
Nhạc sĩ Vinh Sử (1944-2022).
Vua nhạc sến Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944. Vua nhạc sến là sự suy tôn mà đồng nghiệp và công chúng dành cho nhạc sĩ Vinh Sử vì ông cả đời chỉ viết nhạc bolero, và thu hoạc sự thành công vượt trội ở thể loại này.
Vua nhạc sến Vinh Sử bắt đầu sáng tác từ tuổi đôi mươi và có hơn 200 ca khúc trữ tình đã đưa ra đời sống âm nhạc. Nhiều tác phẩm của vua nhạc sến Vinh Sử được hát khắp hang cùng ngõ hẻm như “Nhẫn cỏ cho em”, “Gõ cửa trái tim”, “Người phu kéo mo cau”, “Hai bàn tay trắng”, “Chuyến xe lam chiều”, “Đoạn buồn đêm mưa”, “Qua ngõ nhà em”, “Hai mái nhà tranh”, “Không giờ rồi”, “Làm dâu xứ lạ”, “Mưa bụi”, “Trách người trong mộng”, “Nối lại tình xưa”...
Vua nhạc sến Vinh Sử rất tự hào về phong cách bình dân của mình chinh phục được khán giả bình dân: “Nhạc tôi viết dành cho nông dân và người lao động nghèo. Tôi mang đến cho họ những phút giây tâm tình đơn sơ và nhẹ nhàng. Nghe nhạc của tôi, biết ngay là nhạc của người Việt Nam, không lai căng”.
Vua nhạc sến Vinh Sử chất phác và thật thà. Ông sống khá chật vật nhờ vào khoản thù lao từ bản quyền ca khúc. Thế nhưng, ngay cả những lúc đau yếu sau tuổi 70, ông vẫn hồn nhiên thổ lộ: “Tôi thích yêu những người đẹp để dễ thất tình mà lấy cảm hứng viết nhạc. Bao nhiêu bài nhạc thì bao nhiêu nhân tình, trong đó có viết cho vợ tôi nữa".
Cả đời ôm ấp dòng nhạc bolero, nên vua nhạc sến Vinh Sử phản ứng gay gắt với những chương trình bolero nhốn nháo trên truyền hình: “Tôi thường thấy, trong mỗi cuộc thi, sau khi thí sinh hát xong một bản nhạc, ban giám khảo chỉ có những nhận xét khá đơn giản như: “Em hát hay lắm, tròn vành rõ tiếng, diễn xuất tốt mang lại cảm xúc cho người nghe, tôi rất thích…”.
Tôi chưa thấy giám khảo nào nhận xét đi sâu vào phần phân tích âm nhạc cả. Nhiều thí sinh hát sai nhạc, sai ca từ, sai cả nhịp điệu, nhưng ban giám khảo vẫn không phát hiện ra, không đưa ra những nhận xét để nhắc nhở thí sinh về những điều cơ bản đó. Như vậy rõ ràng có hai khả năng xảy ra, một là ban giám khảo không hiểu gì về bolero, hai là ban giám khảo quá dễ dãi”.
Bây giờ, vua nhạc sến Vinh Sử đã ngừng “gõ cửa trái tim” chính mình bằng bolero, nhưng những ca khúc trữ tình của ông có lẽ sẽ còn tiếp tục “gõ cửa trái tim” nhiều thế hệ người Việt.