| Hotline: 0983.970.780

An sinh từ ruộng đồng: [Bài 2] Ông Liêm - Người thắp lửa thoát nghèo

Thứ Tư 17/12/2025 , 08:24 (GMT+7)

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Liêm còn giúp bà con vượt khó, vận dụng kỹ thuật mới, chia sẻ máy móc, vật tư, gieo niềm tin và làm giàu bền vững.

Từ đất quê đến nông dân giỏi cấp tỉnh

Không xuất phát từ những ước mơ “làm kinh tế lớn”, cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, ông Tô Giang Liêm, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh đến với nghề nông khá tự nhiên như những người dân quê khác: “Nhà có đất thì làm ruộng, cực mấy cũng làm”.

Ông Tô Giang Liêm cần mẫn thăm đồng, dám đưa những cái mới vào đồng ruộng để lan toả. Ảnh: Trần Trung.

Ông Tô Giang Liêm cần mẫn thăm đồng, dám đưa những cái mới vào đồng ruộng để lan toả. Ảnh: Trần Trung.

Nhưng chính sự bền bỉ, chịu khó đổi mới và biết nghĩ cho người khác đã đưa ông Liêm trở thành một trong những nông dân tiêu biểu của địa phương, một “điểm tựa” đối với những hộ còn khó khăn.

Những ngày đầu lập nghiệp, ông Liêm sản xuất trong điều kiện thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác chủ yếu dựa vào tập quán truyền thống. Đến khi được cán bộ xã hướng dẫn, phổ biến về phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, ông mới bắt đầu để ý đưa khoa học kỹ thuật vào ruộng đồng.

“Hồi đó mình đâu có nghĩ tới mấy cái danh hiệu này nọ. Được xã vận động thì cứ làm theo, bắt đầu ghi chép, tính toán lại chi phí, năng suất, lời lỗ. Rồi từ từ biết cái gì nên làm, cái gì nên bỏ”, ông Liêm kể.

Hiện nay, gia đình ông có khoảng 8 ha đất sản xuất nông nghiệp. Ngoài canh tác lúa, ông làm thêm các dịch vụ nông nghiệp như bơm nước, làm đất, phun thuốc… vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình, vừa hỗ trợ người dân giảm chi phí sản xuất.

Ông còn đầu tư máy móc, học vận hành thiết bị mới, trong đó có máy bay không người lái để phun thuốc. Với người ngoài 60 tuổi, việc học công nghệ không phải dễ dàng... nhưng ông không ngại.

“Tui già rồi, ban đầu thấy cái máy bay đó sợ lắm. Bấm nhầm nút là nó bay đi mất tiêu. Nhưng nghĩ không học là tụt hậu, để tụi trẻ nó làm, rồi mình học ké, hỏi hoài, từ từ cũng quen”, ông Liêm cười.

Ông Tô Giang Liêm (bìa phải) được coi như người anh cả trong xóm - người không chỉ 'giỏi làm ăn', mà còn lan tỏa cách giảm nghèo bền vững bằng tri thức, kỹ thuật và nghĩa tình. Ảnh: Trần Trung.

Ông Tô Giang Liêm (bìa phải) được coi như người anh cả trong xóm - người không chỉ “giỏi làm ăn”, mà còn lan tỏa cách giảm nghèo bền vững bằng tri thức, kỹ thuật và nghĩa tình. Ảnh: Trần Trung.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật mới, chi phí giảm, hiệu quả tăng, sản xuất ổn định hơn. Hiện nay, thu nhập của gia đình ông đạt khoảng 300-400 triệu đồng mỗi năm. Từ năm 2021 đến nay, ông liên tục được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Không để ai bị bỏ lại phía sau    

Điểm đáng quý ở ông Tô Văn Liêm là không ồn ào, không phô trương thành tích. Ông được bà con Tuyên Bình thương quý vì "sống có tình". Ai thiếu vốn, ông cho mượn phân bón, giống lúa, đến mùa sau mới trả. Hộ gặp khó khăn, ông cho thiếu tiền, không hối thúc, không tính lãi. Ai cần máy móc làm đất, bơm nước, ông nhận làm với giá rẻ hơn thị trường, nhiều khi còn “lấy công làm đầu”, chỉ mong bà con có một vụ mùa trọn vẹn.

Từ sự dám nghĩ, dám làm của ông Liêm, người dân địa phương mạnh dạn đưa tiến bộ mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Trần Trung.

Từ sự dám nghĩ, dám làm của ông Liêm, người dân địa phương mạnh dạn đưa tiến bộ mới vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Ảnh: Trần Trung.

Với ông Liêm, giúp dân không chỉ là san sẻ lúc khó khăn, mà quan trọng hơn là giúp bà con có “cần câu” để tự vươn lên. Ông luôn tâm niệm, người cày phải có ruộng và trên thửa ruộng ấy phải biết ứng dụng kỹ thuật thì mới thoát nghèo bền vững. Bởi vậy, bên cạnh cho mượn vốn, giống, vật tư, ông còn thường xuyên hướng dẫn cách làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm canh tác, khuyến khích bà con mạnh dạn đổi mới kỹ thuật, đầu tư máy móc, giảm chi phí, tăng hiệu quả.

Đến khi thiên tai ập đến, ông là người xông pha đầu tiên. Đợt lũ lớn vừa qua, khi đê bao có nguy cơ vỡ, chính ông trực tiếp đi vận động bà con cùng gia cố. Không chờ chỉ đạo, không đợi hỗ trợ, ông cùng các thành viên hợp tác xã xắn tay làm ngay: “Ai có bao nhiêu làm bấy nhiêu. Đắp bao, đóng cọc, che đê. Người già phát bao, trẻ con đưa nước”.

Ở xã Tuyên Bình, ông Liêm không phải người giàu nhất, nhưng là người được quý mến nhất. Ảnh: Trần Trung.

Ở xã Tuyên Bình, ông Liêm không phải người giàu nhất, nhưng là người được quý mến nhất. Ảnh: Trần Trung.

Nhờ sự chủ động và đồng lòng, tuyến đê được bảo vệ, ruộng lúa an toàn. Tinh thần ấy khiến ông được bà con tin cậy, coi như người anh cả trong xóm - người không chỉ “giỏi làm ăn”, mà còn lan tỏa cách giảm nghèo bền vững bằng tri thức, kỹ thuật và nghĩa tình.

Ở xã Tuyên Bình, ông Liêm không phải người giàu nhất, nhưng là người được quý mến nhất. Bởi ông không chỉ gieo lúa xuống đồng, mà còn gieo niềm tin giữa người với người. Giữa những biến động của thời cuộc, của thiên tai, của thị trường, tấm gương như ông Liêm là minh chứng rằng: làm giàu bền vững không chỉ bằng tiền, mà bằng tình người.

Xem thêm
Nghị quyết 21 mở đường cho kinh tế hợp tác TP.HCM sau sáp nhập

TP.HCM kế thừa Nghị quyết 21 nhằm thống nhất cơ chế sau sáp nhập, tạo nền tảng phát triển kinh tế hợp tác và mở rộng các chuỗi liên kết nông nghiệp bền vững.

Để hệ sinh thái OCOP TP.HCM hiện đại, bứt phá

Với 1.006 sản phẩm OCOP, TP.HCM đặt mục tiêu nâng chất, định vị lại và hướng tới dòng quà tặng 4-5 sao, đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế.

Bình luận mới nhất

An sinh từ ruộng đồng: [Bài 2] Ông Liêm - Người thắp lửa thoát nghèo
Mô hình hay 8 giây trước