Có mặt tại xưởng sản xuất thủ công mỹ nghệ nằm trên đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, chúng tôi ấn tượng với không khí làm việc khẩn trương và đầy nhiệt huyết của nhóm bạn trẻ, nghệ nhân đến từ Hội Trái cây nghệ thuật Việt Nam và Công ty Sơn Zebra Việt Nam đang sản xuất 1.500 chiếc nón lá sơn phủ hình ảnh cờ Tổ quốc để kịp phục vụ đại lễ 30/4 sắp tới.

Không khí làm việc khẩn trương và đầy nhiệt huyết của nhóm bạn trẻ, nghệ nhân đến từ Hội trái cây nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Minh Sáng.
Nghệ nhân Đậu Thanh Tùng, một trong những thành viên trực tiếp thực hiện khâu trang trí nón tâm sự: “Vẽ Quốc kỳ lên nón lá đòi hỏi kỹ thuật, sự tinh tế với mỗi đường nét trên nón đều là tâm huyết cùng sự tôn trọng lịch sử. Đây chính là những sản phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng tinh tế, chúng tôi muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam”.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, đại diện Công ty Sơn Zebra Việt Nam rất tâm huyết với việc thiết kế vẽ hình cờ Tổ quốc lên nón lá. Ảnh: Minh Sáng.
Một trong những thành viên sáng lập Hội Trái cây nghệ thuật Việt Nam, anh Lê Thái Nguyên chia sẻ đầy tự hào: “Mỗi chiếc nón lá được chúng tôi thiết kế, vẽ thủ công bởi các họa sĩ, nghệ nhân và tình nguyện viên trẻ. Những chiếc nón lá truyền thống phủ màu sắc rực rỡ của lá cờ đỏ sao vàng, không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa Việt mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước và sáng tạo nghệ thuật của người dân Việt Nam chúng ta”.

Nhóm thành viên tình nguyện tranh thủ sau mỗi buổi tan sở, tập trung tại đây bắt tay vào công việc. Ảnh: Minh Sáng.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty Sơn Zebra Việt Nam hào hứng tâm sự: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng với Hội Trái cây nghệ thuật Việt Nam trong hoạt động đầy ý nghĩa này. Chúng tôi tin rằng mỗi chiếc nón được phủ lên hình ảnh cờ Tổ quốc sẽ là một tác phẩm nhỏ nhưng mang trái tim lớn của người dân Việt Nam chúng ta”.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, Công ty Sơn Zebra Việt Nam ngồi làm việc đến tận tối khuya để mong sớm hoàn thành tác phẩm hình Bác Hồ, Bác Giáp phục vụ cho ngày đại lễ 30/4. Ảnh: Minh Sáng.
Theo anh Tùng, tất cả những chiếc nón lá này đã được Hội mua từ làng nón Gò Găng, tỉnh Bình Định đem về thiết kế hình cờ Tổ quốc bằng loại màu vẽ chuyên dụng, đảm bảo độ bền màu, an toàn và thân thiện với môi trường; đồng thời giữ được vẻ đẹp mềm mại, tươi sáng, phù hợp với chất liệu truyền thống, đúng như tinh thần trong câu thơ mà Hội Trái cây nghệ thuật Việt Nam luôn tâm huyết: “Quê hương trong chiếc nón làng / Màu đỏ của máu / Màu vàng là của da / Việt Nam là của chúng ta / Non sông thống nhất, nhà nhà phồn vinh”.

Nhóm thanh niên TP.HCM đã sở hữu sớm những chiếc nón lá màu cờ Tổ quốc. Ảnh: Minh Sáng.
Một số hình ảnh về hoạt động thiết kế, sản xuất nón lá hình cờ Tổ quốc hướng tới ngày Đại lễ 30/4:



