Phụ huynh chung tay, học sinh háo hức
Sáng 5/9, khi hàng triệu tiếng trống khai trường cùng lúc vang lên trên khắp cả nước, ở miền Tây Nghệ An, nơi vừa trải qua những ngày bão lũ dồn dập, thầy trò và phụ huynh đã có một lễ khai giảng thật đặc biệt. Không phải trên sân trường sạch sẽ, rực rỡ cờ hoa như mọi năm, mà giữa bùn đất còn vương, trên những bộ bàn ghế vừa được lau khô, các em học sinh vẫn rạng rỡ nụ cười, mang theo niềm tin và khát vọng mới.

Học sinh Trường tiểu học Mỹ Lý trên đường dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Ảnh: Phạm Tuân.
Ở xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), cơn bão số 3 đã cuốn trôi gần như toàn bộ cơ sở vật chất của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2. Trong tình thế cấp bách, nhà trường buộc phải phối hợp với Trường Mầm non Mỹ Lý 2 để tổ chức lễ khai giảng chung cho hơn 200 học sinh.
Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng, chia sẻ: “Ngôi trường của chúng tôi gần như hư hỏng hoàn toàn. Nhưng khai giảng vẫn phải diễn ra, vì đó là ngày hội thiêng liêng của học sinh. Dù ở đâu, các em cũng xứng đáng có một lễ khai trường trọn vẹn”.
Không điện, không nước sạch, phòng học còn tạm bợ, vậy mà trong những ngày đầu tháng 9, giáo viên Mỹ Lý vẫn tất bật dọn bùn, kê bàn ghế, nấu từng bữa cơm cho học sinh trong bếp tạm dựng dưới gầm nhà văn hóa. Hình ảnh những thầy cô tay áo xắn cao, mồ hôi đẫm lưng nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm hy vọng đã khiến phụ huynh không khỏi xúc động.

Cô và trò vùng lũ miên Tây Nghệ An trong ngày tựu trường. Ảnh: Trần Hà.
Ở Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông), sau bão số 3, bùn đất phủ kín lớp học, đồ dùng ẩm mốc. Thay vì buồn bã, phụ huynh cùng giáo viên đã cùng nhau sơn sửa, lau dọn, mang đến một diện mạo tươi mới cho ngôi trường chỉ trong ít ngày. Chị Vi Thị Dung, phụ huynh có con học lớp 5 tuổi, bộc bạch: “Thấy cô giáo dầm mình trong bùn dọn lớp, chúng tôi không thể đứng ngoài. Con em chúng tôi cần được đến trường, vì thế chúng tôi phải chung tay. Sáng nay 5/9, chứng kiến niềm vui cùng thầy cô và những ánh mắt rạng ngời, hồn nhiên của các cháu trong ngày khai giảng mà tôi xúc động vô cùng”.
Tại Trường Tiểu học Châu Thắng (huyện Quỳ Châu cũ), cô hiệu trưởng Trịnh Thị Hằng, chia sẻ: “Mỗi lần lũ về lại khắc phục, nhưng lần này thật sự kiệt quệ. Vậy mà thầy trò vẫn đồng lòng, vì khi tiếng trống khai giảng vang lên, mọi nỗ lực đều thật xứng đáng”.
Cũng chính nhờ sự quyết tâm ấy, mà sáng ngày 5/9, hơn 250 học sinh thuộc vùng biên giới đặc biệt khó khăn của Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (huyện Quế Phong cũ) đã tề tựu đông đủ. Dù trước đó chưa đầy 2 tuần, chính quyền và giáo viên đã phải dồn sức nỗ lực, huy động hết nhân lực, máy xúc để khơi thông dòng chảy, “cứu” móng ngôi trường vừa mới được khánh thành khỏi sạt lở do nước lũ tràn về.

Học sinh xã Lượng Minh phải vượt sông Nậm Nơn bằng thuyền để dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Phạm Tuân.
Không chỉ ở Mỹ Lý, Chi Khê hay Tri Lễ, tại xã Lượng Minh (huyện Tương Dương cũ), hành trình đến trường ngày khai giảng cũng gian nan không kém. Sau cơn lũ lịch sử do ảnh hưởng bão số 3 (hồi cuối tháng 7), chiếc cầu treo duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn vào trung tâm xã đã bị cuốn trôi, chia cắt hoàn toàn các bản vùng trong. Vì thế, để 620 học sinh bậc tiểu học và THCS kịp dự lễ khai giảng 5/9, chính quyền đã phải huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng phụ huynh đưa các em qua sông bằng thuyền nhỏ. Mỗi chuyến chỉ chở được hơn chục em, lặp đi lặp lại hàng chục lượt trong buổi sáng, nhưng tất cả đều hân hoan khi được nghe tiếng trống khai trường vang vọng bên kia bờ.
Tiếng trống khai trường - niềm tin vượt khó
Trong ngày tựu trường, nhiều tiết mục văn nghệ vốn được chuẩn bị công phu đã phải hoãn lại vì điều kiện không cho phép. Nhưng thay vào đó, chính tiếng hát ngây thơ của học trò, lời phát biểu còn chưa rành rọt của em học sinh lớp 1, hay ánh mắt kiên định của thầy cô đã làm nên một buổi lễ khai giảng giàu xúc cảm.
Ở những vùng còn bùn đất ngổn ngang, tiếng trống khai trường vang lên dường như cũng ngân dài hơn, trầm ấm hơn, khẳng định một điều: thiên tai có thể phá hỏng trường lớp, nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của học sinh, sự tận tụy của thầy cô, cũng như sự đồng lòng của phụ huynh và toàn xã hội.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 tại xã Mỹ Lý diễn ra trong bối cảnh mới trải qua cơn lũ lịch sử. Ảnh: Trần Hà.
Nghệ An từ lâu đã được biết đến là vùng đất hiếu học, nơi sản sinh nhiều hiền tài cho đất nước. Truyền thống ấy hôm nay tiếp tục được nối dài bởi những học sinh vùng lũ, những người vẫn hăng hái cắp sách đến trường dù đường đến lớp còn lầy lội bùn đất.
Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong bối cảnh đặc biệt: ngành Giáo dục kỷ niệm 80 năm truyền thống, cả nước đang dành sự quan tâm lớn chưa từng có cho sự nghiệp trồng người. Đó là động lực để ngành giáo dục tỉnh Nghệ An tin rằng, từ khó khăn hôm nay sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Lễ khai giảng ở vùng lũ Nghệ An dù còn bộn bề khó khăn nhưng tràn đầy sự quyết tâm của thầy và trò. Ảnh: Trần Hà.
Như Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng nhấn mạnh: “Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì và trách nhiệm cao nhất”. Với sự kiên cường đã được chứng minh qua bao mùa mưa lũ, với truyền thống hiếu học ngàn đời của xứ Nghệ, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng năm học mới này, dù còn gian nan, nhưng sẽ gặt hái nhiều thành công.
Hình ảnh thầy cô lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, phụ huynh cõng con băng qua bùn lầy, những đứa trẻ chân lấm nhưng mắt sáng long lanh trong ngày khai trường đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần vượt khó của giáo dục Nghệ An.

Một năm học mới khó khăn do thiên tai nhưng giáo dục xứ Nghệ sẽ không bị khuất phục. Ảnh: Thanh Đức.
Tiếng trống khai giảng năm nay không chỉ là âm thanh báo hiệu năm học mới, mà còn là lời khẳng định rằng, từ bùn đất và mất mát, thầy trò nơi rốn lũ Nghệ An vẫn gieo niềm tin, thắp sáng hy vọng về một tương lai rạng rỡ.