Triển lãm ảnh “Hà Nội ơi” vừa được khai mạc vào ngày 10/5 - ngày Chủ nhật cuối tuần trong tiết trời Hà Nội bất chợt trở lạnh đã mang tới một cảm xúc rất riêng cho những người bước chân tới địa chỉ Hanoi Studio Gallery (23 - 25 Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, Hà Nội) - nơi diễn ra triển lãm.
“Hà Nội ơi” mang tới vẻ đẹp đầy mê hoặc thông qua 35 bức ảnh cùng bản xem trước của tập sách hơn 200 trang về một Hà Nội vừa lạ vừa quen. Có những hình ảnh là biểu tượng thân quen của thành phố nhưng qua cách chọn góc chụp độc lạ của nhiếp ảnh gia khiến người xem có cảm giá như chưa từng đặt chân đến bao giờ.

Sách ảnh "Hà Nội ơi" của 9 nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế.
"Hà Nội ơi" có bối cảnh trải dài từ những năm sau chiến tranh tới nay. 9 nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế (William E. Crawford (Mỹ), Nicolas Cornet (Pháp), Nguyễn Hữu Bảo, Hoài Linh, Đồng Hiếu, Lê Anh Dũng, Lê Xuân Phong, Ngô Lâm Thanh và Vũ Khôi Nguyên), 36 bức ảnh, mỗi hình ảnh phản ánh từng góc rất riêng, nhưng "đứng" chung vào "Hà Nội ơi" lại hài hòa trong một tổng thể chung.
Có thể nói, đó là cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian: uốn khúc qua những con hẻm hẹp và quanh bờ Hồ thanh bình, lần theo dòng sông Hồng đến trung tâm của khu phố cổ, nơi nhiều nghề thủ công lâu đời và cả những truyền thống ẩm thực Hà Nội tồn tại giữa nhịp sống năng động của cuộc sống hàng ngày. Những ấn tượng về kí ức hòa quyện với hiện tại, miêu tả qua những trải nghiệm sống của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Tại triển lãm ảnh, các tác giả cho ra mắt cuốn sách ảnh cùng tên “Hà Nội ơi” do nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet chủ biên. Cuốn sách bố cục thành năm phần: “Nước”, “Sắc”, “Vị”, “Tính” và “Tình”. Mỗi nhiếp ảnh "trình làng" trong đó các hình ảnh đẹp nhất của họ về Hà Nội.

Công chúng chia sẻ tình yêu Hà Nội qua các bức ảnh.
Tác giả Phạm Hải Anh - người thể hiện lời đề trong cuốn sách ảnh với một loạt từ khóa nhằm thể hiện tinh thần của Thủ đô, như “Hà Nội không trang điểm”. Anh giải thích: “Là mộc, là chân thành, là những bức ảnh mà khi ta nhìn vào hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng nó chưa đẹp. Nhưng một khi đã dành tình yêu cho Hà Nội thì trong mắt mình mỗi thứ đều là điều đẹp đẽ nhất”.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo chia sẻ: “Những bức ảnh của tôi không phải là Hà Nội với ánh sáng rực rỡ, mà là một Hà Nội không trang điểm, chứa đựng trong đó đầy đủ ái, ố, hỉ, nộ. Mỗi bức ảnh đều mang trong mình một cảm xúc riêng, không hoàn toàn theo chủ nghĩa duy mỹ. Trong đó, có tôi, có tình cảm, có cái nhìn về cuộc sống của chính mình”.

Các nhiếp ảnh gia tại cuộc triển lãm ảnh "Hà Nội ơi".
Trong số các tác giả đồng sở hữu triển lãm ảnh “Hà Nội ơi”, nhiếp ảnh gia Lê Anh Dũng là phóng viên ảnh kỳ cựu của Báo điện tử VietNamNet. Anh được các đồng nghiệp trong làng ảnh báo chí Việt Nam thán phục bởi những góc nhìn riêng đầy hóm hỉnh, cá tính, chưa khi nào lặp lại.
“Hà Nội ơi” không đơn giản là những khung hình nghệ thuật, mà là cách kể chuyện bằng ảnh - nơi ký ức được gìn giữ qua ống kính. Mỗi bức ảnh không chỉ là một lát cắt thời gian, mà còn là chiếc cầu nối dẫn ta trở về với những kỷ niệm và tình yêu dành cho Hà Nội.