, thuộc Công an huyện Phú Ninh, cho biết: “Gần 10 chiến sĩ công an của Tổ cùng công an xã Tam Lãnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau gần 3 tiếng đồng hồ chui vào hầm vàng với độ sâu gần 400m, chúng tôi đã phát hiện 3 thi thể phu vàng nằm một chỗ trong hầm đang trong giai đoạn phân hủy. Sau đó, chúng tôi đã bó chặt trong võng đưa ba thi thể ra khỏi miệng hầm”.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nhóm này làm việc ở dưới độ sâu gần 400 mét đã thiếu không khí dẫn đến chết ngạt khoảng từ 3 đến 4 ngày.

Xem thêm
Những chiến công lặng thầm trong mùa lũ

HUẾ Những người lính hậu cần Công an TP Huế đang âm thầm góp sức để lực lượng tuyến đầu yên tâm giúp dân vượt qua mưa lũ.

Đau thương một khúc sông Cầu: [Bài 5] Người bới tìm cái tiểu sành của mình

Sáng hôm đó bà Dương Thị Bộ cứ lúi húi bới đống gạch vỡ trước sân, nơi từng có một ngôi nhà để tìm cái tiểu sành chuẩn bị sẵn cho tuổi già cô độc.